Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi law89, 14/5/08.

ID Topic : 231844
Ngày đăng:
14/5/08 lúc 23:38
  1. law89 Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    2/2/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    3,780
    Đêm khuya viết cái này cho mọi người đọc:[FONT=&quot]Chuyện này cách đây cũng 6 năm rồi.Câu chuyện này tôi cũng được nghe giáo viên chủ nhiệm của người đã chết (Hằng) kể lại.Cũng trong khoản thời gian này những ngày thi tốt nghiệp thời phổ thông.
    Câu chuyện xảy ra tại trường THPT Võ Thị Sáu (gần Lăng Ông -Bà Chiểu-street: Đinh Tiên Hoàng)
    [/FONT] Cứ mỗi độ một thế hệ học sinh ra trường cô giáo ấy lại kể cho thế hệ sau biết những sự việc kinh hoàng không hề phai trong tâm trí cô."Hằng" nhân vật nữ chính trong chuyện và người bạn trai của cố ấy,tuy mới chỉ là học sinh phổ thông nhưng họ đã sống với nhau như vợ chồng từ lâu (bạn trai của cô ấy lớn hơn cố ấy vài tuổi).Tình yêu sớm nở rộ rồi cũng mau tàn phai như một nụ hồng thắm trong sương mai,nhạt dần trong buổi chiều vàng! Tính yêu và sự bồng bột của tuổi trẻ đã khiến cho chuyện đôi lứa của họ tan vỡ là chuyện sớm muộn."Hằng" không còn ở chung với người bạn trai ấy nữa,"Hằng" đã quay lưng đi với anh ta và đến với 1 cậu học sinh nhỏ hơn mình 1 tuổi.Sự buông thả trong lối sống dẫn đến 1 bi kịch 1 cái chết oan nghiệt.Bi kịch diễn ra từ ấy:Trong tâm trí của chàng trai; kẻ bị phụ tình có lẽ luôn ám ảnh chỉ có "cái chết" một kết thúc của 1 tình yêu đẹp, 1 kết thúc của lòng chung thủy "mù quáng".
    Một buổi trưa kinh hoàng đối với học sinh toàn trường.Trưa hôm ấy, như thường lệ,lớp của cô ở lại học tăng tiết những ngày sắp thi tốt nghiệp.Trời sau cơn mưa,thấm lạnh trên không khí vắng vẻ sân trường buổi trưa.Theo lời tả trên nét mặt kinh hoàng người đàn ông đứng tuổi ko dứt,ko ngớt nỗi bàng hoàng:Khoản 12 giờ kém 15 một thanh niên bước vào trường trên tay cầm một chiếc áo mưa đã xếp lại.Áo mưa một chuyện tưởng như bình thường phòng trời Sài thành ngày nắng đêm mưa.Lòng thù hận nơi con người cùng một tình yêu đậm chất mù quáng đưa con người ta khắc sâu trong tâm khảm kẻ cố tâm “chỉ có cái chết là sự giải thoát tốt nhất”.Hắn hỏi người bảo vệ: “lớp 12Axx ở đâu”.Không ngập ngừng người bảo vệ chỉ cho kè sát nhân địa điểm lớp học của “Hằng”.

