Tìm kiếm bài viết theo id

Tình phí bao nhiêu là đủ anh em.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nick5s1, 25/4/10.

ID Topic : 1809479
Ngày đăng:
25/4/10 lúc 10:18
  1. gasby87 Thành Viên Cấp 1

    Bác bỏ 1 cây 2 mà lấy đc 1 ngàn cây thì cũng đáng bác nhỉ Tình phí bao nhiêu là đủ anh em. - 1
     
  2. kenboy Thành Viên Cấp 2

    "Yêu là mất trong người 1 ít ...."
    Tình phí bao nhiêu là đủ anh em.

    Hơn nữa trong t/y con trai lúc nào cũng phải ga lăng với phái nữ mà Tình phí bao nhiêu là đủ anh em. - 1

    Hok có ji cho ko biếu ko đâu bác ui:snicker:

    Có làm "fi công" thì may ra ko cần "chi" mà đc "nhận" nhiều hơn thui Tình phí bao nhiêu là đủ anh em. - 2
     
  3. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chính xác! Vì vậy làm gì thì làm chứ đi với người yêu thì cứ thủ sẵn 1 cây 2 trong quần trước kèm vài trăm tiền lẻ là ok:moneygrubber:
     
  4. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    tiền lẻ mà vài trăm rồi ah:moneygrubber:
    ngưỡng mộ ha:beat_brick:
     
  5. Nguyễn-KhánhChi Thành Viên Cấp 1

    Đừng yêu là khỏi tốn phí Tình phí bao nhiêu là đủ anh em.
     
  6. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chắc vậy quá! Tình phí bao nhiêu là đủ anh em. - 1
     
  7. nguyenthai_thinh Thành Viên Cấp 2

    nói chung.nếu bạn eo hẹp tiền bạc thì tốt nhất đừng yêu.vì các bạn nữ thực dụng lắm. (sửa lại là "1 số" nhé.ko thì đụng chạm.bị chém)

    có mấy bạn comment "khi yêu đừng tính toán"

    why???

    vì:
    1 các bạn này có quá nhiều tiền.xài sang quen rồi.(còn tiền ba mẹ cho hay tự làm ko biết nhé.nhưng tự kiếm tiền sẽ biết quí đồng tiền mình làm ra)

    2 vì các bạn này ko bao giờ biết suy nghĩ cho bạn trai mình.trời sinh ra thì ...con trai bắt buộc phải galant (còn tiền ở đâu ra thì mackeno .cha mẹ nó ở quê dầm sương dãi nắng cực nhọc làm ruộng kiếm tiền gửi lên chứ có phải cha mẹ mình đâu mackechameno )
     
  8. SarahV Thành Viên Cấp 4

    nghĩ đơn giản cho đời thanh thản đi chú.
    "khi iu đừng tính toán" ko phải là vung tiền xả dàn đâu ạh. mà tức là đừng có bỏ tiền ra xong rồi thấy tiếc, ngồi bấm máy tính coi mình bị "hao hụt" mấy đồng kể từ khi yêu. see???
    Nói thiệt, e là con gái. đi chơi với con trai chẳng khi nào phải chi 1 xu dù nhìu lúc e cũng muốn chi lắm; nhưng trong túi e lúc nào cũng có tiền, lúc hết tiền e cũng chẳng dám đi chơi cùng các anh đâu ạh! Con người ta phải có tự trọng chứ nhờ