Tìm kiếm bài viết theo id

chia tay người iu và văn hóa chia tay !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi choanbin mobile, 1/5/10.

ID Topic : 1827033
Ngày đăng:
1/5/10 lúc 16:47
  1. choanbin mobile Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    21/12/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    32,942
    Mỗi ngày khi đọc những trang tin tức, lại thấy buồn và sốc vì những vụ giết người, tạt axit, đánh ghen, hạ nhục người tình cũ của những con người đã từng rất yêu nhau...

    Tại sao khi hai người còn tình cảm với nhau, họ có thể sống chết có nhau, âu yếm và sợ làm nhau đau, thậm chí còn nghĩ rằng nếu làm người kia tổn thương thì sẽ là điều kinh khủng. Vậy mà một lời nói chia tay có thể xóa sạch hết mọi thứ ngọt ngào đã có, và biến một người đã từng xem là một nửa thân thương của mình thành kẻ thù, thành mục tiêu để mình chà đạp, sỉ nhục...

    Liệu khi chia tay người mình yêu trái tim đã đổi màu? Màu đỏ thắm nồng nàn đã thành màu đen thù hận? Tình yêu có thể biến đổi thành thù hận dễ dàng như vậy sao? Không hợp nhau, hết tình cảm, mục đích sống khác nhau, gặp người mới... đều là những nguyên nhân cho việc tan vỡ một mối tình. Cho dù là nguyên nhân gì, không thể nghĩ rằng mọi lý do của những cuộc chia tay đều là xấu.

    Tại sao không thể lại là những người bạn cũ? Những cặp đôi có thể ngụy biện rằng gặp lại nhau hoặc duy trì mối quan hệ bạn bè sẽ khiến họ đau đớn khi nghĩ về những kỷ niệm xưa kia giữa hai người. Và như vậy, để bảo vệ trái tim mình, để cách ly nó với những rung động còn sót lại về một người, an toàn nhất thì hãy chọn giải pháp đóng băng tình cảm hoặc tròng vào tim mình một cái bao với những lớp kẽm gai dày đặc bên ngoài... Vậy là họ ghét nhau!
    Khi bạn là người bị nói lời chia tay, bạn hãy bình tĩnh. Hãy xem lại bản thân mình trước, liệu có phải mình đã là nguyên nhân của cuộc chia tay không? Bạn có biện pháp nào để sửa chữa không? Còn nếu như người ấy chia tay vì lỗi của họ, vì sự thay lòng đổi dạ, vì chí hướng khác nhau, vì sự thiếu dũng cảm, vì nhiều nguyên nhân khách quan không phải do ai hết, bạn vẫn nên nhẹ nhõm. Bởi vì, như vậy là người đó và bạn vốn không phải là dành cho nhau, và bạn cũng chẳng phải nuối tiếc nếu đó không phải là một người xứng đáng.

    Đánh ghen ư? Tạt axit ư? Chơi trò hạ nhục nhau trên blog, qua bè bạn, qua đồng nghiệp, người quen? Không bao giờ gặp mặt nhau ư? Những điều đó liệu sẽ làm bạn vui vẻ hơn chăng? Hay sau những trò bôi bẩn người tình cũ, cái dư vị để lại mới cay đắng, xót xa làm sao... Bạn cứ nghĩ kỹ mà xem, bạn được gì khi bạn làm người ấy đau khổ?

    Tình cảm vốn là thứ không thể muốn có hoặc níu kéo là được. Việc bạn làm cho đáng đời ai đó cũng không lấy được sự tôn trọng từ đối phương cũng như từ những người xung quanh. Không chỉ mọi chuyện càng tệ hại đi, mà bạn còn bị coi thường và cười chê nữa. Một cuộc chia tay có văn hóa và lịch sự làm bạn chẳng mất gì hết, ngoài việc được sự tôn trọng và nể phục từ mọi phía. Và đương nhiên là cả việc từ bỏ được một người không xứng đáng với mình.

    Chia tay trong văn hóa và duy trì mối quan hệ tốt đẹp sau đó sẽ khiến bạn không bị hối tiếc về mối tình đã qua của mình, bạn sẽ không bị dằn vặt, đau khổ, và càng giữ được sự tôn trọng về bản thân. Bạn cũng chẳng mất gì khi lại có thêm một người bạn và một chút lãng mạn sâu kín trong tim. Xin đừng tự bôi đen tim mình vì một phút nông nổi, thiếu kiềm chế!

    Hãy để quá khứ ngủ yên, bạn nhé! Quá khứ chỉ cho con người rút ra kinh nghiệm để sống tốt đẹp hơn. Thế nên những gì không hay của quá khứ hãy cho qua và đừng nhớ lại nữa, chỉ giữ lại những bài học tốt đẹp từ nó cho hiện tại của mình mà thôi.

    Sự chia tay cũng có giá trị riêng của nó trong cuộc đời bạn. Vì vậy, hãy dành cho nó một góc bình yên trong tâm hồn bạn. Nó xứng đáng được như vậy!

