Tìm kiếm bài viết theo id

HIc! Giúp em vượt qua....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi banhang1234, 2/5/10.

ID Topic : 1828460
Ngày đăng:
2/5/10 lúc 15:36
  1. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Cứ như chủ topic thì mọi ng nên khuyên "đổi lớp khác", chứ chỉ cái gì cũng ko dám làm thì còn chiêu cuối ...... cắn lưởi đi!
     
  2. tinhmoi225 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trời ạ, kua gái mà sợ zia` khuya , cứ đi 1 lần đi òi biết,đầu tư thời gian vào , ráng lên bạn
     
  3. Matris UyTín Là Ưu Tiên Hàng Đầu

    tìm 1 cơ hội thích hợp kiếm cách làm quen đi em trai, thời buổi này rồi ko có gì phải ngại hết, manh dan lên nhé e trai
     
  4. toan_kid Thành Viên Cấp 3

    Cứ xáp tới, có nhiêu chơi nhiêu.
    Thực sự khi xáp tới thì nàng cũng để ý rồi. điểm này con gái nhạy cảm lắm.
    Sau đó giở đủ chiêu để mỗi ngày khoảng cách gần hơn.

    Thực sự thì do bạn quá lo lắng nếu này nếu nọ làm ngăn cản bạn thôi.
    Cứ mần đi, sau này không hối tiếc vì mình đã không dám đi xa hơn, đôi khi nhìn lại dù thành công hay không thì mình đều đã thử.

    Chinh phục nàng không khó hơn chiến thắng suy nghĩ của mình đâu.
    Lỡ xáp tới mà nàng bật đèn xanh phài vồ liền, Ráng để ý các chi tiết biểu hiện hành động của nàng để chớp thời cơ.

    Mọi chi tiết xin liên hệ cưa gái toàn tập( không biết có tài liệu này không)
    Mình nói vậy thôi, bản thân thì có nhiu chơi nhiu, hết mình. ở điểm này sau này không hối tiếc.

    Ráng lên bro, vượt qua cái cung bặc cảm xúc này để thấy chân trời mới.
     
  5. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mắc chứng tương tư rồi, cái này khó trị à. HIc! Giúp em vượt qua....
     
  6. Thiếu_Gia .......V.I.P.......

    mà giờ chủ topic muốn gì nhỉ??? muốn cưa hay là muốn bỏ ý định?? phải nói rõ thì mới giúp được chứ
     
  7. SMoon227 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cứ bth, chắc ng ta cũg nhìn ra đc ánh mắt của bạn đag dòm ng ta nên ng ta gẹo đó. chuyển lên ngồi gần, học avăn thườg phải xã giao wa lại với mọi ng, ngồi gần sẽ là cơ hội. đừg quên phát biểu nhìu để tạo thành tích. bík đâu em íh thấy học giỏi e íh càg ngưỡg mộ, cơ hội làm wen đến gần hơn
     
  8. quikiensau_88 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hãy khởi đầu bằng 1 câu chuyện vui xem!?
     
  9. BVT07 Thành Viên Cấp 2

    vậy là e biút kết quả thi của bác rùi
     
  10. tiger_vn862000 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đuối à sắp thi mà tư tưởng ko thông
     
  11. darksoulfire007 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    giống tui cấp 2 quá,bây giờ mà ko lo xúc,thằng khác xúc à
     
  12. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    xem cái này có vẻ như nguời ta cũng chú ý đến bạn HIc! Giúp em vượt qua....
    sao bạn biết ăn táng mà ko phải là thái độ khác? ko thử sao biết bác HIc! Giúp em vượt qua.... - 1
     
  13. tirnguyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nghe lời anh khuyên nè nhóc, đừng nên làm quen trước, phải tỏ ra ta đây đẹp trai lịch lãm, lạnh lùng băng giá. Làm sao cho người nhóc toát ra vẻ nam tính tràn trề.:beauty:
    sau đó làm nhưng việc...... nổi bật trong lớp!!! vd như: ko phải chơi nổi nha pa. mà là giải bài tập nhanh mà đúng, hay chăm chú nghe giảng + 1 cái mặt cực ngầu, ra vẻ hiểu bài...... Sau 1 tuần hay chịu ko đợi nổi thì 3,4 ngày, ta lân la làm quen, như bài này bạn làm chưa, hay bài này khó quá, mình bí rồi.....
    Bảo đảm thành công. chúc em trai như ý
    PS: kinh nghiệm đau thương của anh trai mày đó. nói chuyện xong vài ngày bít em đã có bạn trai
     
