Tìm kiếm bài viết theo id

Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoibatkhuat, 16/10/09.

ID Topic : 1293482
Ngày đăng:
16/10/09 lúc 21:03
  1. chutin Thành Viên Cấp 4

    Bạn hãy hỏi thăm xem sĩ quan về hưu lương bao nhiêu nhé ? bạn sẽ bất ngờ đấy.
     
  2. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    topic này đúng là nói về lính, sặc mùi chiến tranh lun

    tui không phải đi lính, quả thật ông già cũng đã từng là lính nhưng chính ổng cũng muốn con ổng học xong làm 1 cái gì đó hơn là làm lính nên ... tui chưa từng được gọi kiểm tra sức khoẻ dù là 1 lần

    dù thế vẫn rất yêu màu áo lính. Ai chê màu áo lính thì cũng nên xem lại, thời bình thì thấy bình thường, nhưng thử thời chiến đi rồi biết đá biết vàng ngay. Nói người ta vì hoàn cảnh hay gì gì cũng được, nhưng người ta đổ máu, đổ xương ra bảo vệ sự bình yên cho các bác, chẳng lẽ để đổi lấy cái tiếng "do nó học ngu mới phải thế" như mấy bác kia nói.
     
  3. nguoibatkhuat Thành Viên Cấp 3

    Chào bạn naikaxu:

    Bạn vào mà nói như thế thì đừng nên vào topic này.

    Có lẽ những người chưa được đi "chân cứng, đá mềm" thì khó hiểu được những gì đã trải qua của đời lính.
    Nếu Tổ quốc này nhiều người ham sống hưởng thụ quá thì sao nhỉ ? Hơi bị loạn rồi.

    Ai sẽ đi ra biên cương, ai sẽ ra hải đảo, ai sẽ gìn giữ bình yên cho các bạn được vui chơi thoải mái, đi du lịch hả ?
    Có lẽ để vài vụ bùm bùm, khủng bố, bạo loạn mà bạn bị thương, bị oánh thì mới thấy giá trị của người lính.
    Thời bình là thế, còn thời chiến thì thế nào nhỉ ? Hãy nghĩ kỹ đi.

    Đừng nhìn bình yên mà rửng mỡ, sóng ngầm luôn cuộn trào đấy.
    Đừng tưởng giữ nước được bình yên như thế này mà dễ, khó lắm đấy bạn à.
    Bạn nghĩ đi lính khổ à ? Đi lính là rèn luyện mà nên phải rèn cho thật sắc bén mới chiến đấu nổi. Rèn ko kỹ thì ra chiến trường chỉ làm bia cho kẻ thù bắn thôi.

    Có lẽ bạn nghĩ đánh nhau thì dễ lắm à. Đó là 1 nghệ thuật đấy, tài thao lược dụng binh phải học nhiều lắm. Đừng coi khinh nhau rồi sẽ có lúc hối hận.
    Trong cuộc sống này, nghề nào, vị trí nào cũng đáng quý và trân trọng.
    Ko nên phân biệt trình độ cao thấp rồi đánh giá con người như vậy.
    Phân biệt thì chỉ cần người đó có đạo đức, ý chí vươn lên, óc sáng tạo thông minh, cần cù hay ko ?
    Nếu so về vật chất thì có khi nhiều bạn phản bác mình chưa chắc bằng mình đâu. Mình nói thật... Nhưng đó là của cha mẹ, mình ko can dự vào. Mình thích làm bằng bàn tay mình. Đi bằng đôi chân mình.

