Tìm kiếm bài viết theo id

Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoibatkhuat, 16/10/09.

ID Topic : 1293482
Ngày đăng:
16/10/09 lúc 21:03
  1. Osama Bin Bin Thành Viên Cấp 5

    Lại một ông dc cái mồm nữa, tưởng ông đi vì yêu nước giống thằng cha kia chứ, hoá ra là vì rớt ĐH rồi bị gọi à? mà ông bị gọi rồi trốn mấy lần rồi mới thò cái mặt ra vậy, nếu mỗi năm phường đội ko kiểm tra điều đặn thì ông có đi không?! sao tôi nghi là ông trốn ko thoát bị bắt rồi lên đây kẻ cả với mọi người, làm như mình hay lắm vậy! ông chắc gì hơn dc người ta mà bày đặt "vượt qua khó khăn để được như ngày hôm nay"
     
  2. Uriel Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Oh bác xem lại bài của mình vừa post hôm trước đi nhé , bác chả bảo tôi học dốt là gì , hay là bác không có khái niệm đọc hiểu ?
    bác đến ngân hàng AgriBank phòng giao dịch số 4 - chi nhánh 3 ở đường Võ Văn tần hỏi Trần Trung Nghĩa ở phòng tín dụng nhé !
    Lên đây tôi đãi bác chầu cafe nhé . Công nhận bác tài , bác giỏi thật , bác có 1 công việc thật là ổn định và đồng lương thật là hấp dẫn , giỏi đến nổi kiêm luôn làm xe ôm chạy từ Q6 lên Gò Té với giá 20k ! TÔi nói vậy chắc bác cũng hiểu
    Nói 1 hồi lại cũng lòi ra cái dốt của mình ! Chính bác tự nói đấy nhé .
    Đấy chẳng phải là cái-lòng-yêu-nước hoặc là chấp-nhận-gian-khổ-trui-rèn gì cả.
    Chẳng qua là , bị tụi trên phường nó hành miết , mà mình + gia đình lại chẳng có cách chi lo để khỏi đi đc , nói toạc ra là thân thế yếu ! nên mới nhắm mắt buông xuôi đi cho tụi nó khỏi gọi
    Dám đối diện thực tế, dám đối đầu với nó , haha mà đúng vậy thật , sự thật là ko trốn được nên phải ĐỐI ĐẦU với nó . Là đi cho tụi nó khỏi gọi
    Ôi lý tưởng của bác sao mà cao cả quá ! Khâm phục quá !
    Hoá ra cũng chỉ là thằng sợ đi nghĩa vụ , khỗ nỗi ko lo đc nên mới phải đi
    Bái phục bái phục !
    Hoá ra là ông thi rớt đại học
    Nói thật , tôi cũng giống như các thanh niên khác trong tuổi NVQS , bị tụi phường nó gửi giấy miết , nhưng lúc đấy tôi còn học ĐH , nên chả cách gì bắt tôi đi đc , học xong thì ra trường lúc 22t, vẫn còn trong tuổi bị gọi NVQS ( < 25 ) . Nên gia đình tôi đã lo cho tôi khỏi phải đi.Và tôi cũng chẳng giấu diếm gì , tôi dám nói thẳng ra là tôi chạy để khỏi đi NVQS , vì tương lai tôi còn phía trước , công ăn việc làm đang đợi tôi , chả cớ gì tôi phải đánh đổi !
    Không như 1 số con người , vì cái SĨ DIỆN quá lớn của mình , lại đem nó ra bào chữa cho sự thật là mình không-thể-nào-thoát-đươc-bi-gọi đi NVQS !
    Tôi nói thật nhé , ông đi khảo sát 1000 người đang học đh và sắp ra trường hoặc đang có công việc ổn định . Hỏi họ , có dám TÌNH NGUYỆN đi NVQS ko nhé . KHÔNG HỎI NHỮNG AI THI RỚT ĐẠI HỌC NHÉ
    Và người trả lời là có là thằng khùng như ông .
    Bác post bài nên cân nhắc 1 tí , nói 1 hồi hoá ra lại tự dùng tay vả vào mặt mình .
     
  3. nguoibatkhuat Thành Viên Cấp 3

    Ái chà... Khủng bố Osam Bin bin vào và nhiều người đả kích rồi.... Phức tạp đây.

    Nhát toàn núp lùm rồi to miệng. Ớn cái loại này nhất...
     
