Tìm kiếm bài viết theo id

buồn lắm...ai có cùng tâm sự với mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi pebo911, 29/4/10.

ID Topic : 1823577
Ngày đăng:
29/4/10 lúc 17:27
  1. DY_chuu Banned

    y chang mình. hihi ranh thi pm ,tâm sự ha.....
     
  2. IMKing Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tập sống cô đơn đi bạn. Bạn bè k phải lúc nào cũng ở bên ta.
     
  3. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    em bao nhiêu tuổi rồi?nếu còn trẻ thì đừng lo lắng mấy chuyện tình cảm quá.cuộc sống khi thành công rồi thì chuyện tình cảm lúc đó em sẽ thấy khác,ko bi đát như em nghĩ đâu.chúc em vui
     
  4. nguyenthai_thinh Thành Viên Cấp 2

    "Thói đời" Đan Nguyên hát hay hơn.hòa âm phối khí tốt hơn.
     
  5. chiều mưa xứ dừa Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Suy nghĩ...suy nghĩ...tích cực lên là được ha. Ko cần gì khác.
     
  6. lovegreen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    potay lun
    ko bik trai hay gái buồn lắm...ai có cùng tâm sự với mình
     
  7. thuy89 Thành Viên Cấp 6

    y chang mình. ngày nào cũng suy nghĩ lo việc làm. Học xong mà tim hoài ko có việc giờ mới 24t mà tóc muối tiu lun né. Năm trc đầu đen thui à. Hic
     
  8. Trần Hoàng Huy Thành Viên Cấp 4

    kiếm 1 lớp anh văn ở trung tâm mà học...ngồi đó than thở có ích gì
     
  9. khunglong.kon Thành Viên Cấp 6

    cuốc sống ai cũng phải chải qua nhiều thứ để rút kinh nghiệm mình cũng đang như bạn nè và mình đang rút kinh nghiệm để sao tạo đc các mối quan hệ và những người bạn tốt
     
  10. hyn Thành Viên Bạch Kim

    giống mình nhưng đỡ hơn mình, mình còn thảm hơn b .....
     
  11. Ruồi Bu Thành Viên Cấp 5

    nhìu bạn nhận xét hay đó bạn, trong đời thì có lúc buồn lúc vui chứ, nếu bạn chịu mở lòng với người khác và luôn tươi cười thì tự nhiên người khác sẽ mến bạn thôi. Cứ như mình nhe ! mình koo đẹp zai, óm nhom, cao lêu ngêu, mà đc cái lúc nào cũng cười nói vui vẻ đc, gặp bạn bè đi ngang qua nhìn là cười! vì thế bạn phải nhìn đời 1 cách tích cực hơn rồi mọi phiền muộn cũng sẽ vượt qua thôi!?! phải không nào!! buồn lắm...ai có cùng tâm sự với mình buồn lắm...ai có cùng tâm sự với mình - 1
    hiện tại nếu bạn đang ở một mình thì tại sao ko nhân dịp 30/4 01/5 đi chơi với các bạn để tạo cơ hội làm quen nhiều hơn nè !! và đặc biết là phải luôn tươi cười ( ko ngượng ép nhé! buồn lắm...ai có cùng tâm sự với mình - 2 )
     
  12. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    chủ topic chắc bùn bùn tạo 1 topic chơi rùi biến mất tiu
     
  13. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Đôi lúc cảm thấy có cái gì đó mất mát không hiểu nổi, có cái gì đó mơ hồ mà bao la, to lớn mà tản mát đang vỡ vụn trong lòng mình, như Xuân Diệu, buồn mà không hiểu tại sao lại buồn!
     
  14. phiho11 Thành Viên Cấp 6

    chưa có bồ ah,từ từ cũng có thôi,than thở làm chi cho buồn thêm
     
  15. ptithcm Thành Viên Vàng

    MÌnh cũng vậy.Chán quá
     
  16. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    ngộ ghê, làm cái topic xong bỏ đó, ko biết chủ topic buồn quá đi treo đầu rồi hay là hết buồn đi chơi mất tiêu ko vô reply đc 1 cái :|
     
  17. asus_3377 Thành Viên Bạch Kim

    pebo911 đó bác,bác có biết ko buồn lắm...ai có cùng tâm sự với mình
     
  18. medjan001 Thành Viên Cấp 3

    chắc là có cái bệnh tối ngày trốn ở nhà rồi,Cứ ra mà lăng xã với đời thì bảo đảm ko than như vậy
     
  19. gocot Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    buồn làm chi , nó có khác vui không ? hãy tìm bất cứ gì mà bạn thấy vui , nếu ko thì hảy kiếm gì mà bạn cho là buồn và hãy so sánh xem !
     
  20. SAMBUCHE Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    phải cố lên thôi
    rảnh thì add nick 8 nha
     

Tình hình diễn đàn

  1. Le Nhi Gia,
  2. xetaimoi,
  3. HONEYZ,
  4. chinhchu373,
  5. ctv01bdstamdien
Tổng: 874 (Thành viên: 9, Khách: 846, Robots: 19)