"Cũng là một nạn nhân của sự thay đổi môi trường xã hội, nhưng trường hợp của N.V.V, một kỹ sư mỏ địa chất mới đây lại khiến tất cả các y bác sĩ Khoa điều trị tâm thần nam và nghiện chất phải rơi nước mắt vì cảm thương. N.V.V vốn là con trưởng của một gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, quê ở Bắc Ninh. Thời gian V. theo học đại học, gia đình đã phải đi vay nợ rất nhiều. Vì vậy, lúc nào V. cũng nung nấu khi ra trường, sẽ phải kiếm thật nhiều tiền để giúp gia đình trả nợ. Nhưng thật trớ trêu vì khi ra trường, V chỉ xin được làm một công việc bình thường với mức lương chỉ 800 nghìn đồng mỗi tháng trong một công ty. Để có thêm thu nhập gửi về gia đình, V. xin làm thêm chân bảo vệ đêm cho công ty. Thời gian làm ngày vất vả, lại phải thức trắng đêm nhiều khiến anh kỹ sư trẻ bị căng thẳng, lo lắng và mất ngủ thường xuyên. Vì vậy, những đêm trực bảo vệ, V. đều mua rượu về uống. Do quá lạm dụng rượu lại bị suy nhược và mất ngủ nên V. thường xuyên hoang tưởng, nói lảm nhảm một mình. Không lâu sau đó, V. đã bị công ty đuổi việc. Như vậy, với khát vọng giúp gia đình trả nợ, nhưng cuối cùng, V. lại trở thành gánh nặng của chính gia đình." trích từ 1 đoạn trên 1 bài báo -Cùng bình luận nào.Người ta nói có công thì được hưởng,nhưng nhiều trường hợp mất trắng như thế này thì bik trách ai đây