  4. tiger_vn862000 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trời ạ đọc cái tiêu đề thấy hay nhảy vô coi ai dè thấy mấy bồ vô đây cãi nhau chán thật.
     
  5. naikaxu Thành Viên Cấp 3

    Mình đâu muốn cãi nhau đâu! tính dô đọc chơi thôi, ai ngờ thấy bác chủ topic quăng bom quá, nên chia sẻ 1 vài ý thôi. Thôi ko nói nửa để mấy bác ấy tự sướng với nhau đi
     
  6. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    Tình hình là ... em cũng sắp đi NVQS !
    Hết năm nay em mà không lên được ĐH là phải đi thôi Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !
     
  7. salesdothanhly Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ớ, tìm mãi mới ra! Cứ tưởng nó chìm vào quên lãng rồi! Thanks bác Uriel đã úp dùm anh nhá! Chứ anh định tìm chú nói chuyện đại sự tiếp nhưng chú và anh là 2 trường phái khác nhau hoàn toàn! Anh có nói mãi thì chú cũng chả hiểu đâu! Thôi anh để chú tự sướng với mấy bạn chú vậy! Hài quá! Anh đọc mà cười muốn chảy nước mắt! Ngân hàng à, sợ quá sợ quá... Vậy chắc chú đủ tiền sang Thái Lan được rồi đấy! Chúc chú sớm thực hiện được mơ ước tuy nhỏ nhoi nhưng rất to lớn nhẩy! ... Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !)
     
  8. salesdothanhly Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhà chú giàu thế nhỉ? lo tiền để khỏi lo đi nghĩa vụ quân sự à? Thế chú nghĩ những ai đi lính đều nghèo học dốt à? Tiền đó là tiền ba mẹ chú chứ có phải của chú đâu nhỉ? Vậy thì đâu có gì đáng phải đem ra khoe khoang đâu ta Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !... A.. aaa.. thôi hổng dám nói với chú, chú có ăn bám ai là quyền của chú mà, đúng không? Anh biết chắc chú nghĩ như thế mà =)).. Haizz.. Ước gì mình cũng giàu và cũng được ăn bám như anh ý =)).. Thế mà cũng ráng vào mà khoe khoang.. ôi cảm phục cái sĩ diện của chú thiệt... Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 1
     
  9. venza27 Thành Viên Cấp 4

    bạn là lính!sao lại đi so đo chi vậy?trách nhiệm chúng ta là bảo vệ Tổ Quốc,dân ta mà
     
  10. salesdothanhly Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vì có những đứa không có ý thức được như bạn nên mình mới nói chứ chả rỗi không ngồi đôi co với mấy thằng.... ngồi hưởng thành quả người khác không cám ơn mà còn "cắn" lại nữa! Haizzz... ngẫm vừa buồn vừa thương hại nó... :doubt:
     
  11. venza27 Thành Viên Cấp 4

    không sao cả,mình là đàn ông mà,có lòng vị tha chứ,hãy xem lịch sử quân đội VN đi,thấy không?lòng dũng cảm,vị tha,hy sinh luôn đi đầu mà,bạn ấy còn trẻ,để bạn ấy trải qua mọi việc trên cuộc đời đi,sau này vấp ngã có khi bạn là người vực dậy cậu ấy thì sao?chúc 1 ngày vui vẻ
     
  12. Mr.lamtruong Thành Viên Cấp 4

    các anh zai ơi các anh dùng từ bảo vệ tổ quốc em nghe sao mừ lớn lao quá đi.các anh có tốt các anh hãy bảo vệ Hoàng Sa Trường xa giúp bon trẻ chúng em thì chúng em nhớ ơn các anh đời đời ạh.

    em cũng rất iu nước,cũng tự hào dân tộc nhưng cái gì nó thực tế 1 chút các anh ạ.em thi em hay nghe Cha Mẹ,Thầy Cô em dậy chúng em rằng cố gắng học giỏi để mai này lớn lên đi du học hay làm Kĩ sư,bác sĩ hay doanh dân.ông chủ gì gì đó chứ chưa hề nghe người lớn dậy rằng cố học thật giỏi để mai này lớn lên làm chú Bộ đội cả.Nếu các anh nói CA thì em hok nói vì theo nghành CA là đa số là nguyện vọng như em đây chẳng hạn e cũng rất thích làm CA.còn đi NVQS thì đa số là thi rớt,ở hok rùi bị phường kêu 5 lần 7 lượt lẩn tới lẩn lui hok thoát mới chịu chớ dễ gì đúng hem các anh?Cũng giống như các Cô Chú làm vệ sinh,công việc của họ rất cao quý và tốt đẹp.hok có các Cô Chú ấy thì làm sao thành phố chúng ta sạch đẹp như ngày hôm nay và họ cũng lun tự hào về công việc của họ trên sách báo hay ti vi gì đó.mừ mọi người phải công nhân nếu hok có các Cô Chú ấý thì thành phố cúng ta ra gì?nhưng thực tế thì sao em hok nói chắc mọi người cũng hỉu rùi chớ.

