Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện trông mặt mà bắt hình dong ở nước

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bitis, 27/4/10.

ID Topic : 1818252
Ngày đăng:
27/4/10 lúc 22:01
  1. vinhdb Thành Viên Cấp 4

    _Mấy năm trước tui với thằng bạn,2 thằng mặc quần lửng đi vô Siêu thị Hà Nội.đi đến đâu có 1 thằng bảo vệ đi sau "bảo vệ cho 2 thằng" công nhận bữa đó nhìn 2 thằng tui VIP thiệt:choler:

    lúc trước ra đại lý honda mua xe ware @, trả giá bình thường nhưng ng ta không bớt thôi.Chỉ có đi mua vàng với đi khám bác sĩ là chưa trả giá qua (để bữa nào trả giá thử)
     
  2. hayashikendo Bất Khả Xâm Phạm

    buôn bán mà thế thì khó mà khá nổi
     
  3. thangmo Thành Viên Cấp 6

    hãy học tập a Cường dollars ,đi mua sắm gì gì cũng chỉ cái sơ mi tay cộc trắng bỏ ngoài quần ,cái quần tây đơn giãn như nam sinh !Chuyện trông mặt mà bắt hình dong ở nước
     
  4. rap_and_gun Thành Viên Cấp 1

    Từng được một giáo sư đại học Ngân hàng thuyết pháp về cái sự khốn nạn này. Ví dụ bạn làm 1 tháng lương được 5 triệu đồng, bước vào tiệm nhìn thấy có bán CÂY TĂM XỈA RĂNG bằng gì hông biết mà có giá giá 4 triệu 998k.:byebye: Nếu trình vác mặt lên trời của bạn cao thâm thì sẽ có những tư tưởng đại lọai như là :"Bố mày dư sức mua, trong túi bố mày đang có 5tr đây này, chẳng qua là CÂY TĂM của mày chả xứng để bố mua về xỉa, bố đek thèm mua." :hell_boy: Luyện được chiêu này thì các bác sẽ cảm thấy tự tin hơn khi đối mặt với bọn bán hàng mất dạy kia. Thử xem. Chuyện trông mặt mà bắt hình dong ở nước
     
  5. thanhvinhcao Thành Viên Cấp 3

    Đã bị mấy lần trong shop NanoMaxx vì ăn mặt nhếch nhác vào xem đồ
     
  6. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    sak, cái quần gì mà khủng vậy bro??? Cho mở rộng tầm mắt với

    thời buổi này dân chúng giàu kinh khủng, thế mà Chính phủ cứ kêu gọi Xoá đói giảm nghèo
     
  7. nguyenan21288 Thành Viên Cấp 2

    hồi bé nhà còn nghèo đi mua sắm đồ tết với mami thì cũng nếm qua cái cảnh đó, nhưng mà lúc đó nhỏ quá nên mình ko có để ý. Sau này lớn lên, đi làm có tiền nên ăn mặc tươm tất hơn và cái cảnh này không thấy lặp lại nửa. May mắn cho cái bọn đó là không gặp mình ấy, mình mà chửi là hết đỡ luôn, quản lý, nhần viên, giám đốc gì mình lôi ra chửi cả ngày cho khỏi làm ăn luôn ấy chứ mà chảnh chẹ =)) ghét nhất là mấy cái hạng người như vậy, cũng làm mướn thấy mụ nội luôn chứ hơn gì ai. ~.~
     
  8. RacingF1 Thành Viên Cấp 2

    Nhân viên còn đỡ đó bạn, tụi bảo vệ cũng vậy nữa.
    Lúc đi chiếc Wave a xì cùn thì tụi nó nói lớn tiếng. Lúc đi AirBlade thì nó anh anh em em ngọt xớt.
    Chả bít nó phân biệt vậy có ích gì cho nó khong nua ^^
     
  9. trungkien1108 Thành Viên Cấp 4

    Bán hàng thời kinh tế thị trường mà vẫn mang nặng tư tưởng bao cấp Chuyện trông mặt mà bắt hình dong ở nước
     
  10. RacingF1 Thành Viên Cấp 2

    Nhưng mà nó đi chiếc xe tới mấy trăm ngàn lận bạn ơi Chuyện trông mặt mà bắt hình dong ở nước - 1)
     