    __________________
    BINBINmobile
     
  2. Cea Thành Viên Bạch Kim

    KHi đã không còn yêu nhau nữa rồi thì mọi thói của nhau trước giờ cứ nghĩ là tốt hóa ra đều xấu cả!

    Những người nào mà tạt acid hoặc giết người mình yêu thì những người đó còn yêu họ tha thiết, giết xong họ rồi thì ngưòi đó cũng có xu hướng... chết theo!
     
  3. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    chào bác đồng đạo, bài viết của bác rất hay thế nhưng trong tình cảm lý trí bị mù quáng hết bác à. Thứ tình yêu thật sự là yêu người mình yêu và mong muốn người đó hạnh phúc, nhưng đại đa số bây giờ là yêu chính bản thân mình thôi. Yêu là bắt buộc phải chiếm hữu chiếm đoạt , không được thì phá cho hôi , thậm chí cưỡng bức và giết người khác , rồi sau đó tự sát để chứng minh cho .. sự điên dại mà cuồng bạo.Mấy người như vậy họ nghĩ mối tình của họ sẽ đẹp như ..Romeo và juliet chăng ?Xin lỗi họ lầm , chưa bao giờ Romeo muốn Juliet chết và Juliet cũng chưa bao giờ muốn Romeo chết !!
    Con người bây giờ tính thú ngày càng trội lên , tính người ngày càng mất đi ... buồn cũng chịu vậy thôi.
     
  4. sheva19 Thành Viên Cấp 5

    dù chia tay rùi,vẫn phải đụng mặt nhau trong lớp mỗi ngày,cố gắng để mọi thứ vào quên lãng,dù k nói là làm bạn,nhưng vẫn tỏ ra bình thường,không tiếp xúc,song ngta phụ mình,trc đó nói mong làm bạn,nhưng lại tạo thêm sự ghét nhau giữa cả 2,chơi xấu sau lưng nhau,nhìu khi suy nghĩ lại 1 con người như zậy sao lúc trc lại iu nhìu như zậy,......ai cũng nói học dc cách quên và tha thứ sẽ khiến cho mình k còn tình cảm với ng đó nữa,nhưng nó k dễ để thực hiện,nếu như 1 ng k muốn mọi chuyện lắng xuống
     
  5. toi_di_tim_toi Thành Viên Cấp 5

    Khi đã chia tay nhau rồi thì có thể đứng nói chuyện với nhau hay ngồi uống 1 ly nước với nhau dc ko ??? Mình nghĩ là khó lắm, ở đây mình ko nói là thù hằn gì cả, nhưng cho dù 2 ng`đã chia tay nhau thì chắc chắn có rạn nứt có khúc mắt...nên cách tốt nhất, văn hoá nhất là chia tay nhau rồi thì đừng gặp nhau nữa...sẽ mau quên nhau...để sống tiếp thôi. Chứ " chia tay vẫn mong làm bạn " thì .....hài vô đối
     
  6. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Thấy có mấy con gái chia tay rồi vẫn mong làm bạn,chẳng biết có suy nghĩ đến việc ảnh hưởng đến mối quan hệ sau này của mình ko nữa,người yêu của mấy cô đó sẽ thế nào khi biết cô ta và người yêu cũ vẫn liên lạc,dù không nói ra nhưng cũng cảm thấy khó chịu,còn mình con trai thì chia tay rồi là cút hẳn,không liên lạc gì cả,ít ra cũng ko làm ảnh hưởng đến cuộc đời sau này của bạn gái cũ,để người ta toàn tâm toàn ý với người đến sauchia tay người iu và văn hóa chia tay !
     
  7. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Nói thật, đừng có nói là yêu với đương, ra đường nhìn cách hành xử của những ng xung quanh mà đôi khi thấy ngán ngẩm...

    - ko có văn hóa xếp hàng, chen lấn, xô đẩy,...
    - hút thuốc từ trên xe máy, trạm xe, đi bộ, xe bus ko để biển cấm, và bất kỳ đâu
    - ko có văn hóa nhường nhịn, và sẵn sàng giải quyết vấn đề bằng nắm đấm bất kể mình là ng có lỗi hay ko
    - chỉ trỏ, bàn tán về ng khác (bữa nào chơi dại mặc 1 cái áo hở 1/4 ngực ra đường là y như rằng hôm đó thấy có... ngón)

    Nhiều khi ko phải mình so sánh, mà thấy con trai VN càng lúc càng mất điểm. Đây là tổng kết từ cái thế giới thượng vàng hạ cám mà mình đã và đang sống:
    - Đàn ông VN rất khá khoản đánh đập phụ nữ (ba mình là 1 điển hình), mà lạ là trong số các bà vợ bị đánh đập chẳng mấy bà dám tố cáo ra tòa.
    - Mồm miệng lăm le là chung thủy + sợ vợ, vậy mà đối tác mời rượu chè gái gú (free) là "lủm" ngay.
    - Có một bộ phận rất lớn đàn ông VN ko sống bằng đồng lương của chính mình hoặc ko hề đi làm, mà để vợ buôn bán tảo tần... nuôi.
    - Nói chuyện đến đâu là đệm ĐM đến đó.
    - Cộc cằn, thô lỗ và chỉ ngọt ngào khi... đụng chuyện
    - Thiếu gallant ở mức báo động.
    - Zai càng trẻ thì càng... bệnh hoạn cả trong tư tưởng lẫn hành động, cứ như thần kinh có vấn đề (sorry, nhưng thấy vài vụ òi, ko có vơ đũa cả nắm)
    ...

