Ừm ừm, lá coca là để mần ra cocaine đó... Đại sư 9 tháng 10 ngày còn chưa sợ kìa , mới có 3 tháng thì có gì mà gấp chớ !!!
Cho em 1 vé tham gia zới nha, lần đầu lên đỉnh Huyết Ma có nhìu bỡ ngỡ xin các đại sư huynh thúc pá chỉ záo thim ợ.
Cho mình biết cảm jác lúc đang và sau khi hiến máu thì ntn vậy, mình cũng muốn đi hiến máu mà sợ đau >< , mà nữ thì phải trên 45kg mới hiến được hả mấy b?
Hông dám, hông dám ạ! Tứ hải giai bán máu, đã đi bán máu thì đều là anh chị em với nhau cả! Giúp đỡ, chỉ bảo được gì thì tất cả bà con đều hết mình, chỉ e là chính mình sợ quá, bất tỉnh rồi thì chả có giúp gì ai được :too_sad:... Nữ hay nam thì cũng phải nặng trên 45kg mới được qua vòng gởi xe! Còn cảm giác hả: lâng lâng, mơ màng, tim oánh ầm ầm, xúc động rưng rưng... đủ 1001 giác quan luôn , hông tin thì bồ cứ hỏi Đại sư Dr. Vein, Chủ xị của Tà Máu giáo là biết hà! Cái mặt ham hố này sao mà giống thằng cha Ngựa quá đi... Mà giống nhất là giống Đại sư Dr. Vein đó!
Có chút thay đổi nhỏ xíu là lần này mình tham gia hiến máu xong òi xin phép cả nhà Sâu đi dìa, vì có cái hội thảo lúc 8h sáng, hic !
eo... chủ xị chưa gì đánh bài lùi rồi... ihihi gần đến ngày rồi nhỉ. nhưng mà 10/5 mới hiến được vì đúng 4 tháng chứ sớm 1 ngày cũng không được
Chắc phải tổ chức một cuộc thi "Bắt Sâu Có Thưởng" quá... Sâu tính ăn gian hả? Không đến nỗi đâu, mình có thể cắt nghĩa lý do là phải đi bán máu vào ngày CN cho tiện, còn những ngày khác không đi được vì bận... oánh tiến lên, oánh bài cào, oánh... chồng :too_sad:
À quên @.@ Mềnh cũng xin phép zìa sớm trước @.@ Có việc riêng @.@ Kẻo anh em lúc đó mà kéo lại hok kềm hãm được thì có mà chik _._"
nếu là ngày chủ nhật thì okie Phan Văn Hiền 0949 78 11 21 có số fone chủ nhóm ko ạ? ai đi thì réo gặp trước hay sao ạ???