Tìm kiếm bài viết theo id

HIc! Giúp em vượt qua....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi banhang1234, 2/5/10.

ID Topic : 1828460
Ngày đăng:
2/5/10 lúc 15:36
  1. banhang1234 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    28/2/10
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    328
    Hổm nay buồn quá:tire: ko biết làm gì, chợt nhớ đến 1 khoảng không gian mà mọi người có thể giúp mình chia sẽ với nhau, thế là bật lap lên 5sHIc! Giúp em vượt qua....
    Tình hình là mình đã bị " dính chưởng " 1 em ở trong lớp học anh văn ( có thể gọi là tương tư ), lúc đầu đi học, mình ko
    để ý gì cả, dần dần 2 3 ngày sau, mình bắt đầu nhìn pé ấy:sweet_kiss:, nhưng ko phải dòm thẳng, mà lâu lâu liếc 1 cái thôi, có lúc cũng bị bắt gặp nên liền quay đầu chỗ khác, thế là mấy ngày sau bắt đầu....
    Mình và em ấy ngồi đối diện, cách nhau khoảng 2m, chưa từng nói chuyện ( vì ngồi đối diện mà ), tính từ ngày ấy đến nay đã được 2 tháng rùi, ngày nào đi học cũng nghía ko àh, ko nói chuyện được, ko bít làm sao để bắt chuyện nữa. Muốn nói chuyện lắm nhưng mà khó quá, không biết làm sao.
    Hic....HIc! Giúp em vượt qua.... - 1
    Đúng là cái cảm giác này thật rồi, mỗi lần ra về mà người ấy đi sau lưng là tim đánh bùm bụp đùng chát chảng. Mình đang ôn thi, nhiều lúc nghĩ đến chuyện thi cử nên trong đầu " thôi bỏ đi ", thế là học, ko nghĩ tới nữa. Nhưng lúc lên lớp gặp mặt thì ôi thôi, ko nói các bạn cũng biết mà...HIc! Giúp em vượt qua.... - 2.đầu óc loạn xà ngầu cả lên. Ko biết em ấy đã có người yêu chưa, nhưng theo linh tính của mình thì chắc là có rùi, nhưng chỉ 50% thôi, còn 50% là ko có. Hehe.
    Nhiều lúc ra về, cùng đi ra 1 bãi giử xe, nhưng có lúc em ấy đứng lại đợi, ko biết đợi ai, ba mẹ hay người yêu, mình đi ra giữa đường rồi, ko lẽ đứng lại nhìn cho xe nó nhai, mà lúc qua rồi nhìn lại thì ko thấy đâu:sweat:. Giờ ko biết làm sao cả, mấy ngày nay em ráng cho mấy cái suy nghĩ nó đi qua đầu, ko nghĩ đến nữa, chỉ học thôi. Ko biết tuần sau đi học lại như thế nào đây. Hic. Xin lỗi vì đánh hơi dài, các bác anh chị em nào có kinh nghiệm giúp em vượt qua cái này. Cám ơn các bác đã chia sẽ.
     
  2. kzam Thành Viên Cấp 6

    lấn sau đổi chỗ ngồi gần là đc mà.
     
  3. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Đơn giản không thể tả, lao tới hỏi tình ý người ta, có thì tiến tới lấy tình yêu nuôi sự học hành, không thì chú tâm vào học hơn nữa!
     
  4. asus_3377 Thành Viên Bạch Kim

    hát bài "Tình Đơn Phương" ^_^
     
  5. vtcd111 Thành Viên Bạch Kim

    khi nào có topic hay thảo luận gì thì kiếm cơ hội lại gần pé ấy.
     
  6. banhang1234 Thành Viên Cấp 2

    hic, 2 tháng em ngòi có 1 chỗ, mà tự nhiên giờ chạy qua bên đó thì kì chết, kế bên em ấy có 1 đứa con gái, mà 2 đứa cứ cười hoài, lâu lâu nhỏ bạn nó nhìn em 1 cái rồi 2 đứa lại cười, giờ mà nhảy qua đó ngồi là thể nào cũng có chiện nè, có bác nào ý hay hơn hok hiccc
     
  7. banhang1234 Thành Viên Cấp 2

    Thanks bác, nhưng em chưa nói chuyện lần nào mà hỏi kiểu đó chắc ăn tán ^^
     
  8. kzam Thành Viên Cấp 6

    Đẹp trai ko bằng chai mặt mà,cứ lao tới đi,con gái nó thích nữa là khácHIc! Giúp em vượt qua....
     
  9. activexlove Thành Viên Cấp 2

    bác học lớp nào, mấy giờ, ở đâu? cho tui tiền tui vô đăng kí học rồi ngồi gần đó, mai mốt rủ bác qua ngồi!
     
