Em thường nghe câu nói này nhưng ko thể hiểu trọn vẹn! Và giờ đây dường như em đã biết được cảm giác đó! Thứ cảm giác kỳ lạ! Đau đớn? Vô cảm? ..... Em ko biết! Em chỉ biết rằng lòng em như chết lặng, muốn khóc nhưng không thể khóc! Nhìn người ta đi bên nhau, em chạnh lòng nhớ đến anh! Nếu ngày trước mình đừng làm nhau hạnh phúc thì giờ đây em sẽ đau thế này! Nếu chia tay nhưng anh có thể cho em lý do, em sẽ ko bận tâm nghĩ suy! Nếu mình có được 1 lần trò chuyện thẳng thắn thì giờ đây ko nuối tiếc! Và nếu mọi sự thật đều có thể nói với nhau 1 cách dễ dàng thì em sẽ ko nói dối anh trong đau đớn! Nỗi ngày lặng lẽ một mình đi về trên con đường quen thuộc, đi qua những nơi hẹn hò, hình ảnh xưa lại về! Chạy trốn?...... Nhưng em có thể đến đâu để chạy trốn con tim? "......... And now i need you more and more Took a look in my eyes You'll see love's been hurt Tonight so cold inside my room I close my eyes and feeling blue I talk with shadows in the wall Tonight so cold inside my room And now I sit here by the phone Why don't you call? I'm here alone I hear some footsteps on the floor But it's the neighbour locked his door Tonight I need your love............." Và em sẽ ra đi! Đi thật xa! Đi đến 1 nơi mình sẽ khống còn cơ hội gặp lại nhau! Từ nơi xa xăm ấy em sẽ luôn cầu chúc anh hạnh phúc! .................................................................... Sao trên đời cũng có chuyện như phim Hàn Quốc vậy?
không đau vì quá đau , không đau vì quá đã hay ko đã vì quá đau vv... là 1 nhìn nhận sai về 1 cảm xúc thái quá nào đó . Ko phải là ko đau mà là ta đang chết điến, ta đang trong giai đoạn hình thành cơn đau, rồi sau đó ta sẽ đau . nếu 1 cơn đau bình thường thì sẽ có giai đoạn hình thành ngắn và ngắn đến nổi ta không nhận thấy nó . Nhưng với cơn đau tâm hồn khi ta bị tổn thương tới mức độ cao thì ta lại cảm nhận được quá trình hình thành đó . nó đến ồ ạt và chỉ khi nó đến đủ ta mới thấy đau 1 cơn đau dài ... Cho nên cái câu " không đau vì wá đau " chỉ fù hợp cho những bản nhạc não tình của tầng lớp xì tin tạo dáng như fạm wình eng mà thôi ! xin com on ! xin com on !
chạy trốn ích gì chẳng wa là dối lòng thui , đối mặt 1 lần cho đau thiệt đau sẽ đỡ hơn .... chạy đâu để quên 1 ng ....nowhere
chạy trốn cũng chỉ trốn dc 1 lúc nào đó thui,hãy đối diện với nó,dù là rất đau nhưng sau đó sẽ thấy thoải mái hơn
chạy trốn = con rùa....ghét những ng như vậy khi iu th2i sao cũng được ,có chiện chỉ biết way đầu bỏ chạy....