    *** Nói về vụ Nhà nước Đề Ga ở Tây Nguyên thì mình giải thích rõ cho bạn:
    Mình luôn là người xem xét 1 vấn đề ở nhiều khía cạnh. Thời điểm đó, mình đã biết thông tin ngay ngày hôm sau và tổng hợp các nguồn tin khách quan sau khi xảy ra bạo động ở Tây Nguyên. Được tiếp xúc mọi nguồn thông tin và nhận định rằng đây là 1 vụ kích động đồng bào dân tộc đi biểu tình, cướp phá và chống chính quyền bởi các đối tượng phản động trà trộn trong cộng đồng người dân tộc lúc đó. Mình đã đi vùng Tây Nguyên nhiều (ĐăkNông, ĐăkLăk, Gia Lai, Buôn Mê Thuột) thấy đời sống người dân còn nghèo và kiến thức, hiểu biết, dân trí thấp nên rất dễ bị bọn phản động kích động, dẫn dụ, đe dọa làm điều sai trái lắm. Mình đã ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai là 1 trong những trọng điểm của vùng Đề Ga tự trị vào năm 2003 đã thấy rõ là người dân tộc rất hiền hòa, dễ thương, nhát lắm. Họ bị những nhóm xấu kích động làm điều xấu vì họ sợ, họ tin là làm theo thì được nhà to, nhiều tiền do bọn này cho. Cuối cùng thì sao ? Toàn là lời phỉnh nịnh, lừa lọc. Được lợi nhất vẫn là tụi phản động.
    Mình đã ở trong khu vực đó với người dân tộc trong màu áo Mùa hè xanh, lúc đầu họ nhát lắm. Mình đã cùng bạn bè vận động từng nhà cho con em đến trường, các em đến học vui lắm, tụi mình đi thăm từng nhà khó khăn, tặng quà, mì gói, tập vở,... đồ dùng nhu yếu phẩm. Họ khó khăn nhưng rất lạc quan về tương lai, về Nhà nước vì luôn được hỗ trợ về nhiều mặt từ chính quyền địa phương, từ cộng đồng. Mình đến nhà nào cũng được người dân tộc cho ăn bắp, bí, bơ và uống rượu cần. Ôi ! Mỗi lần như thế sợ chết khiếp vì lòng hiếu khách của người dân. Mình ko muốn người dân tốn kém như thế. Có lần đến 1 nhà sàn của 1 người dân tộc chơi, họ sẵn sàng giết đàn gà mời mình đó, nhưng mình đã can ngăn vì chỉ cần ngồi uống nước trò chuyện là được. Để dành đàn gà làm nguồn thu nhập. Họ quá nhiệt tình. Tình đồng bào như thế đáng quý lắm các bạn à.
    Chính vì thế, các bạn phải tỉnh táo, suy xét trước những luận điệu thù địch, chống phá của kẻ thù. Bao nhiêu năm rồi, các thế lực thù địch, phản động chống phá nước chúng ta đã có kết quả gì chưa ? Bọn chúng thất bại mọi âm mưu, chẳng làm được gì mà ngày càng bị cô lập vì chính bọn chúng đã tự chia rẽ nhau, công luận thế giới lên tiếng phản đối mạnh mẽ.


    Trong thế giới thông tin ngày nay, việc tiếp nhận thông tin thì khó kiểm soát được. Quan trọng là sau khi tổng hợp các nguồn tin thì các bạn đánh giá thế nào.
    Có câu nói thế này về cuộc sống hiện nay: "Nhìn vậy mà ko phải vậy".
    Chính quyền mình ko bưng bít tin đâu. Đó là sự cân nhắc khi đưa thông tin lên báo.

    Các bạn có thể nhìn quanh các nước khác từ trong lịch sử đến hiện nay sẽ thấy. Mình lấy ví dụ:
    1. Sự kiện Vịnh Bắc Bộ: Mỹ dựng nên sự kiện chính quyền miền Bắc đánh chìm tàu Mỹ đang ở Vịnh Bắc Bộ rồi lấy cớ này xâm lược Việt Nam chúng ta. Bây giờ, khi chính phủ Mỹ giải mã các tài liệu lúc bấy giờ (khoảng 50 năm các tài liệu dạng mật và tuyệt mật được giải mã) thì đã trưng ra những bằng chứng rằng lúc bấy giờ, chính quyền diều hâu hiếu chiến đã làm những bằng chứng giả, tạo 1 cái cớ giả để chính thức xâm lược Việt Nam. Tạo ra những nguy cơ giả tạo từ Bắc Việt thời điểm đó để tiến hành các cuộc xâm lược, ném bom miền Bắc, gia tăng các hoạt động quân sự. Sự thật là chính quyền qua các đời Tổng thống Kenedy, Johnson, Nixon đều giả dối. Vậy cuộc chiến này đã thu hoạch gì cho người Mỹ ??? ---> Nothing. Đến bây giờ, đối với ngưỡi Mỹ, vẫn ám ảnh họ bởi "Hội chứng Việt Nam". Người Mỹ tham gia cuộc chiến làm gì ? Họ ám ảnh vì giết dân thường, phụ nữ, trẻ em, đốt phá làng mạc, giết người man rợ,... Tội ác này có gọi là diệt chủng ko ? Hay gọi là khai phá văn minh cho người Việt Nam ???? Ai sẽ trả lời câu hỏi lịch sử này ??? Hãy để lịch sử phán xét tất cả.