    (rảnh kể tội tiếp chia tay người iu và văn hóa chia tay !)
     
  8. tytyshop Thành Viên Kim Cương

    nhìn người mình iu hạnh phúc,hơi đau khổ xíu,nhưng nếu miễn cưỡng đến với nhau hok thể happy thì chúc người ta happy bên ng khác cũng là điều nên làm muh!Nói thì hay chứ mình đang sợ điều đó lúm!
     
  9. titikaka Thành Viên Bạch Kim

    sis này đang sống trong 1 vòng tròn nhỏ ngại bước ra vòng tròn lớn
     
  10. BABU Thành Viên Cấp 5

    trên tờ giấy màu trắng và có một chấm màu đen ... chị ý nhìn lên đó và chỉ nhìn thấy chấm màu đen thôi !!!
     
  11. minhpanda Thành Viên Cấp 4

    iu em iu cả đường đi, gét em gét cả tông ty họ hàng chia tay người iu và văn hóa chia tay !
     
  12. congchi Thành Viên Cấp 4

    Mần biếng đọc ...
     
  13. cubizme Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    :too_sad: , tội cho con trai chúng em quá chị ơi ...
     
  14. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    may quá hẻm có mình trong đó chia tay người iu và văn hóa chia tay ! - 1
    cái chấm đen đó nó loang gần nửa tờ giấy rùi đó bác chia tay người iu và văn hóa chia tay ! - 2, hy vọng sau vài chục năm nữa tờ giấy chưa chuyển màu đen là mừng rùi chia tay người iu và văn hóa chia tay ! - 3
     
  15. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    mai mốt mở lớp phổ cập văn hóa chia tay ah
     
  16. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Mới "phang" vài câu bâng quơ mà dân tình mình phản ứng dữ dội quá. chia tay người iu và văn hóa chia tay ! - 3
    Thay vì tỏ ra đồng tình, hoặc chỉ ra cho tớ biết tớ sai ở đâu, thì các cậu chỉ toàn là... kết luận rằng chấm đen, vòng tròn nhỏ,...

    Cũng như phản ứng ngoài xã hội mà tớ thấy, chẳng hạn như để bảng cấm. Tại sao các bảng báo hiệu nào đó toàn để chữ "cấm" thay vì "vui lòng"?

    Này nhé:
    "Cấm đổ rác"
    "Cấm đi ngược chiều"
    "Cấm xe tải > x tấn"
    "Cấm xe thô sơ 3 bánh..."
    "Cấm hút thuốc"
    "Cấm phóng uế"
    "Cấm ...đái bậy"

    Thay vì khiến mọi chuyện nặng nề như thế, ng ta vẫn có thể để nhẹ nhàng hơn:
    "Vui lòng không đổ rác"
    "Vui lòng không đi ngược chiều"
    ...

    Rồi những chuyện xảy ra ngoài phố hay trong nhà, cũng thế. Con cái hư hỏng: cấm. Chồng đi nhậu về khuya: vợ chửi, xong cấm hoặc giới nghiêm.... Chưa hiểu đầu cua tai nheo gì đã chửi bới cấm cản.

    Cũng như các cậu, khi kết luận tớ, các cậu tỏ ra là các cậu khôn ngoan nhìn xa trông rộng, nhưng lời lẽ nặng nề chẳng làm nên cơm cháo gì, nếu muốn ng khác thấy mình có lý và làm theo.

    Trở lại với chủ đề chính của chủ topic. Nói thật, tính đến bây giờ tớ vẫn chẳng ghét bỏ gì các mối tình đã qua của mình, mà thậm chí khi họ bảo có ng yêu tốt, tớ vẫn đi chúc mừng. Ganh ghét làm khỉ gì trong khi họ chẳng hề gây ảnh hưởng gì đến đường đi nước bước của mình chứ?
     
  17. saigon.vodka Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    gái trai gì bi giờ cũng thế cũng 1 rứa cũng may còn có những người con trai và những người con gái còn có nhận thức dc về cuộc sống
     
  18. sheva19 Thành Viên Cấp 5

    Friendship often ends in love,but love in friendship - never
     
  19. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    chị 7 phổ cập kinh qué
     
  20. duccong07 Thành Viên Cấp 6

    Tại sao con gái luôn muốn bóp nát trái tim mình ra rồi lại kêu làm bạn nhỉ chia tay người iu và văn hóa chia tay !)