Tìm kiếm bài viết theo id

Mới đi thăm bạn ở căn hộ HAGL2.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mastuda, 5/5/10.

ID Topic : 1836946
Ngày đăng:
5/5/10 lúc 09:29
  1. mastuda Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    31/3/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    45
    Tối qua có dịp qua nhà anh bạn chơi ở căn hộ HAGL2 đường Trần Xuân Soạn, Quận 7.
    Cảm giác khá hồi hợp vì nghe thương hiệu này từ lâu rồi giờ mới có dịp đến tham quan.Và cũng rất thích ở Căn hộ nhưng chưa bao giờ có dịp gặp người thật việc thật.

    Căn hộ HAGL2 của anh bạn này có diện tích 120m2 mua từ năm 2005 với giá là 8.5 triệu/1m2 ( bây giờ tầm 18 triệu). Cảm nhận đầu tiên khi bước vào rất sang, một dàng ê kíp bảo vệ trực bên dưới bãi xe dành cho khách để ngoài sân. Gió lòng lọng từ bờ Sông thổi vào.

    Bước vào len lỗi theo một con đường nhỏ trong khuôn viên dẫn ra một sân chơi rất rộng và mát được lót bằng gạch rất đẹp, có cả hồ bơi cho dân cứ bơi không tốn tiền, hồ bơi cũng nhỏ thôi nhưng nhìn hơi…dơ vì muốn mặc đồ bơi thế nào thì thùy ý, có người mặc nguyên bộ đồ nhảy xuống bơi. Trẻ em chạy nô đùa, nhìn chung rất lý tưởng nếu nhà có Baby.

    Căn hộ nằm tầng 5 block D, lại phải đi vào một khe hẻm giữa 2 block C và D mới vào được chỗ thang máy chứ không phải như những Hotel có tiền sảnh như mình nghĩ. : ) hihi. Có 2 tháng máy lên xuống, Nút quá trời nút, từ tầng 1-tầng 25 gì ấy không nhớ. Khu để thang máy khá là âm u và hơi xuống cấp. Đối diện thang máy là một tủ điện rất lớn. Nhìn cũng hơi sợ vì có bảng ghi “Cấm mở, có điện” -> Con nít ở đây một mình đi lên xuống bằng thang máy để bơi lội rồi để người ướt lên là chuyện bình thường!.

    Thang máy mở ra lên đến tầng 5, Ánh sáng đèn khá âm u dọc 2 hành lang ( loại đèn nữa tấc), Cuối cùng cũng đến Căn hộ của ảnh!

    Bước vào là Phòng Khách bên phải, nhà bếp bên trái có 1 toliet, đi thằng vào là 3 phòng ngủ 2 phải 1 trái và 2 Toliet riêng.

    Tất cả phòng ngủ đều lót bằng gỗ xoang cao cấp nhưng khi bước lên thì miếng gỗ muốn phòng lên rồi, có lẽ nay mai phải thay lại toàn bộ do…xuống cấp.

    Phòng ngủ nào cũng có một cửa sổ nhưng khá nhỏ và có thanh sắt chắn ngang,
    Phòng khách cũng vậy, cửa sổ được bọc toàn bộ bằng kiến nhưng chỉ mở được 2 cánh, và cũng có thanh sắt chắn ngang ( Không thể đút đầu ra ngoài được). Cảm giá khá chật chọi và hơi âm u do tường được bọc bằng gỗ sậm màu nên tạo cảm giác tối.

    Có lẽ cũng chỉ dọn vào ở và không Décor gì hết, Đồ đạt để cũng lung tung lắm, 3 cái Toliet thì quá thừa. Căn hộ gió không lồng lọng như mình tưởng tượng ban đầu hay nói chính xác là cũng không hứng được gió gì cả, đều mình rất thích nếu được ở Căn hộ.

    Nhưng dù sao, với ý đồ là ăn cư lạc nghiệp lâu dài thì mình hoàn toàn thất vọng vì thấy nó quá tù túng, Nếu có gặp bà hỏa thì không biết chuyện gì xảy ra khi tất cả các cửa sổ đều lòng khung sắt chắn ngang. Tất cả những gì bên ngoài căn hộ đều rất là công cộng. Đúng là không của riêng ai nên cảm giác ý thích giữ gìn không có, Thang máy và vách tường ngay các lối đi đều bị bung trốc và vẽ bậy.. nhìn rất cũ.