  10. rockydant Thành Viên Cấp 5

    cứ thuận theo tự nhiên, đem cuốn tình trường bí kíp về luyện(nghe đâu bài 1 là tự cung... )
    hehehe, cứ xáp lại đi bác, thiếu cha gì cơ hội, ko làm người yêu được thì cũng là bạn bè... hợp nhau là vui rồi, bác cần chi đi xa vậy, mau đến = mau đi
     
  11. hero7x7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    từng lâm vào cảnh này, có cái khác chút, nói chung kinh nghiệm bản thân thì có thể hỏi han chút xíu về chuyện học hành, hay nhất là mượn tập với lí do ko chép kịp. 1 mặt làm quen, mặt khác đoán sơ bộ tính cách qua nét chữ, cách viết. Cách này khá hiệu quả, 1 công đôi chuyện, lần đầu nên xưng hô "bạn gì đó - mình" hoặc "ấy - mình", bản thân thấy khá hiệu quả. Sau khi sơ lược chút ít nên có chút lời khen mở đầu (con gái mà, thích khen lắm) "viết nhanh mà đẹp ghê", v..v, ko nên quên câu cảm ơn nhìu nhìu + cười 1 cái tự nhiên (nhoẻn miệng thôi). Lúc nào rảnh có thể tranh thủ địa sang các cô bạn hay nói chuyện với "ấy" để biết thêm thông tin, yên tâm đi, bạn chỉ nhát khi gặp "ấy" thôi, mấy bạn của "ấy" thì ko sao đâu, cũng nên đánh tiếng 1 chút xíu xiu về mình, con gái tinh ý và nhiều chuyện lắm.

    còn dài nữa nhưng tới đó rồi tính, tốt nhất bạn nên ghi ra sơ đồ logic kiểu "nếu - thì" để ko quên tuồng, vẽ ra cây tình huống với các nhánh, mục đích để ứng xử cho trơn tru thôi. Nếu có gì mình giao lưu học hỏi kinh nghiệm nhau chút (^.^)
     
  12. banhang1234 Thành Viên Cấp 2

    Rất hay, nhưng ngặt cái khó lắm bác àh, gì chứ vụ mượn tập là ko thể, ngồi đối diện, muốn nói chiện cũng khó, trong đó ko ai nói chiện với nhau cả. Hiccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc:cold:
     
  13. congchi Thành Viên Cấp 4

    Tự do khỏe ... thoải mái ... nhưg nghĩ lại thì CĐ thiệtHIc! Giúp em vượt qua....
     
  14. banhang1234 Thành Viên Cấp 2

    Trường anh ngử Elite, lớp TOEIC 1-2 C6, 5h45-7h15 3 5 7 phòng A201. Bác có rãnh vào chung, vào cửa hỏi ai tên Trinh, là người mà em để ý đó chứ ko phải em =)):ah:
     
  15. little_duck Thành Viên Vàng

    trùi học 2 tháng thì lại làm wen xã giao đi..từ từ tính típ
     
  16. hero7x7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chà chà, học bên ngoài à, vậy còn dễ nữa. Mình chưa học "to íc" nên cũng ko biết bên tronbg học như thế nào, nếu là giao tiếp thì còn dễ nữa. Thay vì mượn tập, bạn có thể hỏi lại 1 vấn đề nào đó gv từng nói, thay đổi chút cho hợp khung cảnh thôi. Lần đầu ko nên nói nhiều quá, chỉ dừng ở mức xã giao, tạo một cái gì đó thôi. sis đó đi học vậy chắc cũng ko nhiều bạn thân trong lớp lắm đâu (đoán thế), thường chỉ khoảng 1-2 người. :surrender:
     
  17. salesdothanhly Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    viết thư để hộc bàn ẻm đi HIc! Giúp em vượt qua....
     
  18. dickychang Thành Viên Cấp 4

    trời...học AV thì dễ quá...lợi dụng cơ học học AV để nói chuyện chứ!
     
  19. hero7x7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói chung trước buổi học nên dành chút thời gian vẽ nên cây tình huống với các nhánh + hướng xử lý theo logic, cách này giúp mình chủ động trong giao tiếp, tránh sự lúng túng, ngượng ngùng, cứng họng khi giao tiếp. Tuy nhiên 1 chút lúng túng lại là 1 cách hay để đánh tiếng cho sis đó biết + thêm chút điểm cho bạn. Mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm làm quen thôi, còn tự lực vẫn là bạn, chưa quen thấy khó khăn vậy đó, sau này nhìn lại thấy dễ lắm, còn chuyện sis đã có bf hay chưa thì tuỳ bạn, có người thích "đánh đồn có địch", có người ko, tuy nhiên ý kiến riêng với ex hiện nay thì nên "nằm vùng" chờ thời nếu trường hợp bạn lo ngại (bf) xảy ra.
     
  20. akirapro Thành Viên Cấp 3

    Bác cứ tấn công trực diện đi, ko thì đánh du kích theo tập tục ông cha ta HIc! Giúp em vượt qua.... ko thì theo em ấy về đến nhà là đc rồi :X
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89,
  2. sanhkhlv91,
  3. thanhphutondan268,
  4. phu266,
  5. honeyz...,
  6. Muoi0211,
  7. wifeboss
Tổng: 421 (Thành viên: 10, Khách: 393, Robots: 18)