bác chủ ko trân trọng tc của ng ta, giờ lại tiếc. Tc do cả 2 tự nguyện, và tôn trọng nhau chứ có phải thích làm gì thì làm đâu! Rút kinh nghiệm và chờ thôi! cải tà quy chính, năn nỉ mỗi ngày thôi!
lướt sơ sơ thấy chữ chửi thề mày tao là chán rồi.... 2 người mà k còn sự tôn trọng nữa thì k còn j để nói... cho dù có quay lại cũng k đc như trước.... đàn ông khó tha thứ nhưng dễ quên... đàn bà thì dễ tha thứ như k bao giờ quên
tui cũng bị trường hợp như bạn nhưng cuối cùng thì ko sao! tui với bg tui wen nhau tới lúc đó là gần 5 năm ! bạn gái tui đi làm , vì nhà tui cũng ko đến nỗi tệ nên tui ko đi làm mà cứ lông bông mặc dù tui cũng 24tuổi rồi ! ăn rồi cứ chơi game , cafe , độ xe! thời gian đó tui và bạn gái tui cãi nhau nhiều lắm! bạn gái tui nói gì tui cũng la !nhưng vì yêu tui nên bạn gái tui nhịn nhiều lắm ! rồi tui dở chứng tò te tí với con khác (nhưng ko làm gì cả , vì tui ko thích nó , chỉ nản vì gây với bản gái nhiều thôi ) bạn gái tui phát hiện nên mình và bạn gái mình chia tay! đồng thời mình cũng buồn quá mình cũng bỏ con kia lun !sau khoảng 10 ngày mình cảm thấy hối tiếc khi mất bạn gái mình , và bạn gái mình cũng vậy và vì bạn gái mình vì yêu mình nên cũng chủ động đến nhà mình , mình vui lắm và rồi 2 đứa mình quay lại với nhau ! - sau khi quay lại trong khoảng 1 tháng mình thấy ánh mắt bạn gái mình buồn lắm nhưng gặp mình vẫn luôn nở nụ cười ! thế rồi mình suy nghĩ và mình quyết định đi làm! với quyết định đi làm của mình ! thì bạn gái mình, cha mẹ mình, anh mình đều bất ngờ và vui lắm! ai cũng hỏi thăm , mình muốn gì ai cũng chiều hết! và từ lúc mình đi làm thì mình với bạn gái mình hiếm khi cãi nhau lắm, mình muốn gì nhà mình cũng chiều hết và đặc biệt nhìn vào ánh mắt bạn gái mình mình thấy ánh mắt đó vui lắm! => người con gái nào cũng vậy , luôn muốn bạn trai mình đi làm và có vị trí trong xã hội vì người con gái nào cũng mong muốn có 1 điểm tựa vững chắc ! người đàn ông ko đi làm sẽ bị ngu muội và cáu gắt với mọi người ! cho đến bây giờ mình wen nhau cũng gần 6 năm rồi và mình yêu bạn gái mình lắm! mình cũng xin nhắc 1 điều ! con gái nào cũng vậy đều có 2 cái (.)(.) 1 cái () nên ko cần kiếm của lạ ! mình chung tình thì trong lòng mình luôn cảm thấy hảnh diện và thoải mái ! HÃY NHÌN VÀO ÁNH MẮT CỦA NGƯỜI MÌNH YÊU BẠN SẼ THẤY TẤT CẢ!!!!!!!!!!!!!!
