Tìm kiếm bài viết theo id

Có ai bán hàng online mà gặp tình huống này chưa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hix_hix, 5/5/10.

ID Topic : 1839497
Ngày đăng:
5/5/10 lúc 22:14
  1. hix_hix Ko Xấu Vì Wá Xấu

    Tham gia ngày:
    10/2/10
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    2,172
    Chuyện của mình là như thế này . Hôm nay vào buổi trưa khoảng 12h có 1 bạn nam đt cho mình hỏi mua sản phẩm mình đang bán rồi nói tới nhà xem , mình hỏi là khi nào đến để mình biết thì nói là khoảng 12h hơn rồi cúp cái rụp:haha: . Đến 12h30 gọi cho mình nói là nhà mình xa quá ko đến được ship qua cho bạn đó , mình hỏi nhà bạn ở đâu người đó nói là quận 11 . Mình nói vậy mình giao ở siêu thị 3 tháng 2 nhé (mình lựa địa đểm đông người và ko quá xa quận 11 )mà nhà mình ở F15 quận Tân Bình nhé:go: (có nói cho 10k tiền xăng và cũng được bạn đó ok). Sau đó mình hỏi bạn đó là mấy giờ có thể nhận hàng , bạn đó nói sao cũng được mình mới nói là 7h tối nhé bạn đó ok rồi cúp cái rụp:surrender:. Đến khoảng 2h trưa bạn mình điện thoại rủ tối đi uống cafe , nghĩ là lên sài gòn xa vậy thôi đi cũng được , nhưng muốn đi tiện để về sớm nên gọi lại cho bạn đó hỏi là có thể giao sớm 1 tiếng đổi lại 6h được hok ? ok luôn . Nghĩ bụng khách hàng này cũng dễ chịu .

    5h chiều chạy qua kia mua ít đồ rồi sẽ đi thẳng lên siêu thi 3/2 . Nhưng đến 5h15 thì đt reo bạn đó nói busy đi học 7h nhé, và mình nhắc lại vậy là 7h gặp ở siêu thị 3/2 cũng ok và cúp cái rụp:smile:. Đành chịu vậy gọi con bạn thân nói lại 7h gặp ở siêu thị chờ mình giao hàng rồi đi uống cafe . Do sợ kẹt xe với lại nhà xa canh giờ đi để khách hàng khỏi đợi nên lúc đến nơi là 6h50 call bạn đó hỏi sắp đến chưa , thì bạn đó nói đang học đợi xíu . Đợi đến đúng 7h thì con bạn đến , phone lại lần nữa coi sao , vẫn đang học đợi xíu Có ai bán hàng online mà gặp tình huống này chưaps:. 2 đứa đậu xe ở lề đường thì cũng sợ vì trời tối rồi mà đứng vô sân siêu thị thì bảo vệ ko cho , thôi đành gửi xe vô siêu thị dạo vòng . :snicker:

    Đi dòng dòng đến 7h10 call tiếp vẫn câu trả lời đang học đợi xíu :burn_joss_stick:. Con bạn lúc này than đói bụng khát nước nên đến 7h15 mình gọi đt nói nếu bạn ko qua được để lần sau bạn nhé :confuse:. Bạn đó lại nói đợi xíu qua liền qua liền rồi cúp máy ko để mình kịp nói Có ai bán hàng online mà gặp tình huống này chưa - 1. 7h20 phone cho mình nói là giờ qua nè (nghĩ là chắc học gì gần đây nên lúc nào cũng đợi xíu) thôi lỡ rồi đành vậy. :look_down:

    Mình đi ra cổng siêu thị đứng đợi đến 7h30 vẫn ko thấy đâu mình call hỏi có thật sự ra lấy hàng được hok chứ đã đợi 30p rồi . Vẫn câu đó đợi xíu rồi cúp máy . 7h36p (mình nhớ giờ vì đợi lâu nên hay xem đồng hồ ):adore: gọi hỏi mình đứng đâu , mình nói mặc áo trắng đứng ngay cổng siêu thị đường vô của bãi giữ xe , bạn đó nói đang đứng ở Nha Khoa nào đó (ko biết phải mấy cái nha khoa trên đường 3/2 luôn hok)Có ai bán hàng online mà gặp tình huống này chưa - 2, mình ngớ người ra nói là hẹn ở siêu thị 3 tháng 2 mà . Thì người đó nói ờ quên đợi xíu qua liền cúp máy tiếp:embarrassed: . Lúc này là mình đã bực mình lắm rồi thì đúng 7h40 gọi nói thôi bạn ơi để mai lấy nhé . Tức lắm nhưng mình chỉ nói được là thôi bạn khỏi lấy luôn đi Có ai bán hàng online mà gặp tình huống này chưa - 3Rồi lần này chính mình là người cúp máy cái rụp.:haha:

    Chán thật buôn bán ko lời được nhiêu mà cứ gặp mấy người vậy riết nản ko muốn bán hàng online nữa :go:. Thật sự mình ko nghĩ được lý do nào mà như vậy phải chăng bạn này có ý đồ gì vì thấy mình ko đi xe (vì xe gửi ở bãi xe siêu thị rồi) hay sao mà đến giờ đó rồi mới nói ko lấyCó ai bán hàng online mà gặp tình huống này chưa - 4 , nếu busy thì mình cũng đã nói là để lần sau , cớ sao bắt mình chờ gần 1 tiếng rồi nói ko lấy để mai lấy trong khi sắp đến hay đã đến. Có ai bán hàng online mà gặp tình huống này chưa - 5
    Đã ai gặp cảnh này chưa , thiệt là chán quá mất cả buổi tối , lúc đó cũng gần 8h nhà thì xa phải về chứ ko đi đâu với con bạn được lại bị nó trách nữa
    .

