Tìm kiếm bài viết theo id

Khi thai nhi trở về và lên tiếng! Một câu chuyện mới xảy ra

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoanguyen416, 15/4/10.

ID Topic : 1777533
Ngày đăng:
15/4/10 lúc 08:57
  1. davidd BẮC CÁI

    davidd rất tiếc phải làm bạn vigilance buồn

    tại vì davidd cũng có 1 trường hợp vợ mình và mình đã quyết định bỏ thái thứ 2 .... cũng cách đây 12 năm rồi, những gì chủ topic nói trong câu chuyện davidd hoàn toàn hiểu và thông cảm
     
  2. ViremY Thành Viên Bạch Kim

    hồi đó có xem 1 bộ phim của nhật về ma.....nhưng trong đó có nói về những đứa bé chết do phá thai...cái phim này cho bv chiếu chắc ko bà mè nào nỡ phá thai nữa...tội lắm...mà quên tên mất tiu
     
  3. Thỏ.{Luv_All} Thành Viên Cấp 6

    thấy ghê quá ... các bạn gái đừng bao giờ để xảy ra như vậy nhé Khi thai nhi trở về và lên tiếng! Một câu chuyện mới xảy ra
     
  4. bayvenoixalam Thành Viên Cấp 4

    Hình như phim 'Oan hồn' hay gì đó của VN cũng làm về đề tài này phải hôn ta :confuse:
     
  5. katie_nguyen Thành Viên Cấp 5

    dù sao cũng tội nghiệp nó quá,có cơ hội đầu thai mà ko được làm người,mong kiếp sau nó sẽ tốt hơn
     
  6. blackruby1309 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    :: đọc xong sợ ma hem ngủ được òy ::
     
  7. Nguyen minh Tri Thành Viên Kim Cương

    câu chuyện kết thúc có hậu Khi thai nhi trở về và lên tiếng! Một câu chuyện mới xảy ra nhưng có người phá thai 21 lần thì nghe hơi bị...kinh dị
     
  8. shopbinhhoa Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chưa đâu ... mỗi lần em bé nó về.. nó hay làm bà mẹ bồn chồn .. khó chịu chân hay đi để từ trong nhà ra gặp nó .. vì nó là lưu linh nên ko dc vào nhà .. nếu bạn coi dc thầy tốt thì thầy bik nó làm gì.. thường thì nó vẫn dc đi học đàng hoàng.. bạn nên nhờ thầy giỏi đem nó vào chùa quy y .. để bé ko thành lưu linh xấu .. sau này .. học thành "Trạng" nó sẽ quay lại phù hộ gia đình bạn , nhớ là đứng cúng kiến nó.. nó học ko dc.. nó nhớ mẹ nó quay về hoài .. ^^ còn nhìu chuyện rùng rợn hơn .. như là em nó nhập về .. em nó hỏi tùm lum.. ớn lắm à.. amen !
     
  9. vitxinh Thành Viên Cấp 6

    ec. gì ghê vậy. có phải người ko đó????Khi thai nhi trở về và lên tiếng! Một câu chuyện mới xảy ra
     
  10. dohoanglam Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chắc linh hồn của đứa bé đã được các thiên thần dẫn lên thiên đàng , ở cùng Chúa , Đức Mẹ, và các Thánh
     
  11. Exia. Thành Viên Cấp 3

    Đọc xong. Có cảm giác sờ sợ. Hic
     
  12. hoanguyen416 Thành Viên Cấp 3

    http://nld.com.vn/20091119110556910P1002C1005/sam-hoi-tu-trai-tim.htm

    Ban tổ chức đại lễ cầu siêu đến giờ vẫn còn bàng hoàng vì lượng thai nhi bị chối bỏ được những người mẹ kê khai nhiều đến chóng mặt. Một ngày trước khi đại lễ diễn ra, danh sách phụ nữ bỏ con đăng ký tham dự khoảng 3.000 người với 5.000 thai nhi bị mất.

    Tuy nhiên, theo chị Lan Phương, người phụ trách việc tổng hợp số liệu của chùa Từ Quang, sau 3 ngày tổ chức đại lễ (từ ngày 1 đến 3-10), lượng thai nhi chết được 7.000 phụ nữ kê khai lên đến hơn 10.000! Đứng đầu trong số này là chị K., quê Hải Phòng - mất thai đến 20 lần!

    .....................
    Chưa thức tỉnh được giới trẻ
    “Không phải cứ phá bỏ thai rồi đi sám hối tại chùa là xong chuyện. Ước nguyện lớn nhất của những người tổ chức đại lễ là đánh thức giới trẻ, giúp họ sống lành mạnh.

    Tuy nhiên, số người trẻ đi sám hối không nhiều, dù hiện nay, lượng người này phá thai là rất lớn” - thầy Thích Lệ Châu, ủy viên Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo TPHCM, chia sẻ.

    Quả vậy, có mặt tại chùa Từ Quang trong nhiều ngày kể từ khi đại lễ cầu siêu diễn ra đến nay, tôi nhận thấy số phụ nữ đến đây sám hối đa phần đều đã đứng tuổi.

    Các cô gái trẻ cũng có song không nhiều. Khó khăn lắm tôi mới bắt chuyện được với một cô gái tuổi chừng đôi mươi, nhà ở quận 3 - TPHCM.

    Cô thản nhiên: “Em suy nghĩ 3 ngày mới đến đây sám hối. Em bỏ thai hai lần rồi. Không sinh thì bỏ. Trước đây, em thấy chuyện đó là bình thường. Trong nhóm bạn em, có đứa ăn chơi, quan hệ tứ tung, bỏ thai 4-5 lần vẫn tỉnh bơ”.
     
  13. ajaxboy83 Thành Viên Cấp 5

    Tội nghiệp cho 1 sinh linh bé bỏng.
     
  14. last_manvn Thành Viên Cấp 1

    Cái này mà để 2 đứa bạn mình đọc tụi nó mới sáng mắt ra.Hic,tội lỗi tội lỗi
     
  15. Phanletrungtin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Câu chuyện này nửa tin - nửa không.
    Nhưng cũng có thể là thật nếu như lương tâm mình cắn rứt, thì sẽ bị ám ảnh hoài.
     
  16. simgiabeo nhất Vợ, nhì Trời !

    chuyện này có thật đó! Tui nghe mấy người bà con kể lại rồi, họ là người trong cuộc và đã có gặp tình trạng như trên
     
  17. N8210 Gà Chiến Net

    Khi thai nhi trở về và lên tiếng! Một câu chuyện mới xảy ra Đọc rồi suy nghĩ về chính mình.
     
  18. hayashikendo Bất Khả Xâm Phạm

    kết thúc có hậu nhỉ tưởng 2 vợ chồng bị bóp cổ chết theo chứKhi thai nhi trở về và lên tiếng! Một câu chuyện mới xảy ra
     
  19. timai13 Thành Viên Cấp 4

    tội cho đứa bé....chỷ chờ đc đặt tên mà ròng rã 17 năm........
     
  20. vicky.no1 Thành Viên Cấp 4

    thiệt khổ và tội cho cả cha mẹ và đứa bé....
     

Tình hình diễn đàn

  1. lieubdsninhthuan,
  2. ductuan88,
  3. wifeboss
Tổng: 456 (Thành viên: 6, Khách: 418, Robots: 32)