Tìm kiếm bài viết theo id

Có ai bán hàng online mà gặp tình huống này chưa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hix_hix, 5/5/10.

ID Topic : 1839497
Ngày đăng:
5/5/10 lúc 22:14
  1. Chuột Rain Thành Viên Cấp 5

    muốn kiếm sống khổ lắm
     
  2. MaiKa. Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ngậm đắng nuốt cay thôi bạn ạh!
     
  3. vinhdb Thành Viên Cấp 4

    ___gần nhà mình......xui cho bạn bị con nít quỷ phá rồi..
     
  4. Rồng con BAY CAO!

    buôn bán mà có người này người kia chủ top, cuộc sống đâu có dễ, bán hàng kiếm từng cắc chua lắm:too_sad:
     
  5. ptc2007 Thành Viên Cấp 6

    xao wai`,ban chua ma sao ranh` wa vay be LY? Mr.Kenji ne`,dua` thoi chu cung toi nghiep wa ha,nu~ ma phai di giao hang da vay gap ba' dzo nua~
     
  6. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Tội nghiệp quá, gặp biến thái rảnh rỗi oy`. Đi ăn hột vịt lộn y
     
  7. truongchi_khang Thành Viên Cấp 3

    hihihi! hẹn gần nhà mình 1 chút...nó có cho leo cây cũng ko phải lo!!!
    rút kinh nghiệm nha!...
     
  8. Chuột Rain Thành Viên Cấp 5

    tình huống này gặp như cơm bửa
     
  9. kimtienboi Thành Viên Vàng

    lắm người rảnh thật. gặp phải thằng có tính đàn bà thì xui rùi.
     
  10. Dj_Sonic _Trance4ever_

    vậy bình thường thôi bạn ơi, mình bị mấy lần rồi, nhưng khùng nhất là có lần giao hàng cho ông kia [ko mún nêu tên tuổi ra - mình còn giữ những tn đó ], sau 1 buổi trưa kì kèo trả giá :too_sad: chiều 5 giờ chạy từ TB qua trung tâm VH Phú Nhuận kẹt xe khủng khiếp , gần tới nơi thì ổng alo nói 5h30 anh về rồi - nhìn lại đồng hồ 5h25 :confuse: qua tới nơi đúng địa chỉ là công ty bán lap - alo thì bảo anh mới về nhìn lại đồng hồ 5h 30 Có ai bán hàng online mà gặp tình huống này chưa ổng nói có gì sáng mai anh lấy, tức quá về search số đt thì ra đầy đủ lun, nhìn info chak cũng người làm ăn đàng hoàng mà sao cà chớn quá , qua hôm sau lịch sự đợi tới chiều mình chủ động gọi lại nói đúng tên ổng ra thì ổng im lặng 1 chút rồi nói anh đang đi công tác rồi ....... vậy là hiểu lun Có ai bán hàng online mà gặp tình huống này chưa - 1 nhưng mà trong cái rủi có cái may , món đó sau này mình bán lại cho 1 em trai ở HN với giá cao hơn mà ko cần kì kèo nhiều Có ai bán hàng online mà gặp tình huống này chưa - 2 chuyển tiền trc' giao hàng sau Có ai bán hàng online mà gặp tình huống này chưa - 3
     
  11. rockyvn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thấy mùi thiếu tôn trọng là dẹp giao dịch ngay. Bạn kiên nhẫn quá.
     
  12. thanh_hoang Thành Viên Cấp 2

    đọc xong mà tức...mún đập thằng kia
     
  13. Luân Thiếu Gia Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thằng nào mà ác vậy trời, tội ngịp chị ấy Có ai bán hàng online mà gặp tình huống này chưa
     
  14. heocon60 Thành Viên Cấp 4

    mấy thèng mắm vố,chơi đểu thía
     
  15. hix_hix Ko Xấu Vì Wá Xấu

    mình chỉ biết là con trai với số đt đó chứ cũng ko biết phải con nít quỷ hok hiihi

    uhm bạn chán lắm , vì đâu phải ngày nào cũng bán được hàng , 1 tháng có khi kiếm được chỉ mấy trăm để xài vặt mà vậy hoài ko biết sao luôn

    Thanks all

    chưa gặp dc sao đập hihi, mà gặp mình cũng ko dám đập, nhát lắm

    chắc có nhiều người rảnh ko biết làm gì đi phá người ta làm niềm vui Có ai bán hàng online mà gặp tình huống này chưa - 2
     
  16. Annie_bee Thành Viên Cấp 5

    cái nì mình cũng gặp thường, chịu vậy
     
  17. Mr_Đat1984 Thành Viên Cấp 3

    nhìn avatar em xinh nên người ta phá đó mà Có ai bán hàng online mà gặp tình huống này chưa))
     
  18. _ALI_ Thành Viên Cấp 2

    hhihi, còn mình bị ngược lại, ai đời đi mua hàng mà đợi hoài không thấy giao, gọi điện thì ò í e, sau liên lạc được thì bảo là có việc đột xuất và điện thoại hết pin (trùng hợp ghê), hẹn lần 2 cũng chả thấy, lần này cũng chẳng buồn liên lạc luôn.
     
  19. daibangmientay2003 Thành Viên Bạch Kim

    Bán hàng online ai cũng hay phải trải qua vài trường hợp gặp khách hàng kiểu DOG như vầy. Mình cũng đã từng bị. Chịu thôi bạn à. Nếu bít được thằng cho mình leo cây là thằng nào thì chắc tặng nó vài gậy quá.
     
  20. onecopper Banned

    hjhj, con gai...choc gheo do ma....chu la dan ong thi ..ai dam choc..wuynh' be mo