Tìm kiếm bài viết theo id

chia tay người iu và văn hóa chia tay !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi choanbin mobile, 1/5/10.

ID Topic : 1827033
Ngày đăng:
1/5/10 lúc 16:47
  1. nguyenhau07 Thành Viên Vàng

    .....Lỡ bạn yêu quá hóa dại...làm bậy thì sao....chia tay người iu và văn hóa chia tay ! - 1
     
  2. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Nỗi đau thất tình thường không chia đều ở hai phía, ở người chủ động chia tay thường đã có sự chuẩn bị, tính toán nên tiếp nhận dễ dàng hơn. Ngược lại, ở người bị động chưa chuẩn bị tốt về tâm lý, sẽ hoàn toàn bất ngờ trong khi họ còn yêu còn hy vọng, do đó cảm giác đau đớn và tổn thất tinh thần nhiều hơn.
    Không ai điều khiển được cảm xúc của mình, nếu chợt 1 ngày thấy không còn tc với người ấy thì hãy thẳng thắn nói cho ngta biết cho ngta thời gian để chấp nhận chuyện đó rồi nhẹ nhàng bước đi. Đó là cách cho những người biết suy nghĩ và có lương tâm, dù thế nào cũng ko nên gieo suy nghĩ yêu lầm cho người ở lại.
    Chia tay vẫn làm bạn được mà.
     
  3. Yami89 Thành Viên Cấp 3

    Mình từng là người trong cuộc,là nạn nhân của một trong những trò ấy.Đau xót tức giận,nói chung thật sự thất vọng và sụp đổ về tất cả những gì đã xây dựng giữa hai người.CÓ thể đó là cách người ta muốn dày xéo,dằn vặt làm đau thêm vết thương mà chính người ấy đã gây ra.
    Mình kết luận rằng trái tim có 2 màu đỏ thắm và đen tối cách biệt nhau,nhưng một khi vỡ ra 2 màu sắc hòa quyện thì trái tìm ấy sẽ trở thành một trái tim màu đen,không thể cứu vãn,không thể thay đổi
     
  4. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    Người thứ 1 chia tay : Im lặng là vàng, vẫn là bạn bè tốt. Người ta vẫn yêu mình. Xong tình cảm hết, người ta đi cưới vợ. Giờ thì là bạn bè anh em tốt.

    Người thứ 2 chia tay : Chia tay trong dằn vặt. Người ta vẫn thương mình, tìm mọi cách trở về ngay khi có cơ hội.

    Nói chung chia tay dù sao cũng chẳng phải là gánh nợ của nhau, vẫn nói chuyện bình thường.

    Sẵn đá qua chuyện hôn nhân ở Việt Nam, trích 1 câu mình thích thế này

    "Chẳng xứ nào như xứ mình. Phụ nữ sống hạnh phúc 1 mình với con cái thì bị cho là bất thường. Phụ nữ bị đánh đập hành hạ thì được cho là bình thường" - Trần Thu Trang

    Nếu nói ở VN mình sống thiên về tình nghĩa, trọng lễ nghĩa này nọ, xin lỗi, chẳng bằng 1 gốc ở các nước phương Tây, cụ thể là châu Âu. Tình nghĩa cái kiểu gì mà li dị rồi thì nhìn nhau như kẻ thù o__O Haiz

    Chuyện dài tập, hổng nói tiếp nữa, oải wá.
     
  5. lebomobile Thành Viên Cấp 5

    mình là người đông á...sống theo tập quán & phong tục của người đông á..!
     
  6. Z|K Yagate toki wa futari w0

    Tất cả chỉ là ngụy biện ! Hãy iu và chia tay có văn hóa ! ^^
     
  7. lebomobile Thành Viên Cấp 5

    lên cho ai đã và đang yêu...có thêm thông tin để có kinh nghiệm nà..!
     
  8. Lỡ Bước Thành Viên Kim Cương

    Đường ai nấy đi.
    XONG.
     
  9. little_duck Thành Viên Vàng

    vừa ct xong...bao nhiu lau wen với 1 cảm giác rất tuyệt...nhưng rùi phút cúi cùng tui chỉ biết nói 1 câu thì ra báy lâu nay tôi đang iu 1 con rùa.....1 con rùa chỉ biết trốn chui trốn nhủi k dám đối mặt với chiện gì...thất vọng......thất vọng thật !!! cúi cùng cũng như mấy người trc thôi hahahaha !!!
     
  10. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    sao mà 2 sis này bức xúc dzữ, vẫn còn những nguời khác mà chia tay người iu và văn hóa chia tay ! - 2
    mình thấy bạn nói có lý chia tay người iu và văn hóa chia tay ! - 3

    thất vọng càng nhiều chứng tỏ bạn càng yêu nhiều, hy vọng nhiều và ngừơi đó ko xứng đáng với bạn, hy vọng bạn tìm dc 1 ng khác nhé
    chia tay người iu và văn hóa chia tay ! - 4
    P/S: Vịt yêu Rùa, cũng có lý ^^
     
  11. Kjss0fWjndy Thành Viên Cấp 1

    me too...nói dễ hơn làm, lúc đó thật sự chỉ muốn chết đi, chứ ko thể sống mà cười nỗi, buồn lắm chia tay người iu và văn hóa chia tay !
     
  12. ViremY Thành Viên Bạch Kim

    chia tay xong ghét nhau....mình ko làm đc điều đó .... mối tình đầu g là thằng bạn thân duy nhất.....tình iu với nó thì 5 tháng nhưng tình bạn thì 7 năm...^^
     
  13. xai trính tã Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cứ chia tay xong mà ghét nhau thì 1 đời người ko bit là bị bit bao nhiêu người ghét nhỉ....trai gái chi cũng rứa...
     
  14. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Làm gì đến mức thế, yêu nhiều cho lắm vào!