mình và cô ấy đã wen nhau dc 6 năm , 1 khoảng time khá dài tình yêu cô ấy dành cho mình là rất nhìu , lun wan tam va lo lắng cho tui , và tui cũng vậy tinh yêu của thời trẻ của chúng tui rất êm đềm và rùi chúng tui bắt đầu lớn lên và wen bít nhìu , tui thì ham chơi nên trón cô ấy đi ko ah vi cô ấy ko cho tui đi , tui hỏi thì nói là wan tam tới tui , đi chơi nhìu thì ko tốt nhưng wan tâm wa bắt đầu tui cảm thấy khó chịu ( con trai mà cũng mun tự do thoải mái xíu bắt đầu chúng tui cãi nhau rất nhìu , nhưng tình cảm ko hề thay đỏi , tui thuơng cô ấy rất nhìu , cãi nhau vậy đó nhưng ko giận nhau tới 1 ngày , wa ngày hum sau là lại bên nhau như ko có j xảy ra . tôi đã nói rất nhìu lời chia tay với nhau nhưng ko làm dc, vì tui còn thuong rất nhìu thì làm sao mà chia tay dc , tui nóng giận nên nói vậy thui và cô ấy cũng hứa là thoải mái với tui xíu cứ như vậy mà trôi wa , tôi vẫn trốn đi chơi , cô ấy ko bít thì thui , nếu bít thì tui lai xl cô ấy tới tết vừa rùi , tui ko thể nào chịu cảnh nhu thế dc nữa và đã nói lời xa nhau. mặc dù tình cảm ko hề thay đổi , lần này cô ấy đã đồng ý , và nói là mình vẫn bên nhau tự do thoải mái khi nào ản thấy cần em thì hãy way về , và tui đòng ý , tuy nói chia tay nhưng chúng tui vẫn bên nhau nhưng cô ấy ko wean tam tới tui nữa thui Đot 30-4 vửa rùi tui đã đi VT chơi bắt đầu chúng tui cãi nhau rất nhìu , nhưng tình cảm ko hề thay đỏi , tui thuơng cô ấy rất nhìu , cãi nhau vậy đó nhưng ko giận nhau tới 1 ngày , wa ngày hum sau là lại bên nhau như ko có j xảy ra . tôi đã nói rất nhìu lời chia tay với nhau nhưng ko làm dc, vì tui còn thuong rất nhìu thì làm sao mà chia tay dc , tui nóng giận nên nói vậy thui và cô ấy cũng hứa là thoải mái với tui xíu cứ như vậy mà trôi wa , tôi vẫn trốn đi chơi , cô ấy ko bít thì thui , nếu bít thì tui lai xl cô ấy tới tết vừa rùi , tui ko thể nào chịu cảnh nhu thế dc nữa và đã nói lời xa nhau. mặc dù tình cảm ko hề thay đổi , lần này cô ấy đã đồng ý , và nói là mình vẫn bên nhau tự do thoải mái khi nào ản thấy cần em thì hãy way về , và tui đòng ý , tuy nói chia tay nhưng chúng tui vẫn bên nhau nhưng cô ấy ko wean tam tới tui nữa thui , ở nhà cô ấy đã đi chơi với người khác , Bắt đầu lòng tui cảm thấy sao sao đó ko thể nào nói ra dc , tui hỏi co ấy đi đâu thì cố ấy nói lấy quyến j hỏi , và bắt đầu tui cảm thấy đau lỏng và tui đã chửi cô ấy rất nhìu , những lời nói đó giò tui nghĩ lại thì tui còn cảm thấy rất xẩu hổ khi đã nói những lời đay nghiến như thế ( tui n bắt đầu chúng tui cãi nhau rất nhìu , nhưng tình cảm ko hề thay đỏi , tui thuơng cô ấy rất nhìu , cãi nhau vậy đó nhưng ko giận nhau tới 1 ngày , wa ngày hum sau là lại bên nhau như ko có j xảy ra . tôi đã nói rất nhìu lời chia tay với nhau nhưng ko làm dc, vì tui còn thuong rất nhìu thì làm sao mà chia tay dc , tui nóng giận nên nói vậy thui và cô ấy cũng hứa là thoải mái với tui xíu cứ như vậy mà trôi wa , tôi vẫn trốn đi chơi , cô ấy ko bít thì thui , nếu bít thì tui lai xl cô ấy tới tết vừa rùi , tui ko thể nào chịu cảnh nhu thế dc nữa và đã nói lời xa nhau. mặc dù tình cảm ko hề thay đổi , lần này cô ấy đã đồng ý , và nói là mình vẫn bên nhau tự do thoải mái khi nào ản thấy cần em thì hãy way về , và tui đòng ý , tuy nói chia tay nhưng chúng tui vẫn bên