    2. Vấn đề Trung Quốc:
    Cuộc chiến năm 1979, bọn Tàu ồ ạt xâm lược biên giới phía Bắc nước ta ? Lý do gì ? Họ muốn dạy cho Nhà nước non trẻ của ta 1 bài học gì ? Có bạn nào trả lời dùm mình ko ?

    Sự kiện ở Thiên An Môn, sự kiện Tây Tạng,... chính quyền Trung Quốc nói gì ? Họ man rợ, đàn áp dã man để bảo vệ cho cái gì ?

    3. Quân Khơ me Đỏ:
    Ai tài trợ hoạt động, vũ khí cho bọn này ? Có bạn nào biết ko ?
    Đó là chính quyền diều hâu Trung Quốc bấy giờ.
    Hơn 3000 đồng bào mình ở xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã bị thảm sát dã man bởi tụi Khơ Me Đỏ. Ai trả nợ máu này ? Các bạn có biết ko ?
    Bao nhiêu máu xương của người lính ta đã đổ xuống vì bờ cõi quê hương này. Các bạn có biết quý và đau xót ko ?

    4. Sự kiện hơn 2 triệu đồng bào chết đói năm 1945 vì quân Nhật bắt dân trồng đay thay vì trồng lúa thì sao ?
    Có bạn nào tìm hiểu sự thật lịch sử này ko ? Hay là mọi người thờ ơ.
    Mình đã tìm hiểu từ năm 2000 rồi. Đau thương và tang tóc vô cùng. Làng quê của ông cha mình ở miền Bắc, cả làng bị chết đói hết. Ai sẽ trả nợ máu xương này đây ?

    Còn nhiều nữa ....

    Sao các bạn ko nỗ lực cố gắng vươn lên, chung tay với nhau làm giàu, làm đất nước mạnh hơn. Chống người ngoài có tốt hơn ko ? Sao cứ tỵ hèm, nhỏ nhoi như thế với người cùng 1 nhà.

    Đảng ta bây giờ đang đẩy mạnh dân chủ, bình đẳng để thu hút người tài cho đất nước.
    Thế hệ chúng ta là thế hệ kế cận, tiếp nối truyền thống đó. Các bạn đã làm gì có ích chưa mà đã vội phê phán đất nước mình như thế ?

    Các bạn chê bai thì thử kể tôi nghe thành tích xem thế nào ? Hãy kể đi cho mọi người cùng biết về các bạn đã chê bai đất nước này đã làm gì tốt đẹp cho cộng đồng, quê hương và đất nước chúng ta hay chưa ??? Xin mời các bạn kể để mọi người cùng biết thành tích từ nhỏ đến lớn của các bạn nào. Sau đó, tôi và mọi người sẽ nói cho các bạn nghe về chúng tôi đã làm gì nhé.

    Tôi luôn là người nhìn vấn đề ở nhiều góc cạnh, cũng chê và phê phán cái xấu, nhưng ko có nghĩa là chỉ chê, phê phán là xong. Tôi muốn chỉ ra cần phải sửa gì, điều chỉnh gì, làm gì để dẹp cái xấu, làm tốt hơn đất nước. Đó mới là tinh thần xây dựng và đoàn kết nội bộ. Sức mạnh nằm ở tập thể. Ko thể 1 cá nhân mà có sức mạnh làm được điều gì cả.
     