     
  13. Mr.lamtruong Thành Viên Cấp 4

    mừ sao có mấy anh dùng 2 nick nhể???
     
  14. nguoibatkhuat Thành Viên Cấp 3

    Ái dà... Các bạn vào đây post bài theo tinh thần xây dựng.

    Thực sự đi Nghĩa vụ Quân sự là thực hiện và hoàn thành nghĩa vụ người thanh niên đối với Tổ quốc, sau đó chúng ta quay lại cuộc sống và tiếp tục làm việc, công tác, kiếm tiền.
    Đi lính ko có gì mất cả. 18 tháng qua rất nhanh các bạn à.
    Môi trường quân ngũ là thử thách thực sự với các bạn trước khi ra trường đời còn nhiều trò kinh hơn nhiều. Biết thấy cái xấu tránh xa, đấu tranh với nó và biết học tập điều hay.
    Biết khôn khéo, linh hoạt, yêu thương mọi người hơn. Biết tự hào mình là thanh niên Việt Nam.

    Mình đi lính theo tự nguyện vì muốn rèn mình hơn nữa. Cuộc sống tập thể trong quân ngũ ko phải dễ như ở nhà các bạn thoải mái đi chơi game, được cha mẹ cung phụng, được thể hiện cái tôi. Hãy rèn luyện mình đi trước khi ra trường đời sẽ vững vàng hơn.

    Vào lính ko có nghĩa là người đó học dốt. Mình vào khi đã tốt nghiệp ĐH và đi làm được 8 tháng nhưng vẫn đi nghĩa vụ. Đầu năm 2008, mình ra quân là về lại cơ quan cũ và được ký Hợp đồng làm việc 3 năm tiếp. Chỉ thời gian ngắn, hòa nhập được nhanh với công việc.
    Các bạn có ý chí, quyết tâm, 1 cái đầu thông minh thì ko sợ gì cản bước được.

    Lương của mình bây giờ đã được chuyển lên 8 con số rồi, mình vẫn ham muốn làm giàu và quyết tâm đi học tiếp nữa.

    Con đường nào cũng chông gai và xương máu cả nhưng mình cam đoan với các bạn rằng những người càng qua nhiều thử thách thì ko bao giờ ngã gục và chịu thua cuộc cả. Họ luôn là những người thành công đó các bạn ạ.

    Vào quân ngũ vẫn có cái xấu và cái tốt hiển hiện hàng ngày trong đời quân ngũ, các bạn hãy biết khôn khéo thì khi quay lại cuộc đời, các bạn sẽ luôn đứng vững và tự tin vào chính mình.
    Các bạn nào muốn biết nhiều hơn trước khi nhập ngũ thì sắp xếp 1 bữa rồi cùng đi cafe trò chuyện tâm tình với nhau.

    Chúc các bạn vui và đầm ấm bên gia đình trong những ngày kỷ niệm lịch sử của dân tộc ta.

    Ngoài kia, nơi biên giới, đảo xa, trong cuộc sống hàng ngày vẫn có những chiến sĩ, sĩ quan lặng thầm vì bình yên, an lành của Tổ quốc này.
    Đất nước ta luôn yên bình. Hãy nhìn quanh các nước láng giềng xung quanh đi các bạn. Các bạn có muốn mình đang ở những nước loạn lạc, hỗn loạn ko ???
    1. Thái Lan: hiện nay hơn 27 người chết, hơn 1000 người bị thương trong biểu tình, bạo động. Miền Nam Thái Lan thì bạo lực tôn giáo, sắc tộc thỉnh thoảng bùng phát, bắn giết nhau như phim.
    2. Indo: lâu lâu làm bùm bùm vài quả thuốc nổ.
    3. Philippin: thảm sát ứng cử viên tỉnh trưởng và nhà báo rồi chôn xác phi tang; khủng bố ở miền Nam Philippin vẫn chưa dẹp được, lâu lâu oánh nhau to.
    4. Campuchia: lâu lâu cũng loạn 1 bữa ra trò, đảo chính cách đây khoảng 10 năm, vừa rồi có 1 ông nghị sĩ Cam dỡ cột mốc biên giới của Việt Nam. Mình qua Phnômpênh thấy bảo vệ quán ăn nhỏ mà cũng mang K54 bên thắt lưng. Ớn lắm lắm.

