Tìm kiếm bài viết theo id

Kinh nghiệm của người lấy TÂY da trắng đăng trên VNN

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi 3D-CPU, 2/5/10.

ID Topic : 1828103
Ngày đăng:
2/5/10 lúc 13:09
  1. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    7/1/07
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    2,962
    Tôi cứ nghĩ câu chuyện của mình phải nén chặt vào tim, vì tôi và cái danh dự của tôi nó vốn “to” quá! Sinh ra trong một gia đình trí thức, bố tôi làm ở một bộ lớn, mẹ là giảng viên đại học. Tôi sống trong sự đủ đầy và được hưởng những dịch vụ giáo dục tốt nhất.

    Tôi được học hành đầy đủ, với đủ các loại bằng và năng lực thật. Năm 29 tuổi, tôi tốt nghiệp thạc sĩ ngành y tế công cộng tại Anh, sau đó về làm việc ở một tổ chức phi chính phủ, khi đó mức lương của tôi là 1000 đô la Mỹ.

    Tôi cảm thấy cuộc sống của mình rất đủ đầy, vì thực sự không phải lo nghĩ về gia đình, tiền bạc hay danh vọng. Về Việt Nam làm việc vài năm, tôi lại tiếp tục làm Tiến sĩ.

    Tôi sang Úc nghiên cứu và chọn làm luận án ở đây. Thời gian qua lại giữa Việt và Úc để lấy số liệu tương đối nhiều. Khi thấy tôi “quá đủ” tuổi và điều kiện lập gia đình riêng, bố mẹ tôi hay giục giã. Tôi lắng nghe và nghĩ ngợi, tôi quyết định vừa phấn đấu trong công việc vừa tìm chàng “hoàng tử” của đời mình.

    Hơn 1 năm trở lại đây, quá chán với cái cảm giác gia đình hỏi han về chuyện chồng con như kiểm tra bài vở, tôi “ráo riết” kiếm tìm. Trong thời gian đó tôi có quen M.J, anh ấy là người Úc, cũng là một nghiên cứu sinh tiến sĩ. Tôi và anh trở thành thân quen, tôi có mời anh thăm Việt Nam và anh đồng ý.

    Ở bên cạnh M.J thời gian khá dài , tôi thấy anh là người thông minh, có cá tính và rất mạch lạc trong các ý tưởng cũng như công trình nghiên cứu. Nghĩ đến cái tuổi ngoài 30 của mình, nghĩ đến sức ép từ gia đình, tôi liều “mượn” MJ-Đồng nghiệp cho đám cưới tại Việt Nam. Và thực trong thâm tâm tôi cũng hi vọng tạo dựng quan hệ lâu dài sau khi đã gắn bó “hờ”.

    Tôi tự chi tiền để trả tiền cho M.J đến Việt Nam, tổ chức đám cưới linh đình tại một khách sạn lớn, chụp bộ ảnh cưới đẹp … Ngày cưới, ai cũng mừng cho tôi. Không thiếu những đồng nghiệp cũ trầm trồ, thán phục, ngưỡng mộ.

    Không ai biết được rằng, tôi “cưới” M.J là một thỏa thuận, thỏa thuận này chỉ có giá trị tại Việt Nam. Ngoài ra chúng tôi có rất nhiều thỏa thuận bằng miệng khác, nếu được lợi cho cả hai bên thì cùng nhau gật. Chúng tôi đối xử với nhau rất sòng phẳng.

    Quẩn quanh, tôi ở tuổi ế, đến tuổi cô độc. Tôi nghĩ đến một đứa con, tôi không “phòng” khi quan hệ với M.J. Biết mình đã đậu thai, tôi bảo anh, ban đầu anh lẳng lặng, sau đó sòng phẳng bảo “nếu giữ con thì mày tự nuôi, tự dạy”.Kinh nghiệm của người lấy TÂY da trắng đăng trên VNN

    Đứa con trong bụng tôi đã được hơn 4 tháng, M.J cũng tự dãn tôi ra, anh ta bảo gượng gạo khi ở bên tôi. Hết hi vọng gắn bó với M.J lâu dài nhưng tôi vẫn muốn giữ đứa con này, nó như cái cọc neo giữ tôi những lúc mệt mỏi cô đơn.

