Đi 30/4 có mà bị chém.. hôm bữa đi ngay 10/3 âm lịch.. bọn nó chém fong` 500k/ngày.. ói mẹ ơi.. chả lẽ ra tới VT cái vòng về tp ?? Mà đi với con vợ nữa.. hix.. đành lòng cắn răng mà vào đại.. zzz
-R nhờ mấy bác tư vấn nếu R đi VT thì nên đi chỗ nào(cafe,ăn uống...v....v.) mà qua 3 trang thấy các bác cứ bàn lùi bảo R nên ở nhà, đừng đi 1 mình buồn lắm. -R đã suy nghĩ kỹ cho dịp 30-4 này chứ đâu phải vu vơ lên hỏi linh tinh nên các bác cứ tư vấn dùm R theo hướng tích cực nhé. -với lại Vũng Tàu là nơi nhiều kỷ niệm của 2 đứa nhất. đó là lý do vì sao R muốn đi 1 mình. Thanks a lot
Vũng Tàu có quán lẩu cá đuối gì gì đó (40 Trương Công Định) mình mới đi hôm vừa rồi ăn uống cũng được (lần nào xuống cũng qua đó ăn lẩu) link: http://forum.hoathuytinh.com/showthread.php?t=431 P/s: đi Vũng Tàu ngày lễ thì không cần thuê phòng đâu chạy lang thang chơi được rồi (đông mà) chúc chủ thớt mau "lành bệnh" ^^!
anh em cho mình hỏi là có xe tốc hành nào ra VT ko ??? chứ đi bx miền đông nó nhét kinh dị quá Tính đặt chiếc innova cho 7 thằng đi nhưng mà full hết rồi, thành ra phải dùng giải pháp chữa cháy là đi xe tốc hành.Vậy cho mình hỏi là thằng Mai Linh có xe xuống dưới ko ? giá vé và chất lượng thế nào nếu mà sáng đi chiều về thì bao nhiu $/người em đi ngày 3/5 nha, 2/5 dc nghỉ bù nên cũng còn đông lắm sr anh R vì em đã làm loãng topic
gòi... thêm 1 người khoái đi VT 1 mình giống mình qua Lễ đi đi bạn ơi... 30/4 ra VT vừa đông vừa bị chém mình cũng định wa lễ, cuối tuần dông ra VT nè
gọi 9 29 29 29 đặt vé đi bạn. của Mai Linh đó. giá vé ok. lúc mình đi 50-60K, giá vé lúc về rẻ hơn 5k Lễ sợ full hết thôi chứ 3/5 thì ok
ngày lễ mà ra vt chơi... có 1 mình mà ngủ đêm làm gì bác. mà vt đêm chả có gì chơi ngoài vụ đi dạo ngắm biển, bowling, bida, sàn trên đó đều ẹ hơn trên này (ngoại trừ cái khoản gái gú:sweet_kiss. ăn uống buổi tối thì ngoài đồ biển thì có mấy nhà hàng phục vụ món Nga như Vườn Bàng: quán to với món heo nướng, thỉnh thoảng có ốc vú nàng (bạn nào có giới thiệu đó, nhưng mình nhớ là 50k/xâu lận ^^); Tê Giác: quán nhỏ, ấm cúng hơn với nội thất toàn gỗ, ở đây có bánh mì và salad Nga ăn ngon, còn có bia tươi tiger nữa ^^. để xem, mai bạn đón tàu cánh ngầm ra đó chơi, ngồi ở bến uống cafe nhâm nhi (chưa ăn sáng thì ghé vú sữa, đông lắm đó, chờ dài cổ), hoặc là đón taxi chạy xuống Dinh Trắng uống cũng dc (có cái quán dọc đồi đẹp đẹp thì khuyên là ko nên vào đó dịp cuối tuần và lễ vì đông, phục vụ siêu chậm), rồi dạo biển tí tởn và rửa chân. buổi trưa, ăn đồ biển rẻ thì nói taxi chạy xuống khu làng chài (ngon bổ rẻ, có hđ đỏ luôn ^^). buổi chiều tà thì lên ngọn hải đăng hóng gió, ăn vài hũ yaourt (trên đó làm ngon lắm). xong xuống đón tàu về chuyến cuối (nhớ book vé trc, chuyến cuối đông lắm). tổng chi phí, > 1tr cho 1 ngày ko em (chủ yếu do đi tàu và taxi, đi xe riêng thì rẻ hơn nhìu). //ps: cái này tui chưa thử, nhưng cứ hỏi mấy cha taxi trên đó. có kèo gái bao đi chơi chung tính giờ giống dalat đó.:sweet_kiss: rất hợp với hoàn cảnh chủ topic.
nói thiệt chứ 1 mình ( như tui ) ở nhà xem tivi, đi ăn hay uống nước với bạn còn có lí. đi 1 mình, có vui cũng ko ai chia sẻ, nhìn người ta có bạn có bè ---> bùn càng thêm bùn. lúc đó đầu óc lạ suy nghĩ lung tung
giờ này mà ra VT tụi nó mài dao chờ bác sẵn rồi đó. ra là nó chặt đẹp lun. ở nhà đi bro ơi. SG thiếu j chỗ để đi chứ
hơn 1 tháng mới đi "phượt" với 2 thằng bạn ở Hồ Cốc, 3 thằng 2 xe máy vui phết bác nào dự định đi chơi lễ này mà đông đông (5-10ng) thì ghé chỗ này thử xem ăn chơi tự túc hết luôn hen ^^! các bác vào đây tham khảo xem http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/new...et_hack_911/article?mid=296&prev=324&next=272
Thui ở nhà đi bro...mình cũng đang thất tình nè...tối nay đi học chạy vòng vòng nhà thờ đức bà thấy từng cặp ôm nhau mà lòng buồn kinh khủng...xuống vũng tàu như bro chắc đầu quân hà bá thiệt luôn qua
hihi..Chia sẻ với Pro..mình cũng định mai xuống mà thấy mấy bác kêu ngày lễ dưới đoá chém lên thui..Chac cuối tuần này xuống.hihi
-Cám ơn các bạn đã góp ý cho R, -Đa số các bạn khuyên R đừng nên đi 1 mình, sẽ càng buồn hơn -Nhưng ko hiểu sao từ trước đến giờ làm cái gì R cũng thích làm 1 mình, đi cafe 1 mình, đi ăn hàng cũnh 1 mình, đi tập tạ,đi học thêm cũng 1 mình....v....v...... -Thật sự thì R thấy đi 1 mình rất thú vị, mình có thể làm những gì mình thích,ko phải câu nệ,chiều chuộng ai,.... đã vậy còn tha hồ quen thêm bạn mới, nếu bạn đi theo nhóm bạn sẽ rất khó quen bạn mới, rèn tính tự tin và khả năng giao tiếp của mình. -Thanks các bạn đã góp ý. biết đâu ra VT sẽ tìm dc 1 ai đó lấp chỗ trống trong tim mình. cũng như ngày xưa R quen cô ấy theo cách này vậy. Ôi, kỷ niệm