nhau nhưng cô ấy ko wean tam tới tui nữa thui oi mày tao và chửi thề với cô ấy rất nhìu và rùi cô ấy đã nt cho tui là bây giờ mình ko wen bít nhau nữa nhé , tui bít tui sai nên tui đã xl cô ấy rất nhìu , rất nhìu lần tui xl nhưng vẫn ko dc cố ây nói là tới kì thì đại hoc rùi nên đừng làm fien nua , tui cũng bít vậy nhưng tui chỉ cần co ấy cho tui wan tâm thui , nhưng cô ấy vẫn ko chịu tui gọi dt thì cô ấy chặn số tui lại , nt thì ko trả lời , tui như mún điên lên, tới nhà thì tránh mặt tui, và rùi tui nhận dc 1 tn có những giọt lệ nhỏ khiến đá hoá thành con tim có những nỗi bùn triền miên đã khiến con tim hoá đá trog đêm đó tui đã đi nhậu và đã rất say , và cũng nhận dc rất nhìu lới khuyên từ bạn bè , tui đã khóc rất nhìu , trước mặt bạn bè , khi sáng tui tỉnh dậy tui rất xấu hổ và bắt đầu suy nghĩ lại tai tui ko tốt nên mới đánh mất tình yeu nhưng hải nói là cô ấy cũng rất tuyêt tình với tui , bây giờ tui bình tĩnh nói chuyện với cô ấy tui hỏi là em còn yêu anh ko , cô ấy nói ko , thương thì còn nhưng yêu thì ko bít , tui liên nói thuong với yeu là 2 ý hoàn toàn khác nhau , cô ấy im lặng và rùi tui hỏi bây giờ em mun j , cô ấy nói chỉ mun thi xong đại học rùi mới tính tói , va kiu tui chờ đọi ok tui sẽ chờ đợi nhưng em cũng hải cho anh 1 ít hi vong chứ , cô ấy liền nói bây giờ ko bít nếu anh ko nghe thì em bó tay bây giờ lòng tui đau lắm , rất là đau, tui ko ngờ cô ấy lai tuyệt với tui như vậy, bây giờ tui sẽ im lặng hay sao đây rất cần lời khuyên của mọi nguoi , liệu khi thi xong cô ấy có còn nhớ về tui , hay cô ấy chỉ nói vậy để tui hỏi làm fien cô ấy trong lúc này , ko cho tui 1 chút hi vọng để chờ đọi mà cứ bắt tui chờ đợi những lời mình nói ra mong dc các ban chia sẻ dùm mình , trong luc này mình rất hoang mang ko bít lam j trong luc này 1. mình sẽ im lặng và chờ đợi trong vô vọng 2. là minh nên wen cô ta đi và chịu đau kho 1 mình mong mọi nguoi cắt nghĩa dùm mình , thanks mọi nguoi
nói chung là viết rất nhìu, tui đã đọc rất nhìu,biết cũng nhìu,hiểu cũng rất nhìu, zậy mà đọc xong cái bài nài tui bít tui ngu rất nhìu hix chuyện chữ nhìu nè,vô đọc lẹ bà con cô bác ui
He he lúc có thì ko biết trân trọng, khi mất đi mới hối hận thì đã muộn. Hầu như ai cũng biết điều đó nhưng đa số đều ko làm dc. :look_down:
thì chờ thời đi bồ đồng thời kiếm thêm 1 em nào khác để phòng khi hữu sự(bị đá)còn được an ủi chứ cái vụ của ông tui thấy trên 90% là hòn vọng thê rồi:nosebleed_002:
đã edit lại giùm cho bác chủ thớt cho mọi người dễ đọc mình và cô ấy đã wen nhau dc 6 năm , 1 khoảng time khá dài tình yêu cô ấy dành cho mình là rất nhìu , lun wan tam va lo lắng cho tui , và tui cũng vậy tinh yêu của thời trẻ của chúng tui rất êm đềm và rùi chúng tui bắt đầu lớn lên và wen bít nhìu , tui thì ham chơi nên trón cô ấy đi ko ah vi cô ấy ko cho tui đi , tui hỏi thì nói là wan tam tới tui , đi chơi nhìu thì ko tốt nhưng wan tâm wa bắt đầu tui cảm thấy khó chịu ( con trai mà cũng mun tự do thoải mái xíu bắt đầu chúng tui cãi nhau rất nhìu , nhưng tình cảm ko hề thay đỏi , tui thuơng cô ấy rất nhìu , cãi nhau vậy đó nhưng ko giận nhau tới 1 ngày , wa ngày hum sau là lại bên nhau như ko có j xảy ra . tôi đã nói rất nhìu lời chia tay với nhau nhưng ko làm dc, vì tui còn thuong rất nhìu thì làm sao