Tìm kiếm bài viết theo id

TS Khoa Học Vladimir Mezenxep CM được có ma quỷ và thần thánh ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ToHuyenAnh, 14/1/10.

ID Topic : 1530526
Ngày đăng:
14/1/10 lúc 22:29
  1. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    cái này chứng minh lâu òi, người chứng minh đầu tiên là người Việt Nam lấy cái này làm luận án tiến sĩ nhưng đem ra nước ngoài bảo vệ , vì lúc đó nước mình ko dám cho ông ta bảo vệ tại đang trong quá trình bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan
     
  2. titolove Thành Viên Kim Cương

    ac
    ko dơn đc???
    bác nào vô share coi nó noi gi thế?
     
  3. Alves Thành Viên Cấp 6

    Thấy gúm quá đi
     
  4. bestofstrongman Thành Viên Cấp 5


    ko nên để gương trong phòng ngủ bro à. cực kì kiêng kị đó. phong thủy nó ko cho điều đó đâu
     
  5. ToHuyenAnh Thành Viên Cấp 2

    Hãy vén bức màn bí mật
     
  6. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    tìm đọc cái bài viết nói về nhà ngọai cảm Phan Thị Bích Hằng thử đi!
     
  7. big.zero Thành Viên Bạch Kim

    sợ wa', may mà còn 1h rưỡi nữa mới đến giờ linh :-ss
     
  8. liking Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    éc phòng mình wá trùi hương,đầu giường 1 cái,òi gương soi,òi rương cái tủ trong fòng,vậy có sao ko trùi
     
  9. bsminhhung Thành Viên Cấp 4

    sặc sặc, em xin sợ quá
     
  10. lukeme Thành Viên Kim Cương

    tui tin là có 1 thế giới tâm linh song song với thực tại
     
  11. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    tin thì có không tin thì thôi!
     
  12. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    ngán nhứt là cái cảnh vào Hotel phòng có gắn gương chà bà lên tường, khuya ngủ nhìn vào thấy ghê ghê ^^
     
  13. yudel_dare Thành Viên Cấp 2

    pro a, neu ban van con van de nhu vay thi pm tui, tui se chi cho cach
     
  14. qo_op Thành Viên Cấp 1

    Theo tui nghĩ. Mỗi người một thế giới. Ko có lý do j chúng ta tìm cách tiếp xúc với họ. Ai ở đâu thì ở yên chỗ đó, k ai phạm tới ai, thằng nào chơi ngu thì phải chịu.
     
  15. thangduybo Thành Viên Cấp 4

    Damn !!! lộn box rồi mấy pa ơi
     
  16. savatage Thành Viên Cấp 3

    Sách của ông tiến sỹ này hay lắm, nếu ai có điều kiện thì tìm cuốn trong vòng tay Sambala của ổng đi hay lắm.

    Trong vòng tay Sambala là một cuốn sách tuyệt vời hé mở những vấn đề liên quan đến nguồn gốc loài người và vũ trụ.
    Cho đến giờ, tác giả E. Mun-đa-sép vẫn thừa nhận chưa hiểu hết thực chất sáng chế chủ yếu của mình - nguyên liệu sinh học “alloplant” - được chế tạo từ mô người chết, mang trong mình nó những cấu tạo tự nhiên cao siêu trong việc sáng tạo cơ thể con người.

    Trong quá trình nghiên cứu, ông không chỉ tiếp xúc với các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực mà còn tìm hiểu cơ sở của các tín ngưỡng tôn giáo và huyễn học, nghiên cứu năng lượng tâm thần và những vấn đề có liên quan đến nguồn gốc loài người và vũ trụ. Chính vì thế ông đã tổ chức bốn chuyến khảo sát Himalaya và Tây Tạng, rất hữu ích đối với việc tìm hiểu phẫu thuật tái sinh.

    Trong vòng tay Sambala kể về chuyến thám hiểm Tây Tạng năm 1999 của đoàn khảo sát người Nga. E. Mun-đa-sép - trưởng đoàn đã cùng các cộng sự đi tìm chính bản truyền thuyết về Thành Thiên Đế. Liệu có một thành phố của các Thiên Đế - một thành phố hư ảo tít trên trời cao ?

    Cuốn sách là sự khám phá những bất ngờ. Sự kỳ vĩ, bao la của tự nhiên, những bí hiểm và hấp dẫn của vũ trụ. Những câu chuyện dí dỏm, những mẩu thoại, những bức ảnh, bản vẽ chi tiết của bốn nhà thám hiểm đã mang đến cho độc giả cảm nhận về triết lý sống, về sự tồn tại của thế giới chúng ta đang sống.

    Người đọc có thể tìm hiểu Núi thiêng Cailát, chính là Tháp Sambala - cỗ khuôn tạo nên gen sống. Về hàng loạt cấu trúc hình kim tự tháp khổng lồ thời cổ xưa - đa dạng mà không hề trùng lặp, về hai Quả Chuông đá vĩ đại tựa như đã được tiện bằng máy, hay bức tượng đá Người đang đọc có kích cỡ bằng ngôi nhà 10-12 tầng ở thế tòa sen đặt trên đỉnh kim tự tháp bậc thang, cao không dưới 6.000 mét. Chúng ta còn bắt gặp trong sách Tấm gương thời gian chủ chốt có thể làm co thời gian, làm con người già đi trong nháy mắt, hoặc tàn lụi. Chúng ta sẽ nhìn thấy ngôi nhà của Đá hạnh phúc màu vàng - đỏ có độ cao không dưới 800 mét, với những cánh cửa đóng kín; nhìn thấy vô số tượng đài hùng vĩ mà nổi bật là Tượng đài Gômpô-pang đồ sộ trên đỉnh núi cao có bốn hình người đứng và hình hai người ngồi thiền cùng những giả định giải mã các hình người đó. Chúng ta còn được chiêm ngưỡng Cỗ máy laser đá, Tòa lâu đài không cửa sổ và cửa ra vào... Phải chăng tất cả những cái đó đã làm nên một Thành Thiên Đế ?

    Nhưng ai đã làm ra nó ? Đó là những biến dạng tự nhiên của núi đồi hay là Người cổ xưa đã tạo nên nó bằng thứ công nghệ cao mà chúng ta không với được ? Hoặc giả là thành phố này được dựng lên bằng sức mạnh của ý nghĩ và cảm xúc trong sạch mà nhờ nó, người xưa có được năng lượng sinh học tác động, di chuyển những khối đá khổng lồ, xây dựng hàng loạt kim tự tháp và tượng đài phi thường.

    Liệu có phải trước chúng ta, trên trái đất đã từng tồn hữu những nền văn minh vĩ đại và những người con trai, con gái ưu tú nhất của các nền văn minh cổ đại chưa biến khỏi trái đất ? Họ đã sống đến tận bây giờ, tại Sambala tuyệt đẹp, sau hàng rào huyền ảo của thế giới song hành (thế giới tồn tại cả người âm và người dương). Sambala phải chăng là vương quốc của Người Âm, mà ở đó chỉ chứa đựng những tâm hồn trong sạch, cao thượng ?

    Sambala có thật hay chỉ là xứ sở của huyền thoại ? Người ta có thể đến được Sambala không ? Bằng cách nào để đến được đó ? Cuốn sách Trong vòng tay Sambala sẽ giúp bạn lời giải đáp.
     
  17. daibangmientay2003 Thành Viên Bạch Kim

    Thêm nhiều giải thích về thế giới song song nữa à. Để down về nghe thử thế nào
     
  18. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ
Tổng: 861 (Thành viên: 4, Khách: 812, Robots: 45)