    Cứ như in những gì xảy ra, người bảo vệ kinh hoàng nhớ lại:”trên tay hắn vẫn cầm chiếc áo mưa ấy mà vội vã vào trường nhưng thoáng lại thấy một khoản lộ ra khúc chuôi (một con dao Thái Lan sắc nhọn)”.Nhưng do đến buổi cơm trưa nên người bảo vệ chỉ vội nhìn lướt qua một thoáng mơ hồ và không để tâm kẻ ẩn ý.
    Hắn lên cầu thang bên hành lang phải lầu 1, dõi mắt trên hành lang vắng lặng không một bóng người.Từng phòng, từng phòng một, đôi khi đảo mắt xuống sân trường vắn lặng, vẫn không tìm thấy người cần tìm..Bước đi nặng dần trong tâm trí kẻ sát nhân….vẫn không thấy….không thấy cho đến đến hết đoạn cầu thang trong(đoạn cầu thang phân biệt với cầu thang gần phòng ban giám hiệu và cầu thang nhỏ) gần căn tin trường.Con người ta có cái số hết bạn ah`!Tưởng chừng như hắn sẽ quay về trong nỗi thất vọng.Chuyện số phận mang đến định mệnh cho con người giữa sự sống và cái chết trong gan tấc…..”Định Mệnh” :hắn bước xuống cầu thang,không chuyện trùng hợp,cũng không là sự tình cờ;Hằng bước ra khỏi phòng vệ sinh nữ sinh.Đằng đằng sát khí một kẻ cố tâm.hắn thấy kẻ phụ tình mình.Sự tức giận lên đến tột độ,tưởng chừng như một con thú hoang đang giận dữ sẵn sàng xé toạc những gì trước mặt(theo lời tả của một số học sinh trong lớp cô-bạn Hằng đang ngồi ăn cơm gần đấy vì phòng học tăng tiết -dưới tầng trệt-kế bên nhà vệ sinh nữ).Con dao Thái Lan kẹp trong chiếc áo mưa rút ra mang trong lòng sự thù hận đến tột độ,hắn kéo tay Hằng cứ thế mà đâm…….hắn đâm liên tục…máu….máu..tuôn không ngừng.Sự thù hận dồn nén đến cực độ khiến hắn đâm….vào người Hằng bằng tất cả sức lực của bàn tay….Sự kháng cự của một cố gái trước con mảnh thú dường như vô vọng trong từng tiếng kêu cứu:Hằng thốt lên trong vô vọng”cứu tao với…..cứu…. tao..với…cứu….tao…với……..cứu……………………tao………….với” Những người bạn chỉ ở ngoài dõi theo sự vô vọng của một cô gái cứ nhỏ dần và chợp tắt.Họ bối rối trước cảnh tượng không tưởng trong đời.Máu…………..Máu.….Máu..…Máu tuôn trào lênh láng trên hành lang tầng trệt….Hằng nằm bệt…..trong sự vô vọng…..trong sự nghiệt ngã của 2 chữ “Định Mệnh” cố gắng trườn người mà vẫy tay mà thốt lên nhạt dần…..cứu…tao….với …..Con mãnh thú kia vẫn không ngớt bằng cả sức lực hắn cứ thế đâm….đâm….đâm… liên tục lên tà áo trắng đã đậm một màu đỏ tươi của vệt máu loang. Máu…. loang dài theo vết trườn người của người con gái.Hằng không còn cất lên tiếng cầu cứu của sự tuyệt vọng,người con gái ấy nằm bất dộng trên một nền máu tươi đỏ cả một vùng gạch nền.Khuôn mặt xanh xao ko nghẹn thành lời của những kẻ chứng kiến dường như trở nên một cơn ác mộng nghẹn trong phút tư lự…..Bi kịch…..Sự thù hằng đã kết thúc bằng “cái chết” của một kẻ phụ tình….Trên tay kẻ sát nhân bằng sức lực còn lại hắn đâm vào chính người của mình để cả hai được về với một “tình yêu mù quáng”.Người ở ngoài vẫn lặng dõi theo phút……kinh hoàng…..Không mạnh mẽ bằng cách giết chết kẻ phụ tình,nhưng hắn đã gục xuống bên cạnh Hằng để “chết” theo người tình phụ bạc.Một phút bàng hoàng,vô thần trấn tỉnh lại.Một người bạn của Hằng bồng trên tay người con gái đầy máu chạy ra trung tâm y tế quận đối diện trường.Cô giáo lúc này cũng vừa tới:sao…..vậy…..?.Vệt máu loang đỏ trên chiếc áo trắng của người bạn cùng lớp,đỏ một mảng áo lớn..(cô kể lại).Cùng một người thầy chạy ra từ phòng ban giám hiệu …máu vây cả trên chiếc áo của thầy…..Không 1 chút thoi thóp có lẽ cô gái đã chết trên tay của người bạn ấy.Máu cứ thế rơi trên đoạn đường ngắn…từ tầng trệt sang trung tâm y tế….trên cả những tiếng kêu cấp cứu liên hồi……..Không còn hy vọng thưa cô Hằng đã “chết”-tiếng bác sỹ ngập ngừng trong nghẹn ngào nói với cô.Bao trùm một buổi chiều học tăng tiết môn hóa ngày hôm ấy,một số nam sinh do ám ảnh chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng họ đã nôn đã ói…..không ngừng…càng sinh động hơn nữa sự việc mang tính dã mang đến nhường nào đã ám ảnh họ…
     
  2. law89 Thành Viên Cấp 6

    Vì phần 2 của câu chuyện post ở trang 1 nhỏ quá nên post phần 2 của câu chuyện ở trang 6 có bổ sung hình cho thêm phần hấp dẫn
     
  3. 777232 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tiếp đê. Có ma không bồ?
     