  11. kalenbecool Thành Viên Vàng

    nv BÁN HÀNG Ở VN HẦN NHƯ K ĐC HUẤN LUYỆN TỐT CHO LẮM NÊN MỚI VẬY, KIẾN THỨC MẤY E DÓ CÒN KÉM LẮM
     
  12. bitis Thành Viên Cấp 2

    bạn muốn lặp lại cái cảnh ngày xưa dễ lắm,bạn ăn mặc lùi xùi đi, dép lùi xùi vào mấy chỗ như diamond,parkson,co.op mart..... rồi hỏi giá 1 món nào đó đắt đắt,thử 1 lần rồi xem bạn sẽ biết ngay mà Chuyện trông mặt mà bắt hình dong ở nước


    còn 1 chuyện này kể ra cho anh em nghe cho vui,cái này thì vui thôi,ko suy nghĩ gì hết vì có lẽ người ta bị như vậy vài lần rồi nên cảnh giác là bình thường,

    ngày xưa lúc đó lên diamond uống sinh tố bữa đó ăn bận lịch sự, mang giày,kêu sinh tố uống,uống xong đã đời,kêu tính tiền thì mấy em mới ra tính

    hôm khác,ăn bận lùi xùi,cũng vào diamond uống sinh tố,ly sinh tố vừa bưng ra thì em bưng ra cũng mở lời liền,dạ anh ơi cho em xin tiền ly sinh tố luôn,

    1 ngày ăn bận lịch sự ,được tính tiền sau,Chuyện trông mặt mà bắt hình dong ở nước - 1
    1 ngày ăn bận lùi xùi,nhếch nhách,phải trả tiền trước Chuyện trông mặt mà bắt hình dong ở nước - 2
     
  13. babynhan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chính cái nhìn đó, mà khiến cho nền du lịch VN đi xuống.
    Các bạn sẽ thấy rõ sự fân biệt đó nhất khi đến với phố cổ Hội An, giữa Tây và TaChuyện trông mặt mà bắt hình dong ở nước
    Đáng buồn...
     
  14. Shop12h_cskh Thành Viên Cấp 4

    Ghét nhất là mấy loại nhân viên kiểu đó ( vì đa số các cửa hàng đều thuê nhân viên chứ chủ không có ở đó để quản lí )

    Buôn bán mà bây giờ chữ tín , phong cách làm việc là quan trọng nhất mà như cái kiểu trông người đoán mặt thế này sớm cũng bị tẩy chay .

    Mình thì quá quen với mấy kiểu nhân viên của mấy siêu thị rồi ( vì có thằng bạn làm bảo vệ bên đó ) . Nhân viên nữ bán hàng thì khỏi nói ..cứ phải gọi là "Bỗng dưng mún bụp "..
     
  15. worker Thành Viên Cấp 5

    Mấy bro này nói đúng nè...mấy em nó mà giàu thì không đứng đó ngóc mỏ mà bán hàng cho chủ rồi ...không biết lấy cái ...$#@^#% (chửi thề)... gì mà khinh người ta nữa.
     
  16. bimlanhlung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cứ bõ tiền ra mua rồi tip cho tụi nó 1 mớ rồi bõ đi...coi như công bằng
     
  17. Python Thành Viên Cấp 3

    Có ông Hai lúa lên tỉnh, ghé vô tiệm mua xe, hỏi bao nhiêu, tụi nó nói "mắc lắm đó bác, bác mua không nổi đâu", thế là ổng đi qua tiệm kế bên mua luôn chục chiếc cho họ hàng.
     
  18. asus_3377 Thành Viên Bạch Kim

    mà phong cách bán hàng của người Việt Nam mình chán nhỉ,thấy hoài luôn í,mình thấy 10 người thì cũng 8,9 người như thế rồi,hixhix !
     
  19. dở hơi bơi ngửa Thành Viên Mới

    công nhận hai lúa thiệt
    mới bán đất hả
    muốn người ta tôn trọng mình thì mình phải tự tôn trọng mình trước
     
  20. sang_ongbut Thành Viên Kim Cương

    Chuyện trông mặt mà bắt hình dong ở nước - 2