  4. salesdothanhly Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chú thông minh mà không biết đọc tiếng việt à? anh đánh vần lại nhé: đi cho tụi nó khỏi gọi!
    Còn chú không hiểu thì cũng để anh giải thích, nó gọi ở đây là để nó kiếm tiền ở mấy đứa nhà giàu mà nhát chết không dám đi như chú á, chứ a đây có tiền cũng chả đưa cho nó làm quái gì! Chú hiểu chưa? Chú quen ăn cơm mà ba má chú dọn sẵn ra hay ngta thường gọi là ăn bám ấy thì chú chả tiếc cái đồng tiền cho chúng nó đâu nhỉ?
    P/s: 1 lần nữa thực sự anh muốn hỏi chú thiệt là: chú đủ tiền qua thái lan chưa? bên đó cần những thằng như chú lắm á?
     
  5. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    Topic vui hỉ? những ng đi lính và chưa đi lính hùa vào mà cãi nhau

    Có 1 câu của 1 mem nào đó bên forum sony: "Có thể bạn đúng nhưng bạn đừng bắt người khác suy nghĩ như bạn"
     
  6. Uriel Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chứ a đây có tiền , nghe mà vãi cả linh hồn. Bọn phường đội ấy thì làm gì đc anh , nhà anh có thế có quyền , anh không cần chung tiền nó cũng chả làm gì đc , với lại ra trường anh còn có NH đang đợi vào làm. Còn như chú , nhà chú thấp hèn, bị chúng nó hành miết , ko xin xỏ nổi nên phải nhắm mắt buông tay đi lính , ở đó mà to mồm .Ah mà tôi chả chấp mấy thằng thi rớt đại học làm gì,chú thi rớt đại học , rồi đi lính , xong về học mấy cái tại chức tạp nham , rồi xin 1 chân quèn vào VNPT . Như thế là cuộc đời chú đã hạnh phúc , đã đủ thoả mãn rồi ? Rồi ra đời mồm oang oác lên là ta đây tự nguyện đi lính để bảo về tổ quốc ???? Ăn cơm ba má dọn sẵn ra ? Nói thật lương của tôi 1 tháng hiện giờ = 13 tháng chú hành nghề chạy xe ôm từ Q6 lên "Gò Té" của chú đấy chú ạh . Đi lính về rồi thì làm cái gì vậy ?? Lương ko đủ sống đến nỗi phải kiêm luôn nghề xe ôm ? Cái việc làm quèn của chú ở VNPT nó lớn quá !
     
  7. venza27 Thành Viên Cấp 4

    nói chung là xin chủ topic đóng cái topic này lại nhé!đừng để những tên có cái mã bề ngoài bên trong cái tâm chuột nhắt,những tên gió thổi chiều nào theo chiều ấy mà bẽ mặt thêm!có gì nguoibatkhuat cứ tạo cuộc oflline đi!rồi bình luận,chia sẻ,chứ nhiều khi vớ vẩn chung chạ với mấy tay chuyên dụ phụ nữ,ăn không ngồi rồi,hay tệ hơn để bọn phản động,mô kích chỉ làm chúng ta bẽ mặt thêm thôi!khuyên chủ topic thế!
     
  8. venza27 Thành Viên Cấp 4

    vào đây mới biết thế nào là những tay phá đời,cô hồn,lưu manh,chỉ giỏi BỐ ĐỜI mà thôi
     
  9. quikiensau_88 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Kn hay cho a e nào chuẩn bị nhập ngũ nè
    Mình tên là Nguyễn Quốc Huy
    Ngày Sinh : 03-04-1988
    Địa chỉ : Q11
    Đơn vị tham gia : BCHQS Q 11 ,Tiểu đoàn đặc công trinh sát M4 ,E Gia Định , Tiểu Đoàn KSQS d 31 , sau đó thì về hồi trước làm lính lái xe, sau thời gian thì lên Hậu Cần làm Trợ lý Kho ( Tiếp phẩm nè , CT 09 , kho A 2 nữa ) Sau đó thì qua tiểu đoàn đặc công trinh sát huấn luyện .. Sau thời gian về E Gia Định tính đi tính lại mình đã đi rất nhiều mà đời lính sướng nhất là khi được làm A t đó kà kà! mình là At 3 nhưng nắm quyền sinh sát tới 2 A lận Bt , TmT còn phải tin cậy mình nữa l2
    Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! còn chuyện ăn chơi thì khỏi nói rồi ở đơn vị nào cũng vậy,mất đồ thì alway luôn,cũng hên cái " Ấy" dính da chứ không thôi cũng mất rùi.Vui có bùn có kể ra không biết chừng nào mới hết nữa
     