mà chia tay dc , tui nóng giận nên nói vậy thui và cô ấy cũng hứa là thoải mái với tui xíu cứ như vậy mà trôi wa , tôi vẫn trốn đi chơi , cô ấy ko bít thì thui , nếu bít thì tui lai xl cô ấy tới tết vừa rùi , tui ko thể nào chịu cảnh nhu thế dc nữa và đã nói lời xa nhau. mặc dù tình cảm ko hề thay đổi , lần này cô ấy đã đồng ý , và nói là mình vẫn bên nhau tự do thoải mái khi nào ản thấy cần em thì hãy way về , và tui đòng ý , tuy nói chia tay nhưng chúng tui vẫn bên nhau nhưng cô ấy ko wean tam tới tui nữa thui Đot 30-4 vửa rùi tui đã đi VT chơi ở nhà cô ấy đã đi chơi với người khác , Bắt đầu lòng tui cảm thấy sao sao đó ko thể nào nói ra dc , tui hỏi co ấy đi đâu thì cố ấy nói lấy quyến j hỏi , và bắt đầu tui cảm thấy đau lỏng và tui đã chửi cô ấy rất nhìu , những lời nói đó giò tui nghĩ lại thì tui còn cảm thấy rất xẩu hổ khi đã nói những lời đay nghiến như thế ( tui noi mày tao và chửi thề với cô ấy rất nhìu và rùi cô ấy đã nt cho tui là bây giờ mình ko wen bít nhau nữa nhé , tui bít tui sai nên tui đã xl cô ấy rất nhìu , rất nhìu lần tui xl nhưng vẫn ko dc cố ây nói là tới kì thì đại hoc rùi nên đừng làm fien nua , tui cũng bít vậy nhưng tui chỉ cần co ấy cho tui wan tâm thui , nhưng cô ấy vẫn ko chịu tui gọi dt thì cô ấy chặn số tui lại , nt thì ko trả lời , tui như mún điên lên, tới nhà thì tránh mặt tui, và rùi tui nhận dc 1 tn có những giọt lệ nhỏ khiến đá hoá thành con tim có những nỗi bùn triền miên đã khiến con tim hoá đá trog đêm đó tui đã đi nhậu và đã rất say , và cũng nhận dc rất nhìu lới khuyên từ bạn bè , tui đã khóc rất nhìu , trước mặt bạn bè , khi sáng tui tỉnh dậy tui rất xấu hổ và bắt đầu suy nghĩ lại tai tui ko tốt nên mới đánh mất tình yeu nhưng hải nói là cô ấy cũng rất tuyêt tình với tui , bây giờ tui bình tĩnh nói chuyện với cô ấy tui hỏi là em còn yêu anh ko , cô ấy nói ko , thương thì còn nhưng yêu thì ko bít , tui liên nói thuong với yeu là 2 ý hoàn toàn khác nhau , cô ấy im lặng và rùi tui hỏi bây giờ em mun j , cô ấy nói chỉ mun thi xong đại học rùi mới tính tói , va kiu tui chờ đọi ok tui sẽ chờ đợi nhưng em cũng hải cho anh 1 ít hi vong chứ , cô ấy liền nói bây giờ ko bít nếu anh ko nghe thì em bó tay bây giờ lòng tui đau lắm , rất là đau, tui ko ngờ cô ấy lai tuyệt với tui như vậy, bây giờ tui sẽ im lặng hay sao đây rất cần lời khuyên của mọi nguoi , liệu khi thi xong cô ấy có còn nhớ về tui , hay cô ấy chỉ nói vậy để tui hỏi làm fien cô ấy trong lúc này , ko cho tui 1 chút hi vọng để chờ đọi mà cứ bắt tui chờ đợi những lời mình nói ra mong dc các ban chia sẻ dùm mình , trong luc này mình rất hoang mang ko bít lam j trong luc này 1. mình sẽ im lặng và chờ đợi trong vô vọng 2. là minh nên wen cô ta đi và chịu đau kho 1 mình mong mọi nguoi cắt nghĩa dùm mình , thanks mọi nguoi
cái này tuỳ chủ thớt,còn yêu thì chờ đợi,ko còn yêu thì đi tìm em khác,nhưng nói trước nếu có chờ đợi thì khi quay lại tình yêu sẽ ko được như xưa,vì bro xúc phạm em đó nặng quá,tốt nhất nên tìm em khác
nên chờ khi thi xong DH rồi hẹn gặp cô ấy rồi nói chuyện, tình cảm 6 chứ không phải 6 tháng hay 6 ngày, cô ấy nói vậy cũng vì tương lai của 2 bạn mà thôi, với lại hãy suy nghĩ lại về hành động và lời nói của bạn, làm rồi mới xl, vậy tại sao ko suy nghĩ kỹ trc khi làm...