When I am down and, oh my soul, so weary When troubles come and my heart burdened be Có khi nào bạn cảm thấy chán nản, tâm hồn rã rời, bao điều phiền muộn kéo đến như những đám mây đen, phủ kín, đè nặng lên trái tim mình không? Và nếu đã từng thì bạn sẽ làm gì để thoát khỏi tình trạng ấy? Tâm sự với bạn bè, nghe nhạc, xem phim, chơi thể thao để người mệt lử hay đi dạo phố, mua sắm và quên đi ưu phiền? Then, I am still and wait here in the silence Until you come and sit awhile with me. Nhân vật "tôi" trong You raise me up đã chọn cho mình giải pháp là lặng lẽ ngồi đợi chờ một người đến. "Người ấy" là ai? Có phải là bất cứ ai cũng được, miễn sao ai đó đến ngồi bên cạnh mình, như ước muốn mỗi khi ta cô độc đến cùng cực hay không? những lúc này Mommy đã đến bên con, đã cho con thêm niềm tin và nghị lực vững vàng, Con có thể nói lời cảm ơn với tất cả mọi người đã giúp đỡ con, nhưng sao con lại không thể thốt ra với Mommy, mà con chỉ có thể thầm cảm ơn Mommy, tận sâu trong trái tim của con. Con thầm cảm ơn Mommy đã cho anh em con cất tiếng khóc chào đời, Con thầm cảm ơn Mommy đã là người bạn đầu tiên cũng là người bạn suốt cuộc đời của anh em con, Con thầm cảm ơn Mommy đã không ngại cực khổ để nuôi dạy anh em con. Nếu nỗi cực khổ của Mommy phải chịu đựng là một đại dương, thì tình thương yêu của Mommy dành cho anh em con là một vũ trụ to lớn và duy nhất. Con thầm cảm ơn Mommy đã hy sinh tất cả những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời Mommy để dành cho anh em con, Con thầm cảm ơn Mommy luôn la mắng anh em con để anh em con bước đi ngẩng cao đầu như hôm nay, Con thầm cảm ơn Mommy đã dạy cho con tất cả, Con thầm cảm ơn Mommy đã cho anh em con một tình cảm biết yêu thương và một trái tim nhân ái, Con thầm cảm ơn Mommy, vì Mommy luôn xem anh em con là những đứa con bé bỏng ngày nào của Mommy, với sự ân cần chăm sóc và tình cảm vô bờ bến, Con thầm cảm ơn Mommy vì lòng vị tha của Mommy mỗi khi con lầm lỗi, Con thầm cảm ơn Mommy vì Mommy là Mommy của anh em con, Con thầm cảm ơn Mommy, vì Mommy là người Mommy vĩ đại nhất, Con thầm cảm ơn Mommy vì anh em con có thể tự hào khi nghĩ về Mommy, khi kể về Mommy với bạn bè, Con thầm cảm ơn Mommy đã cho con có những dòng nước mắt, con thầm cảm ơn Mommy đã cho con biết khóc, khóc nấc lên từng tiếng khi viết ra những điều này, để biết rằng con yêu Mommy đến dường nào, Mommy ... Ngày của các người mẹ 9/5, anh em con rất muốn nói với Mommy rằng "Mommy, tụi con yêu Mommy, yêu rất nhiều với lòng biết ơn vô hạn và tất cả niểm tự hào, luôn mong Mommy luôn mạnh khỏe để bên cạnh tụi con, Mommy, tụi con lúc nào cũng rất cần tình yêu thương của Mommy" Con tặng Mommy 2 bài hát, tất cả ca từ trong mỗi ca khúc là những thông điệp mà người con này muốn gửi tới Mommy ... You Raise Me Up [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_1_MydgRFZw[/youtube] Like A Rose [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RwCfW4ZOkPQ[/youtube] Con trai cưng của Mommy.
thức ăn của Mommy nấu vẫn là ngon nhất và sạch sẽ nhất, sạch sẽ đến mức độ ăn thức ăn ở nhà thì chưa bao giờ bị "trúng thực" và một cảm giác rất thoải mái an toàn còn chỉ cần ăn ở ngoài ở bất kỳ nhà hàng nào vẫn bị "trúng thực", vẫn có một chút bất an trong người như thường.
từ khi lớn , câu nói "con iu mẹ" đã rơi vào dĩ vãng. chỉ có thể nói nói trc mặt bạn bè, còn mẹ thì k..........nhưng con iu mẹ rất nhiều .....mẹ có bít k?
có mẹ ở bên sướng nhất,mẹ lo cho từng chút 1,zậy mà đôi lúc lại hay cãi lại mẹ,...dù sao vẫn muốn nói con iu mẹ lắm
Ngày của Mẹ năm nay, mình có đến 2 người Mẹ để mà cảm ơn - 2 người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời của mình! .... Hạnh phúc nhất trên đời vẫn là có mẹ bên cạnh yêu thương mình! :-x. Chúc mừng Ngày của Mẹ!
happy mother's day, hum nay mới onl dc, giờ 2 anh em chuẩn bị chạy ngay ra nhà sách, mua tặng mommy vài cuốn tiểu thuyết, để mommy đọc khi rỗi ngoài cửa hàng