  10. salesdothanhly Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hài vãi đi được, nói riếc ảnh hết biết đường nói làm sao nên cứ "cắn" bừa? Ơ thế chú em mày tưởng anh rớt đại học thật à? =)).. chết cười mất! Ơ mà này, anh tưởng chú học hành ngon lành rồi đường hoàng đi vào làm té ra cũng nhờ vả cả à? Vất vả cho chú nhỉ? Ơ thế anh cũng cho chú "cắn" thoải mái vì chú chả hiểu cái cóc khô gì cả? Thế cả cuộc đời này chú làm gì ra hồn mà vào sủa nhăng nhẳng vậy? Đi lính ba má cũng lo, đi làm cũng lo,.. Chú giàu anh cũng chả dám ý kiến, nhưng chắc trong 5s chú chưa phải là giàu nhất huống chi mấy thằng khoe của và ăn bám như chú thì giống như là...là... thật tình mà nói.. anh mới thấy lần đầu! P/s: tui thương hại chú đấy! Cứ vào đây sủa tiếp nhá! Anh sẽ tiếp chú ra trò đấy! Riêng cái khoản chú bảo nhà chú giàu là cũng thấy trình độ của chú cũng cỡ mấy đứa móc bọc nhờ lụm được cục vàng bé tí nên nổ vang 1 vùng trời! Ôi, tui thương hại chú đấy (2 lần nhé) !
     
  11. thehien07 Thành Viên Cấp 3

    Tui xin đính chính lại đồng phục lính ngày xưa gọi là K88, còn giờ là K08 ,
    mình thì giải ngủ lâu lắm rồi nên hok muốn nhắc lại vỉ vảng đả qua , còn mấy pác ai có tham gia cuộc đời binh nghiệp thì vào tham gia còn hok có thì đừng nên cải vả với nhau làm gì
     
  12. Uriel Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chú mày ăn nói nghe ngu học thế nhở , đi làm có gia đình lo ??? Ngu vậy , bố mày đây tốt nghiệp loại Khá , phỏng vấn vào ngân hàng , rồi từ từ đi lên . Anh không chấp mấy cái loại ngu học như chú ,học cho 4-5 năm Dh rồi ra đời chả có con mẹ gì, đến nỗi phải đâm đầu vào đi lính , rồi về nhà đi chạy xe ôm .
    Chú càng nói chú càng không giữ đc bình tĩnh của mình
    Chắc là đang cay cú , và buông ra nhiều lời lẽ miệt thị thế , y như là con chó khi bị đánh thì quay sang cắn bừa ?
    Cái trình của chú mày nói thật đi lính về làm xe ôm đi là vừa . lại còn bày đặt sủa lên là VNPT , ôi mắc cười.
    Chắc ông già của chú mày xin cho vào 1 chân bảo vệ để nối nghiệp ông già mày hả ? Hay là xin vào 1 chân lao công để nối nghiệp bà già chú ? Chú đi lính về làm mấy cái đó là chuẩn đấy.
    Nói chữ VNPT ra đây nghe ngại quá
    Thôi giờ chú mày viết giấy xin đi lính lần 2 luôn đi cho đẹp . Ở đây chỉ tổ ăn bám xã hội
     
  13. nguoibatkhuat Thành Viên Cấp 3

    Chào các bạn !

    Ko thể đánh giá vội vàng 1 người qua bề ngoài, giàu có họ đang có, mà hãy xem xét họ bằng 1 thời gian dài, bằng trí tuệ, đạo đức, kiến thức, còn sự giàu có đó họ làm nên bằng bàn tay và khối óc lao động chính đáng hay ko ?