  14. hero7x7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ặc, khuyên bác chủ thớt cỡ nào bác ấy cũng ko dám làm, còn chiêu cuối thôi đó, mình từng áp dụng rồi. canh me thời gian sis ấy đi học rồi đi sao cho khớp, giữ xe thì trả tiền dùm lun (ko phải dùng tiền cua gái nha), nên làm thân với thằng giữ xe, để 1 đám xe vây quanh xe bác và xe sis đó, ra về ga lang dắt xe ra hết dùm (cũng là dắt cho xe mình ra nữa chứ), tranh thủ bàn về chuyện trong lớp (nhớ thăm dò sơ trước, vd: hôm nay học dở òm v..v nhưng phải đúng tâm lí của sis), chuyện thời tiết (dễ nói nhất, là chủ đề kinh điển trong các cuộc bắt chuyện, vd: nóng bỏ xừ v..v).

    Mùa mưa tới rồi nên tranh thủ kiềm cái áo mưa nhưng để trong xe 1 cái thôi, có gì đưa cho sis 1 cái nhưng phải cho thấy là mình chỉ có 1 cái thôi, sis ấy cứ xài, nam nhi mấy cơn mưa đâu nhằm nhò gì. Sau khi sis đi thì lấy cái kia ra xài, ko là hôm sau cảm sốt, lúc đó mất hình tượng lắm.

    tới mức này mà bác vẫn ko dám thì thật lòng khuyên chủ thớt nên quên cơn cảm nắng nhất thời này đi, chú tâm học. Gì chứ quên thì dễ lắm, cứ lấy cơm áo gạo tiền, chuyện tương lai xa xôi ra là thấy nản liền --> hết cảm
     
  15. adboy Thành Viên Cấp 4

    bro này có kinh nghiệm.......!!

    Có 1 số lời cho bạn:

    1/ Chắc chắn cô ấy biết bạn đang để ý mình.
    2/ Bạn chắc chắn k thể nói chuyện trực tiếp với cô ấy, nên tìm mọi cách làm quen với cô bạn trước (tức nhiên nói chuyện với người mình k có tình cảm, dễ hơn...)
    3/ Nếu đã quen được cô bạn, cô bạn đó sẽ là cầu nối (dù muốn hay không). Lúc đó, bạn sẽ có cơ hội tiến gần hơn cô ấy.
    4/ 10 cô gái bây giờ, hết 8 cô ghét con trai nhút nhát....!!
    5/ Trong 2 tháng mà bạn chưa xác định cô ấy có bạn trai không là k được rồi (theo dõi đi chứ...)
    6/ Nếu đã bắt chuyện với cô ấy được rồi, hãy quan tâm cô ấy dù là chuyện nhỏ nhất (như bro trên đã hướng dẫn: như luôn đem sẵn áo mưa cho cô ấy, dắt xe... nếu biết được ngày SN, tặng quà ...gì gì đó...)

    Túm lại là nên làm quen với cô bạn của cô ấy trước, và phải mạnh dạn lên.....!!! Muốn bắt được cọp cái, phải vào hang cọp chứ....hehehe
     
  16. banhang1234 Thành Viên Cấp 2

    mai sao ha? bac' HIc! Giúp em vượt qua....
     
  17. banhang1234 Thành Viên Cấp 2

    ko, bác hiểu lầm rùi, ko phải em sợ tốn xăng :go:
     
  18. banhang1234 Thành Viên Cấp 2

    thanks bác, cái cung bặc tình củm này làm em nhức đầu lắm, mai lại gặp mặt nữa rùi :cold:
     
  19. banhang1234 Thành Viên Cấp 2

    em muốn tiến chứ bác, có kinh nghiệm chỉ em với:too_sad:
     
  20. banhang1234 Thành Viên Cấp 2

    Em cũng ko chắc là người ta để ý hay ko, mà ko biết ấy có bf chưa nữa, học thì lúc nào em cũng phát biểu trước lớp ko àh
     

Tình hình diễn đàn

  1. lieubdsninhthuan,
  2. ductuan88,
  3. wifeboss
Tổng: 454 (Thành viên: 6, Khách: 416, Robots: 32)