    Tạm biệt và đi về, Không luyến tiếc tí nào khi mình từng có dự định ráng phấn đấu để làm một căn như thế khi mà hiện tại đang sống chung với những người dân lao động, suốt ngày nghe chửi thể đánh lộn, buôn bán tạp nham.
     
  2. dau_iu I love haters

    sắp có màn chê bai tập thể =)) chờ xem
     
  3. Voica Thành Viên Cấp 2

    nghe như PR?
    mình nghỉ la ném đá hội động... kô biết có kô ta?
     
  4. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    em châm lửa chứ ai Mới đi thăm bạn ở căn hộ HAGL2.
    comment vậy ko có mới lạ Mới đi thăm bạn ở căn hộ HAGL2. - 1
    mà chuyện vầy xảy ra do ý thức của người ở đó chứ ai
     
  5. VuBaoMobile.Com ® CHUYÊN GIA IPHONE ® ὨὨὨ

    có tiền làm cái nhà ri6ng, ra trung tâm cũng được, ko bao giờ ờ căn hộ cao cấp ( chung cư)
     
  6. hthienngoc Thành Viên Cấp 3

    kg khoái, có tiền thì mua đất cất nhà cho vừa ý
     
  7. nhat-tan Www.CayAnTrai.Com

    Có tiền mua nhà mặt tiền ở cho sướng, vừa kinh doanh lại không sợ lỗ. Lên chung cư chỉ cần Cúp điện, cúp nước, giữ xe thì biết khổ ngay mà (Em ở chung cư)
     
  8. Săn Bắt Gà Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tự nhiên
    thấy bực bội
    trong người
    khi
    đọc bài này
    bực cha chủ top,éo hiểu vì sao bực
     
  9. Mr.Tèo ® Thành Viên Kim Cương

    Mình nghĩ ở chung cư thì phải chịu vậy thôi. Sao bằng nhà riêng được

    Cái style này quen quen. Giống bro Silent Joker quá.
     
  10. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Không



    Hình

    Không

    Tưởng

    Tượng

    Được
     
  11. Săn Bắt Gà Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cái style này quen quen. Giống bro Silent Joker quá.[/quote]
    tui
    bắt chước
    hắn
    Mới đi thăm bạn ở căn hộ HAGL2.
     
  12. mastuda Thành Viên Mới

    hay
    cha đang
    ở căn
    hộ
    này
    nên cha
    bực
    tôi hả
    cha nội.
     
  13. dau_iu I love haters

    tại e thấy mắc cười wá... hiệu ứng bầy đàn wá mạnh... :surrender:
     
  14. mastuda Thành Viên Mới

    Nói thật từ đáy lòng là, nếu căn hộ cao cấp HAGL2 có gặp bà hỏa thì hậu quả sẽ rất kinh hoàng khi mà tất cả các cửa sổ đều không có lối thoát ra ngoài được, được rào bằng khung sắt giống như khung sắt của căn biệt thự bị cháy dưới Bình Dương ấy. Nhìn sợ lắm.! Góp ý thôi nha, Chứ không có ý định chống phá!
     
  15. Săn Bắt Gà Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bây h
    hết
    bực
    rồi.
    Lúc nãy
    là do
    tự tui
    bộc phát

    trở lại vấn đề căn hộ trong chung cư,em thích có nhà riêng hơn,ở chung cư nhiều điều phiền toái lắm
     
  16. IceKreAm Thành Viên Bạch Kim

    riết rồi 5s cà lăm hết Mới đi thăm bạn ở căn hộ HAGL2.
     
  17. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Cách style này do ighero sáng lập kaka
     
  18. pinturicchio Thành Viên Bạch Kim


    chung cư
    vui
    lắm
    lắm
     
  19. cineboy Thành Viên Cấp 4

    "Ko thích ở chung cư, ở nhà riêng vẫn thích hơn...", biết là thế nhưng ko có điều kiện để mua 1 căn nhà như ý thì phải ở CC thôi Mới đi thăm bạn ở căn hộ HAGL2.
     
  20. Mr_Đat1984 Thành Viên Cấp 3

    CC các bác nên hiểu khác với căn hộ cao cấp nhé