    Có ai bán hàng online mà gặp tình huống này chưa - 6nản quá nản quá , chắc dẹp buôn bán luôn quá , làm ăn khó khăn mà gặp gì đâu hok à.
     
  2. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Đó là tình trạng chung trên 5s hiện giờ
    Và đó cũng là lý do chính mà TMĐT ở VN khó phát triển mạnh
    Ráng chịu khó thôi bạn ơi

    Kết nhất câu "cúp cái rụp"
     
  3. ducsinh2011 Thành Viên Vàng

    bán hàng ol hay gặp cảnh éo le này lắm bạn ơi, chia buồn cùng bạn
     
  4. lix_kamikaze Thành Viên Cấp 1

    Lần sau thì bạn cứ theo nguyên tắc sau 10phút ko thấy thì cancel.Mà có hẹn thì hẹn gần nhà mình tí.chớ cứ suy nghĩ theo cách 2 bên đều tiện thì mình thiệt chắc roài. Đây là ý kiến riêng of mình thoai nha.Tùy bạn àh.
     
  5. BTNghiaktvn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Online thì phải chấp nhận rủi ro thôi bạn. Chia buồn cùng bạn!
     
  6. dylanx Thành Viên Cấp 4

    Đưa số đt của nó lên để a e biết mà tránh bạn héCó ai bán hàng online mà gặp tình huống này chưa
     
  7. medjan001 Thành Viên Cấp 3

    chuyện thường ngày như chạy xe cán đinh ấy mà ^^
     
  8. *TyPhuKhongTien* Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Con gái mà đi giao hàng chiều tối à
     
  9. lyly^^ Thành Viên Bạch Kim

    cảnh này gặp wài àh Có ai bán hàng online mà gặp tình huống này chưa,bán onl thì fải chịu thôi b àh hix Có ai bán hàng online mà gặp tình huống này chưa - 1
     
  10. hix_hix Ko Xấu Vì Wá Xấu

    :haha:
    thax ban

    tại cứ nghĩ xíu là thôi lỡ rồi thêm 5p nữa , cứ 5p rồi 5p ...
    Thax bạn góp ý

    thax

    thấy liên lạc số này nè : 0908.201.366

    cán đinh hoài vá xe tốn tiền lắm bạn ơi

    mình thường đi giao vào chiều tối cho thời tiết mát mẻ hii,tại cũng nghĩ hẹn gặp chỗ đông người mà

    gặp hoài chắc khỏi bán quá bạn , mất thời gian mà tồn tiền xăng
     
  11. ductran88888888 Thành Viên Cấp 2

    Có ai bán hàng online mà gặp tình huống này chưa !! chúng ta buôn bán thế này thì đành phải chịu !! Có ai bán hàng online mà gặp tình huống này chưa - 1 cố gắng lần sau vay hĩhix
     
  12. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    có người hẹn rồi cho mình leo cây cả tiếng vẫn dt nói đang tới Có ai bán hàng online mà gặp tình huống này chưa
    xem như xui xẻo
     
  13. vuthanh22 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đó là chuyện bình thường khi buôn bán onl mà,lần sau giao hàng bạn chờ 10-15p thôi.nếu ko tới thì cancel.
     
  14. IMKing Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đợi 10p k tới thì về.
     
  15. huyair Thành Viên Cấp 6

    nhà bro ở đâu
    chung F15 nè
     
  16. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn kiên nhẫn ghê, chờ 10-15' ko được, gặp thêm thấy thái độ dây dưa vậy mà hem chịu bỏ nữa. Khách hàng là thượng đế là ở đây nè!
     
  17. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    tình hình chung của dân bán hàng online đấy mà
     
  18. motorola2008 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    xem một lèo cuối cùng chả biết bạn bán hàng gì?Có ai bán hàng online mà gặp tình huống này chưa - 7ps:
    thôi coi như bạn xui đi Có ai bán hàng online mà gặp tình huống này chưa - 8
    Khách hàng vậy lâu lâu mới gặp một lần mà :surrender:
     
  19. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    em biết hay có dzụ này , nên em thường gọi trực tiếp hỏi ở đâu tơi mua cho tiện ( nhất là nữ , mắc công chạy tới chạy lui tội nghiệp ) , còn gặp mấy bạn nam đa số hỏi em ở đâu , gần nhà chạy thẳng qua nhà em giao luôn ( nhiệt tình )
     
  20. Chuột Rain Thành Viên Cấp 5

    chuyện này như cơm bửa, thôi đành chịu.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2024,
  3. vanquyensg2021,
  4. vanquyensg2022
Tổng: 1,015 (Thành viên: 5, Khách: 997, Robots: 13)