    Tôi sai ở đâu? Ai bắt đời tôi phải đeo đẳng cái phù hoa thế này? Tôi không còn trẻ dại. Tôi biết những đêm dài bên ngọn đèn sáng và núi công việc không thể khỏa lấp sự cô đơn của tôi. Ở thành phố xa lạ này tôi một mình xoay xở cuộc sống, không có sự an ủi của gia đình vậy mà ai ai cũng nghĩ tôi hạnh phúc.

    Bản thân tôi cũng đã cố gắng hết mình, dù mạnh mẽ giỏi giang nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn là một người đàn bà cần một mái ấm thật sự. Lý trí, sự khôn ngoan, sự tính toán dường như không tồn tại được trong đêm lạnh đầu mùa ở xứ sở xa lạ này. Tôi thấy mình yếu đuối.

    Hạnh phúc ở đâu? Tôi có đòi hỏi cao sang gì?
    Kinh nghiệm của người lấy TÂY da trắng đăng trên VNN - 1
    Trương Thúy (thuyhanoianu@....)
    30% MẸ dưới 30 t nuôi con 1 mình ở MỸ ,hơn 50% bà mẹ ở BẮC ÂU :NA UY ,PHẦN LAN nuôi con 1 mình nên chính phủ phải tuyển GV thể dục, ...là nam để cân = tâm lí cho con trẻ .TÂY là vậy ,tiền hùn chung 45-50 chứ 0 bao cấp 60-100% như VN đâu nhé

    http://vietnamnet.vn/bandocviet/riengchung/201004/Muon-chong-ngoai-de-chong-e-906882/
     
  2. dinhducvo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ui xời ráng mà chịu,cũng đúng
     
  3. CANDY0125 Thành Viên Cấp 4

    $ có thể mua dc 1 thằg "chồg" nhưg ko thể mua dc trái tim of 1 thèg bị mua = $
     
  4. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Thì đó là 1 quy luật,người phụ nữ giỏi sẽ tìm đàn ông giỏi hơn,nhưng đàn ông giỏi hơn sẽ tìm 1 kiểu phụ nữ khác hehe
     
  5. 1giaythoinhe Thành Viên Vàng

    đàn bà thật lắm chuyện, có làm thì có chịu ,than với chả thở
     
  6. SarahV Thành Viên Cấp 4

    ban đầu nó chỉ là 1 cái hợp đồng chứ làm gì có tỳnh yêu. thế mà cũng gọi là "kinh nghiệm của người lấy Tây"!
     
  7. heocon60 Thành Viên Cấp 4

    chuyện bình thường ai mượn....
     
  8. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    30% MẸ dưới 30 t nuôi con 1 mình ở MỸ ,hơn 50% bà mẹ ở BẮC ÂU :NA UY ,PHẦN LAN nuôi con 1 mình nên chính phủ phải tuyển GV thể dục, ...là nam để cân = tâm lí cho con trẻ .TÂY là vậy ,tiền hùn chung 45-50 chứ 0 bao cấp 60-100% như VN đâu nhé
     
  9. ngonluadenrevive Thành Viên Cấp 4

    học cho cao , con nhà có giáo dục, mà ko biết suy nghĩ gì hết, ko lẽ ko biết làm vậy thì mình sẽ gánh hậu quả năng nề nhất sao ? haizzz
     
  10. icedragon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chị ấy đã nghĩ theo ng Tây rồi, than thở khỉ j nữa Kinh nghiệm của người lấy TÂY da trắng đăng trên VNN. Cái cần là tình cảm thì chị ấy ko muốn kiếm, mà chỉ muốn che giấu ba mẹ
     
  11. saraheyo Thành Viên Cấp 5

    tưởng trai lấy vợ tây chứ.gái lấy chồng tây thiếu gì.
     
  12. olympus Thành Viên Cấp 5

    Ham danh vọng - địa vị xã hội thì phải chấp nhận tình cảm mình bị thiệt thòi... Cô gái trong bài viết này chắc nhìn những người đàn ông VN mình quen bằng 1/2 con mắt nên mới chọn một anh Tây như vầy...
     
  13. Pepsi30 Thành Viên Cấp 4

    Tây ta gì cũng là người cả thôi, mà học cho cao lên rồi khinh đàn ông VN