Tìm kiếm bài viết theo id

Có bao giờ mấy bạn thấy chán nản không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HoàngGia Bảo, 4/5/10.

ID Topic : 1833741
Ngày đăng:
4/5/10 lúc 10:51
  1. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    chán như con gián ---> sắp chuyển thành buồn như con chuồn chuồn
     
  2. kid_kewpie Thành Viên Cấp 5

    mình cũng nản, mà nản chuyện khác.. cố gắng vượt wa nhe bạn
     
  3. rockmaninhell Thành Viên Kim Cương

    chuyện thường ngày thôi...
     
  4. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    cho bán than ké với, đang mắc cục nợ chưa trả được chán ghê, kiếm được đồng nào là lại tiêu hết vào tiền thuốc, sửa xe, đổ xăng,...
     
  5. IMKing Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chỉ là tâm sự thôi.
    Có than thở, thì bạn hạy ng khác có giúp đc đâu mà than thở làm gì.:sad:
     
  6. lovemanu MUFC MỘC TỒN (18)

    có chứ, nhất là khi niềm tin của mình bị đánh mất. Nản toàn tập lun Có bao giờ mấy bạn thấy chán nản không?
     
  7. peheoxauxi303 Thành Viên Cấp 3

    hjk e cũng khổ Có bao giờ mấy bạn thấy chán nản không? muốn ckết đi cko rồi
     
  8. thanhvinhcao Thành Viên Cấp 3

    Con người ai không có lúc chán nản. Tớ chán nản nhất là hồi năm nhất bon chen bị lừa mất gần 1 chai. Ọc Ọc
     
  9. hyn Thành Viên Bạch Kim

    em còn dư "than" nhiều lắm, có ai muốn "mua" không nàh ?
     
  10. sá xị Thành Viên Cấp 4

    đừng buồn nữa bạn ơi,lo kiếm tiền thôi,mình cũng đang gánh nợ nè,số nợ còn lớn hơn số tuổi của mình nữa đóCó bao giờ mấy bạn thấy chán nản không?
     
  11. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    mình cũng buồn quá...đi nhậu quài mà hok lên đô.Có bao giờ mấy bạn thấy chán nản không?
     
  12. 1giaythoinhe Thành Viên Vàng

    đúng là ông trời có mắt và công bằng lắm Có bao giờ mấy bạn thấy chán nản không? , bạn đừng lo
     
  13. Chuột Rain Thành Viên Cấp 5

    Ai cũng phải phấn đấu để tồn tại bạn àh. Cố lên bạn ơi, mỗi người đều có những nỗi khổ riêng...
     
  14. olympus Thành Viên Cấp 5

    * Ở cái chốn đô thị này nhìn tới nhìn lui ai cũng "bán than", sao tui đi về miền quê đồng ruộng người ta cũng nghèo mà chẳng mấy khi nghe "bán than"... Thế là làm sao ???
     
  15. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ai cũng phải mang họ "Than" vài lần, đôi lúc làm "Than Gia Bảo" để cảm thấy nhẹ nhàng hơn, Than thì than sống vẫn phải sống, hy vọng thì vẫn cứ hy vọng... những lúc mệt mỏi hãy tìm niềm vui gì đó để thấy thoải mái hơn đi bro!
     
  16. ngodanthanh Thành Viên Cấp 6

    trời ơi sắp phải cưới vợ rồi sao khổ thân tôi thế...than ké cái ^^
     
  17. Ruồi Vô ngã, vô ưu.

    Than thì than, buồn thì buồn, đau khổ thì đau khổ, thất vọng vì mọi việc không như mong muốn của mình thì cứ việc thất vọng nha bạn ... nhưng đừng có TUYỆT VỌNG và mất HY VỌNG ...
     
  18. begayrang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ai chẳng có cái " chán" hả bạn, chán vì sáng phải đi làm, chán vì mệt, chán vì nợ, chán vì ra đình...Nhưng lúc lao đầu vào làm 1 cái gì đó thì không nghĩ đến cái chán nữa, tốt nhất là đừng so sánh lung tung, và không nhìn về phía trước 1 cách bi quan, để rồi lại chán thêm.
    Tưởng rằng đến 1 ngày nào đó dư dả tiền bạc sẽ hết chán, sẽ được hạnh phúc, nhưng không! Hạnh phúc là hành trình của mình chứ không phải là đích đến.
     
  19. hoainam_x8_88 Thành Viên Cấp 3

    Chỉ bik cố gắng thôi. Còn hạnh phúc có đến hay ko thì còn phải chờ xem sao. Hy vọng là sẽ tới.
     
  20. kutri1601 Thành Viên Cấp 5

    đừng suy nghĩ gì nhiều nữa , cứ làm việc như mọi ngày , ngày mai sẽ là 1 ngày mới .
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 767 (Thành viên: 3, Khách: 751, Robots: 13)