    Nếu bằng tiền hối lộ, tiền bóc lột của nhân dân, tiền lừa lọc,... ko chính đáng thì có đáng tự hào bằng 1 người công nhân nghèo mồ hôi nhễ nhại trong công xưởng ở các khu chế xuất, khu công nghiệp ko ?

    Đừng lấy cái giàu có và uy quyền của người thân của mình rồi tự cho đó là của mình, thành quả của mình đạt được. Hãy tự tạo dựng nên nó đi rồi ko cần bạn tự hào, mọi người sẽ nhìn nhận và kính phục tài năng và đức độ của mình.

    Bạn nào giàu thì mời vào đây nói chuyện với mình nè.
    Bạn thử kể bạn giàu thế nào đi. Đưa bằng chứng ra rằng tài sản, địa vị là của bạn đi...
    Rõ ràng như thế thì mọi người sẽ nể trọng hơn là nói mồm với nhau.
    "Nói có sách, mách có chứng".

    Vậy nhé ! Các bạn đừng đấu khẩu nữa về vấn đề này.
    Bạn nào đi lính nghĩa vụ Công an hay Quân đội thì vào chia sẻ tâm sự cùng nhau, kể lại kỷ niệm nhé !
     
  14. salesdothanhly Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tội nghiệp thằng ku, cứ cắn loạn cả lên Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! có cần anh mở cho em 1 topic để em vào cắn không em? ơ mà đây có phải topic dành cho chú đâu nhẩy? Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 1 Cớ gì mà cứ nhảy vào cắn hết người này đến người khác nhỉ? Thôi, để tý anh ra mở cho chú 1 cái topic rồi chú vào đó mà tự sướng nhé! Càng đọc càng thấy chú có vẻ mất bình tĩnh đến mức lòi cái vô học của chú ra! Không hiểu sao a vào 5s là lại vào topic này chủ yếu là để gặp chú giải stress!
    Buồn cười thật! Ước gì chú có thể thấy anh lúc này nhỉ? Thôi, anh sắp nhập viện vì cười mất! Cám ơn chú nhé!
    @nguoibatkhuat: tui không bao giờ muốn phá hoại cái ý nghĩa topic này, chỉ vì thấy có vài đứa vào comment nhăng nhẳng cả lên nên mới dạy tụi nó bài học! Tui sory bạn nhé! Từ nay tụi nó comment gì nữa tui cũng chả thèm để ý đâu! Tui chỉ đọc để cười xả stress thôi! 1 lần nữa xin lỗi bạn! Chúc bạn vui!
    @u ngu gì đóAnh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 2: (trừ chú)1 lần nữa, anh thương hại chú mày quá!...
     
  15. khunglong.kon Thành Viên Cấp 6

    mính thấy lên đây chia sẻ kinh nghiệm thui sao máy bạn cãi hòai vậy đâu có gì hay ho đâu mỗi người nhịn 1 câu cho lành còn thix chửi thì pm yahoo mà chửi còn có ngon thì ra ngòai gặp nhau mún làm gì làm
    mong đừng cãi vả nữa mỗi người nhịn 1 câu ko mất hay bị gì dâu
    thân chào ae 5s
    mong đc chia sẽ kinh nghiệm đời lính
     