anh cũng thắc mắc cái đó đó dau_ỉu ơi uh, rồi còn chửi người ta này nọ, đi chơi thì đi với bạn, ko ngó ngàng j người ta, gặp mình là biến ngay, nói năng j nữa:baffle:
Tình yêu của độ tuổi của bạn thường là thế này: Khi yêu con trai không chỉ có yêu mà còn muốn có thời gian tụ tập bạn bè thời gian dành cho niềm đam mê khác như Game, thể thao xem bóng đá chẳng hạn... Con gái thì yêu thì 100% thời gian người ta muốn ở bên bạn, dạng như chiếm hữu vậy, yêu là dành thời gian cho tình yêu, con gái khi yêu họ chỉ nghĩ người mình yêu là số 1, tình yêu luôn được dành cho mức độ ưu tiên đặc biệt, con gái cũng ít thích đàn đúm bạn bè game hay mê môn thể thao nào đó, có chăng thì cũng ko thể bằng tình yêu thiêng liêng của chính mình được. --->Và hệ quả của điều này con gái cảm thấy chán nản so với những gì mình bỏ ra chỉ toàn nhận được sự khó chịu khi người con trai cảm thấy bị trói buộc ko được vui chơi 1 cách tự do! Nhìn người con gái khác được chiều chuộng được yêu thương nhìn lại mình thì chỉ toàn gì đâu không thì thôi chứ chia tay chỉ là sớm hay muộn. Con trai đến khi mất rồi thì mới biết quý trọng-->hãy cân bằng thời gian của mình khi yêu, tạo niềm vui chung cho 2 người để cả 2 đều được thoải mái. Goodluck!
nhiều người lạ thật.......làm sai màh vẫn muốn nhận đc tha thứ,yêu người ta nhưng phải có chút hy vọng mới chịu chờ đợi,haizzz mình nghĩ có bắt đầu lại với nhau thì cũng chẳng đc gì đâu,cô ấy có vẻ ko còn kiên nhẫn với bạn nữa rồi....
Yêu và thương thật sự không giống nhau,nếu thật sự yêu một ai đó thì đừng nên nghĩ đến bản thân mình nữa,nếu quen một cô gái khác,bạn sẽ chọn một cô để bạn đi chơi tự do?hoặc đừng "thắt cổ" bạn quá?chữ "quá" này mỗi người có một giới hạn khác nhau,nhưng chẳng có cô gái nào muốn người yêu mình đi chơi riêng hoài thế đâu. Tâm một người là vô thường,nó không cố định mà hay thay đổi,cho nhau một cơ hội đi bạn,bắt đầu với cô ấy 1 lần nữa...
tui đang ráng đọc....!!! cũng tạm hỉu tại ham chơi rùi mất ng iu !!! mà ngta đã rõ ràng vậy thi ráng đau khổ thời gian đi..đừng phí thời gian...mà h bro cứ kiểu đó ngta được nước lên mặt thui !!! có sức chơi có sức chịu !!!
Đọc bài này mới thấy sao có nhiều ngươì hfúc quá. Nhưng lại không biết nắm giữ, bó tay! Nói thật là bạn chỉ nói bạn thương thôi chứ chẳng xứng đáng với tình cảm của cô ấy. Cô ấy còn chịu cho bạn chờ là tốt lắm rồi. Ở đó còn bắt ngươì ta phải hứa.
con đường và cơ hội duy nhất của bạn là: ráng học , thi đậu đại học , giảm đi chơi , giành thời gian để đt , nhắn tin hòi thăm bạn gái , chứng tỏ bản thân biết lo cho tương lai ! bảo đảm bạn gái bạn sẽ quay lại!
Hoàn cảnh của bác sao giống tôi thế.Nhưng tôi ko phải vì ham chơi,mà vì ham làm việc,vì vậy mà giờ công việc khá ổn định,lương kha khá.Bây giờ tôi cũng chỉ biết chờ thôi,càng níu mình càng đau,và người ta càng chạy xa mình.Tôi đã chờ hơn 3 tháng rồi,3 tháng đó là 3 tháng vật vã nhất trong cuộc đời =)).Mặc dù người ta đã đi chơi và nhắn tin qua lại với người khác,nhưng trong tôi vẫn có 1 cảm giác người ta vẫn con thương yêu tôi,và tôi cũng yêu người ta(Cái này chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi)
níu như ai cũng có suy nghĩ như bro,chắc con gái k ai pùn,... @ chủ topic : chia tay pùn là điều tất nhiên,nhưng cần phải có bản lĩnh vuợt wa bro ah,pùn thì pùn,mạnh mẽ lên để khi ngta nhìn lại,nghĩ đến mình là người bản lĩnh.
thanks mọi nguoi rất nhìu , cũng có nguoi thong cam và có nguoi nghĩ xấu về mình , nhung mình nhậm dc những lời có ích , thanks moi nguoi rat nhìu