  4. mobi_lap_pc Thành Viên Bạch Kim

    nghe kứ như truyện trinh thám. Tội nghiệp Chuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm)
     
  5. i_love_iphone Thành Viên Kim Cương

    Nghe xong tưởng đang kể chuyện cười ai dè ko phải,ngóng hoài chưa thấy Ma hix!
     
  6. mylovely312 Thành Viên Cấp 4

    ko thấy ma đâu hếtChuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm)
     
  7. SarahV Thành Viên Cấp 4

    trường Võ Thị Sáu đúng là có nữ sinh bị đâm chít, nhưng mà địa điểm là gần Thuận Kiều Plaza mà, đâu fải ở trong trường??? Cũng mí năm rùi, dzụ án đình đám Chuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm) còn dzụ này thì chưa nghe bao giờ
     
  8. doitoikoha Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hehe trường này gần nhà tui nè
     
  9. thienan0907 Thành Viên Cấp 3

    nghe noi o truong Nguyen thi Minh Khai cung co ma fai ko pro?????
     
  10. thienan0907 Thành Viên Cấp 3

    ko fai dau, nghe giong nhu la hung thu ke vay.???????????hâhhaha
     
  11. law89 Thành Viên Cấp 6

    Hix người kể lại trở thành tội phạmChuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm)
    Cái đó là do sự kiện người ta thuê dệt nên chứ làm gì có>>theo tôi nghĩ là theo dệt từ sự kiện.....hồi sau tui sẽ kể típ....gần bệnh viện theo lời cô tôi năm ấy kể lại .Còn thực sự thì ở trường đóa.Còn nhiều người biết đến sự kiện này hoặc bạn search google năm 2002 sẽ rõChuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm) - 2
    Kể theo lời sự việc nên ma chắc chỉ có ít thôiChuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm) - 3
     
  12. bpchanh Thành viên bình thường

    chưa nghe thì giờ được nghe nè ^^
     
  13. vohuyan Thành Viên Cấp 5

    vụ ở thuận kiều là khác nửa,lúc đó tui dang chơi ở nhà bạn gần đó, nge tiếng súng,cũng chạy ra xem,cũng vì tình thằng cu giết người hình như là công an,nó chở con bồ nó đi ăn,đền tk plaza, nó rút sùng bùm 1 fát rồi tự tử but no hok chết,cũng gen tuông,vụ đó hình như xảy ra sau trường vts thì fải,
     
  14. tranduy079 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hihi hoi em hoc lop 10 ban gai em cung hoc vo thi sau vu giet nguoi nay em co biet ,ban gai em ke lai nghe noi ghe lam.luc do tui con gai tron het tron khong dam coi.Ma ban gai cua em cung ten HANg hihi gio di lay chong rui em co don hihi gio 28 tuoi rui Chuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm)
     
  15. nt3_mi Thành Viên Cấp 1

    Chuyện này xảy ra năm mình học lớp 10.sau vụ này ban giám hiệu kiểm tra chặt chẽ hơn việc ra vào trường của học sinh cũng như khách đến trường.
    À,còn 1 thông tin này nữa.Người bạn nam đã bế chị ấy đi cấp cứu cũng mất vào hè năm đó vì tai nạn giao thông.Kể cũng lạ,2 người đi chung 1 xe,1 người chỉ bị xây xát nhẹ,còn người kia thì...thấy rùng mình
     
  16. angel_fshop Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chuyện hấp dẫn ghia , còn phần 2 ko pro? nghe mấy chiện này em sợ iu quớ Chuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm))
     
  17. i_love_iphone Thành Viên Kim Cương

    Éc éc vụ TK PLAZA làm gì có Ma nào còn sống mà xử án trời?
     
  18. phuongtrinh Thành Viên Cấp 5

    óa,ghê quá! chuyện có thật sao?!
     
  19. toan-htt Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hình như vụ này có báo đăng rồi thì phải.
     
  20. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    Gúm wó, iu ko đc còn kon khác, mắc mớ gì gít, Chuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm)
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 648 (Thành viên: 0, Khách: 636, Robots: 12)