Tìm kiếm bài viết theo id

Câu chuyện về những cơn mưa!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi shocomeeo, 7/5/10.

ID Topic : 1843397
Ngày đăng:
7/5/10 lúc 01:12
  1. shocomeeo Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    20/9/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    61
    Câu chuyện về những cơn mưa!NHỚ… NHỮNG CƠN MƯA ĐẦU MÙACâu chuyện về những cơn mưa! - 1


    Ngày ấy, nhóc bất ngờ gặp anh vào một buổi trưa không định trước…


    Chúng mình quen nhau thế nào nhỉ? Nhóc cũng chẳng nhớ quen anh tự lúc nào. Theo nhóc nhớ là nick anh đã có mặt trong list frds Y! tự hồi lớp 11 thì phải. Sau một thời gian, lâu lâu lắm lắm sau đó… Bỗng nhiên nhóc thấy vài dòng hỏi thăm của anh offline trên Y! “LẠ! Sao cái người này tự dưng hôm nay hỏi thăm mình nhỉ?” “Ôi mà có sao, lịch sự phải trả lời chứ!”


    Thế là sau gần 2 tháng chat chit trên Y! và vài lần gọi điện cho anh thông báo giờ hẹn lên chơi game online ấy mà. Và một bủi trưa đẹp trời nào đó… Nhóc nhớ là trời nắng nóng lắm…chỉ biết là nhóc đang khò khò trên chiếc giường iu quí của mình. Bỗng nhiên. Mẹ gọi dậy nghe điện thoại bạn gọi. Tự thấy lạ “Anh gọi nhoc có j hong? Ủa mà hôm nay nhóc đâu có hẹn anh lên Au? ” nhưng chỉ nghe anh í im lặng cùng tiếng cười ác ác sao á? Tự thấy lạ sao trong tiếng điện thoại lại nghe tiếng con bé Moon nhà mình đang sủa om sòm trước cửa nhà… Hỏng lẽ anh í ở đầu dây bên kia cũng đang ở chỗ nào đó mà cũng có tiếng 1 con berger với cái tiếng sủa đó cứ ập vào tai nghe của mình… “Nhóc ơi, sao ‘bé cưng’ nhà nhóc cứ la om sòm làm anh chẳng nói được tiếng nào?” Bất ngờ…Anh cách em gần trăm km sao lại xuất hiện ở đây? “Ủa, anh … anh đag ở đâu?”
    Chuyện bắt đầu là thế đấy.
    Mà ngày ấy xấu hổ dễ sợ. Lúc nghe điện thoại xong bước ra quên mất đầu tóc bù xù vì mới chui trong ổ ra mà. Chính thế mà bị anh chọc hoài.
    Và câu chuyện về cơn mưa đầu mùa…lần gặp mặt đầu tiên của nhóc và anh…lần đầu nhóc tiếp 1 anh bạn phải đi 72km chỉ đến nhà nhóc với thông tin là số điện thoại nhà nhóc mà lỡ như…anh hay chị 108 nào mà cho sai địa chỉ nhà nhóc ở tỉnh khác hay chỗ khác chắc là nhóc sẽ có một tràn cười no bụng…Câu chuyện về những cơn mưa! - 2


    Lần đầu nhóc đi chơi với một người chưa bao giờ biết mặt mà chỉ nói chuyện qua Y! và điện thoại.Câu chuyện về những cơn mưa! - 3


    Lần đầu tiên nhóc đỏ mặt mà anh í cũng phát hiện khi lau vết kem socola trên mặt nhóc…Câu chuyện về những cơn mưa! - 4
    Lần đầu có một người khi gặp nhóc lại xúi quẩy đến thế… Nhóc lên Đh và dọn lên địa bàn của anh… có lẽ những cơn mưa đầu mùa đã cho thêm niềm vui khi mỗi lần anh chở nhóc đi học…nhóc vừa vào đến lớp chắc ăn như bắp là trời khóc hu hu… và mỗi lần ra về là thấy anh mà nhóc vừa vào nhà là…mưa tiếp… chuyện thế cứ tiếp diễn trong suốt mùa mưa năm ấy…đương nhiên cũng có vài lần anh may mắn ^^Câu chuyện về những cơn mưa! - 5


    Mỗi khi đến mùa mưa…Gặp những cơn mưa đầu mùa… Nhóc lại nhớ anh…Câu chuyện về những cơn mưa! - 6Câu chuyện về những cơn mưa! - 7
     
  2. sá xị Thành Viên Cấp 4

    mưa có khi chẳng vui chúc nào...
     