    Những thông tin trên thì các bạn đã xem qua báo chí, còn nhiều thứ nữa mà mình ko tiện nêu ra nữa cho xấu mặt.

    Quan trọng bây giờ, mỗi bạn hãy tự mình vươn lên, rèn luyện, ý thức tốt, sống lành mạnh thì xã hội sẽ phát triển. Dân chủ, công bằng đang ko ngừng được nâng lên; hòa hợp dân tộc đang đẩy mạnh đó. Các bạn ko thấy sao ?

    Ngày xưa, mình được huấn luyện tại Đồi Mả ngụy tại Bình Dương năm 2006 (nơi có khoảng 20 ngàn ngôi mộ lính ngụy từ binh nhì đến cấp tướng), vẫn còn là đất do Quân đội quản lý. Bây giờ thì đã là khu vực dân sự để mọi người có thể vào viếng những người đã khuất. Tất cả ngôi mộ của lính ngụy đều được để nguyên trạng, ko có sự đập phá gì cả. Vẫn có những gia đình vào và xin bốc mộ, đơn vị quân đội vẫn cho phép bình thường. Mình thấy sao thì nói vậy. Khi huấn luyện ngoài thao trường, đi ngang qua những ngôi mộ của các anh lính cấp binh nhì, binh nhất, trung sĩ 1-2-3... thì thấy những tấm chân dung dường như được chụp lúc học cấp 2, lớp 10 vậy vì nhìn trẻ lắm. Ngày xưa, tụi Ngụy chặn các trường học cấp 3, Đại học để bắt lính quân dịch mà. Họ chết trẻ vì cuộc chiến phi nghĩa của đế quốc Mỹ và tụi ngụy quyền ngày xưa.

    Chúng ta bây giờ chung 1 ngôi nhà Việt Nam thì đoàn kết yêu thương nhau, tan đàn xẻ nghé thì chẳng khác nào để các đối tượng chống phá, khủng bố, thù địch sướng khi "tọa sơn quan hổ đấu".

    Chung tay, chung lòng, chung ý chí thì ko có sức mạnh nào mạnh hơn thế !!!

    Các bạn nhớ lời Bác Hồ dạy nhé:
    "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
    Thành công, thành công, đại thành công"
     
  15. nguoibatkhuat Thành Viên Cấp 3


    Sao chú biết tui vậy ta ?
    Giới thiệu nhau đi.

    Các anh em đã từng đi lính, ko phân biệt đơn vị, năm đi.
    Hãy tạo 1 danh sách để liên lạc với nhau, gặp gỡ hàng năm, giúp nhau....
    Mình sẽ lập danh sách các bạn để lại thông tin cho mình và đăng ở đầu topic này (mình sẽ cập nhật liên tục danh sách)

    Cách thể hiện: các bạn post bài hoặc gửi tin nhắn cho mình theo nội dung

    1. Họ và tên:.............
    2. Năm sinh: ............
    3. Địa chỉ hiện nay: .......... (có thể ghi chi tiết, hoặc có thể ghi tên đường, phường, quận cũng được rồi)
    4. Đơn vị đã tham gia: ...........
    5. Năm nhập ngũ, xuất ngũ: .............
    6. Công việc hiện nay: ....................
    7. Số phone, điện thoại, nick Yahoo, mail: tùy các bạn cung cấp.
    (nếu các bạn cung cấp mail đầy đủ thì mình sẽ lập 1 cái Group mail cho cả nhóm)
    8. Thông tin khác: ........

    Mong sớm nhận được thông tin đóng góp và tham gia của các bạn. Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !
     