  16. Mr_Đat1984 Thành Viên Cấp 3

    Chào toàn thể anh em Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! , những người đã đi những người chưa đi và những người sắp đi . Các bro chửi nhau ai cũng có lý của ai nhưng những bro ko đi lính (ko muốn hoặc ko đc đi ) cũng ko nên nói kiểu như bro Uriel sao bro lại đánh giá về những người lính phó mặc mình cho sướng gió biên cương bảo vệ bro và gia đình bro (nói chung) bằng những lời lẽ ấy . Bro cũng có những cái đúng đang học hành , đang đi làm ổn định chẳng ai muốn đi cả ko phải bro ko đâu tôi cũng vậy những cuộc đời ko ai lường trước đc gì cả . Mình từng đi lính ở Trung Đoàn 88 sư 302 sau đó chuyển về Trung Đoàn 4 sư 5 ( Gian khổ bắt đầu từ đây Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 1 ) Bro ngồi Ngân Hàng rung đùi nhận lương trong khi những ngày lễ tết bro nằm chơi còn chúng tôi vác hành trang đi bộ vài chục cây ra biên giới ăn sương nằm gai suốt 1... tuần Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 2 bảo vệ chiến tuyến (khổ nhưng dzui lắm ) lúc nào cũng căng thẳng lo cho an nguy đất nước bạn là người dân bạn nghĩ thời bình ai đánh mà ra bảo vệ đúng ko xin thưa với bạn máy bay truyền đơn bọn phản động ngăm nghe phá hoại đất nước thì sao . Rồi diễn tập đạn thật bạn có biết sau xe chở lính là xe chở xác ko ( xác gì ko biết) bạn nói hay lắm nhà bạn có quyền ko ai dám đụng bạn trước 75 trong SG ai co tiền cũng ngon hết theo Mỹ hết mà đến lúc bộ đội tràn vào khóc lóc van xin vượt biên đi cải tạo hết cả đám đấy . Nói nhiều còn nhiều nhưng hết h nghỉ trưa để bữa nào ranh làm vài bài về đời lính mình . Năm mình đi đặc biệt lắm ít ae nào đi lính đc lắm hehe . Nói chung ko phải tán dương hay tự sướng gì nhưng tốt nhất ai cảm thấy tự tin ko bị cám dỗ ko sợ khổ sợ nhục thì cứ mạnh dạn mà đi ko sợ gì cả còn ko đừng đi lo vài trịu ở nhà cho lành vô đấy rồi nằm khóc ko ai dỗ đc Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 3 .
     
  17. naikaxu Thành Viên Cấp 3

    Ông chủ topic ơi, ông nói cái gì vậy ông? tui có chửi gì người lính đâu, ở đây là tui thấy ông nổ quá nên nói ông bớt nổ thôi mà, ông càng nổ thì càng làm cho người ta ghét lính thôi à! ai nói gì vụ tây nguyên đâu, tui lấy vd để chứng minh báo chí mình đọc hàng ngày đều phải qua kiểm duyệt hết, đúng không nào!
    còn chuyện ông nói cái gì là ông là người chê và phê phán cái xấu để đất nước tốt hơn thì ông nhìn lại những gì ông nói đi, từ đầu đến giờ ông toàn quăng bom ko à, có thấy những gì ông nói đâu!
    còn nhiều điều muốn nói lắm nhưng thôi ko tranh cãi nữa làm gì, ước mong một ngày nào đó đất nước vn mình được như những gì ông nói thì thật là phúc đức cho con cháu chúng ta sau này
    chúc ông và toàn thể ae 5 giây dc hạnh phúc
     
  18. leo_8x Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    môi trường mạng, ai biết ông dùng thông tin người ta làm gì???
    mời uống cà phê hả??
    tui cũng từng là lính Sư 5 nè
     
  19. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    topic chuẩn bị close Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !
    chửi nhau haizz thiệt Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 1
     
  20. vikcaliteam Thành Viên Cấp 2

    1. Họ và tên:Lê Quang Vinh
    2. Năm sinh: 1990
    3. Địa chỉ hiện nay: Bình Thạnh, TP.HCM
    4. Đơn vị đã tham gia: Bộ đội Biên Phòng Kiên Giang
    5. Năm nhập ngũ, xuất ngũ: 4/3/2010 - 19/8/2011
    6. Công việc hiện nay: đi học
    7. Số phone, điện thoại, nick Yahoo, mail: anhchangthichngugat@yahoo.com

    * chừng nào đông đông, anh em tập trung đi Off ở cafe bệt ở nhà thờ Đức Bà đi hehe
     

Tình hình diễn đàn

  1. pgk1811,
  2. thaodangtin24h,
  3. thuymung247,
  4. HONEYZ,
  5. trucoanh2021,
  6. Thanhtung97,
  7. lelien24h
Tổng: 607 (Thành viên: 18, Khách: 577, Robots: 12)