  3. sheva19 Thành Viên Cấp 5

    mưa nhiều ky niệm,lúc trc rất zui ,giờ nghĩ lại rất pùn,nhưng chẳng thể quên.....
     
  4. banhmyopla Thành Viên Cấp 3

    thik đi mưa mà hông mặc áo mưa ^^
     
  5. ha yeu Thành Viên Cấp 3

    ngày mưa ai cũng có tâm trạng vấy ta
     
  6. crashworld_me Thành Viên Cấp 1

    ngày mưa e chỉ thấy thèn ăn thoy hux
     
  7. nguyenduy1603 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Những cơn mưa chiều ướt áo em
    Vải voan mong manh lắm em nhỉ
    Anh đứng thẫn thờ nhìn em bước
    Cả hàng nội y cứ lộ ra
    :sexy_girl:, lên án những chị em mặc áo quá mỏng khi đi mưa.
    Em có nhỏ bạn mặc áo mỏng đến mức em ko dám nhìn nó Câu chuyện về những cơn mưa!
     
  8. The_Dark2118 Thành Viên Bạch Kim

    mình thì không thích mưa vì mổi lần mưa là mình lại nhớ về người ấy
     
  9. hkthanh999 Thành Viên Cấp 4

    tắm mưa.... hix... kỉ niệm ngọt ngào
     
  10. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    nhớ bài "con đường mưa" >.<
     
  11. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thích cởi truồng tắm mưa Câu chuyện về những cơn mưa! ôi nhớ!
     
  12. sheva19 Thành Viên Cấp 5

    nhớ hoài kỷ niệm 2 đứa dầm mưa ở TN,......
     
  13. shocomeeo Thành Viên Cấp 1

    Sho thì nhìn mưa thấy tâm trạng sao sao ấy... đôi khi lại nhớ ^^ Nhưng không có mưa thì tươi tỉnh chẳng nhớ j Câu chuyện về những cơn mưa!
     
  14. shocomeeo Thành Viên Cấp 1

    Cám ơn bạn Câu chuyện về những cơn mưa!
     
  15. đoàn dự Thành Viên Cấp 3

    ngày tháng nào của năm ấy,năm em còn trẻ con về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen,và tôi cũng thế.1 thằng nhóc mới lớn mang trong đầu những suy nghĩ quá non dại.
    thời gian tôi và em quen nhau ngắn ngủi,cũng chính cái ngắn ngũi đó cứ theo tôi suốt quãng thời gian sau này...
    5 năm rồi em nhỉ ? sao ký ức nó cứ tồn tại mãi trong tôi,nhớ em,nhớ tháng ngày ngắn ngũi và nhớ cả cái giận hờn của em khi tôi quá trớn.ngày ấy anh hư quá,toàn lo chơi ko giữ được em,để bây giờ hình bóng em cứ hiện về ẩn ẩn hiện hiện trong não anh cứ tự mình,tự mình trách mình
    năm nay mùa mưa sắp đến lại càng làm anh nhớ em nhiều hơn.
    xin gởi đến em vài dòng
    when i dreaming about you
    baby
    you were dreaming of me !
     
  16. nguyenhau07 Thành Viên Vàng

    Mưa.....nhớ một người
    Người đã ra đi như chưa một lần xuất hiện..................
    ......................
    Dài tay em mấy thu mắt xanh xao......tiếng guitar lại vang lên trong một chiều mưa như thế
     
  17. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Mưa rồi kìa
    Mưa được vài giọt thì nắng lại lên

    Nóng
     
  18. sheva19 Thành Viên Cấp 5

    iu nhau mủa mưa,xa nhau cũng mùa mưa,nói tiếc cũng có chút chút,nhưng nghĩ lại,có lẽ là duyên số,chẳng hờn trách j cả,mỗi lần mưa lại thấy cô độc,nhưng rùi cũng wa.......
     
  19. little_duck Thành Viên Vàng

    Mưa có biết đợi chờ nhớ mong
    Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần
    Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa
    Mình tay trong tay
     
  20. nguyenhau07 Thành Viên Vàng

    Mưa..........tí tách.....từng hạt....từng hạt......
    Nước mắt...tí tách.....từng giọt....từng giọt.....