  16. salesdothanhly Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đồi mã ngụy à? ở d2 phải không? nhiều ma thấy tía luôn! hôm nào gác đêm là muốn té đái rồi! bây giờ nó đâu dám huấn luyện d2 nữa, trả đất cho bình dương rồi! mà bro nói chi nhiều cho mệt, kêu mod khóa topic đi! ở đây có 2 trường phái, mình nói hoài người ta không hiểu đâu:
    1- Đi lính là nghèo, ngu giống như mấy thằng lao công, quét rác vậy đó.
    2- Đi lính để rèn luyện mình, rèn luyện tinh thần thép, gặp chuyện gì cũng không nản lòng.
    Nói chung đây là topic chỉ dành cho những ai từng qua thời lính còn không thì chẳng hiểu được cảm giác tình bạn bè, tình đồng đội, có những lúc sống giữa tập thể không người thân thì mới cảm nhận được tình bạn cao quý đó.
    Thôi kệ đi bạn à, có chăng cũng chi là cơn gió, thoảng qua 1 tý rồi lại đi! Chúc bạn vui vẻ và thành công!
     
  17. yeutrammaimai Thành Viên Cấp 1

    Ai vào bàn luận chi sẻ thì ok. Còn vào đây mà đả kích, cãi nhau thì get out. Thấy mấy bác trên đây cứ cãi nhau rồi lại còn dùng mấy từ ngữ ko hay như Ngu để chửi nhau em bức xúc lắm ạ. Mong topic sẽ ko còn tình trạng này nữa.
     
  18. Uriel Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ô kìa , sao chú cứ giấu đi cái câu nói tự " vả vào mồm " của mình đâu rồi
    QUOTE thì quote cho hết , sao chưa ra mấy " phần " nhạy cảm thế
    Cái ĐI CHO TỤI NÓ KHỎI GỌI đâu rồi ????

    Sao không thấy đề cập gì ở đây nhỉ ????
     
  19. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    để ý mà coi
    con ông cháu cha,nhất là có ba mẹ làm bên CA tụi nó chỉ đi du học thôi,đ. có thằng nào đi lính đâu:sweet_kiss:
    mấy cái gọi là tự hào hãnh diện là do bị mấy chú ấy nhồi não thôi Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !
    cái thằng cùng xóm nó đi NVQS về nó nói mới biết,lúc chưa đi có 1 buổi sinh hoạt,tụi nó vạch ra cho mình 1 tương lai tươi sáng,xuất ngũ còn đc ưu tiên giới thiệu việc làm ngonAnh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 1,thế nhưng than ôi có đi rồi mới biết,chỉ hơn con trâu 1 chút thôi,lúc về thì cũng có giới thiệu đấy,nhưng là giới thiệu ra phường làm dân quân,trực đêm cho tụi nó ngủ với vợ,lương ưu đãi chưa tới 1 chai,lâu lâu đc ra đứng đường làm cu li cho mấy chú bồ câu:sweet_kiss: hỏi lại thì bị tụi nó dội cho 1 gáo nước lạnh " m ngu đ. có bằng cấp làm thế là ngon rồi còn đòi hỏi gì nữa:angry:"
    đi nvqs nó tự hào,hạnh phúc thế đấy Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 2
     
  20. naikaxu Thành Viên Cấp 3

    a chủ top ơi cho hỏi cái này nha!: a hay đọc báo sggp lắm phải ko nè? a học thì cao mà sao lại dễ tin thế ko biết, nó nói ji a tin đó hả! báo chí vn thì nó nói 10 a chỉ nên tin 4 thôi a ạ! vì phải qua kiểm duyệt thông tin tới mấy tầng lận đó. a hóng hớt chuyện nc người ta thì hay nhỉ. vậy a có nhớ cách đây mấy năm chuyện ở tây nguyên mình ko a? cả thế giới đều biết vậy mà chuyện nc mình, dân mình cả tháng sau mới biết. mà thấy a củng kì lắm cơ, a nói người ta hỏi mà a ko thèm trả lời ji hết cứ làm ngơ ko à hay là a ko trả lời dc vậy a? nói a nghe nè 1000 thanh niên vn thì chắc có 1 người tự hào là lính như a đó, mà tỉ lệ này cũng ngang với chứng hoang tưởng rồi a ạ! mọi người kể chuyện đời lính nghe đi, mà kể chuyện vui á để mấy ae sắp đi lính còn có cái mà an ủi, làm ơn a chủ top đừng quăng bom nữa nha! làm mất vui hết à
     

Tình hình diễn đàn

  1. lieubdsninhthuan,
  2. ductuan88,
  3. wifeboss
Tổng: 454 (Thành viên: 6, Khách: 417, Robots: 31)