Tìm kiếm bài viết theo id

Giúp em với , em gái ko nghe lời cha mẹ !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi superrrock, 9/5/10.

ID Topic : 1851928
Ngày đăng:
9/5/10 lúc 20:33
  1. superrrock Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    28/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    2,785
    Em có người em gái trước đây cũng ko đến nỗi nào nhưng do gia đình quá nuông chiều từ nhỏ , muốn gì có đó nên từ khi lên cấp 3 em học trong môi trường toàn bạn xấu , bị rủ rê , ảnh hưởng nên bây giờ trở thành 1 đứa hư hỏng , sống mặc cảm trong nhà , đi học về là chỉ biết ngồi vào máy tính chat , nói dối cha mẹ đi chơi , cha mẹ la mắng thì nói là cha mẹ ko thương mình rồi cọc cằn hậm hực ,nói cha mẹ coi mình như tù binh , nhiều lần giận gia đình em bỏ nhà đi đêm lo chết lên chết xuống Giúp em với , em gái ko nghe lời cha mẹ !( . Gần đây nó quen 1 thằng làm ở quán bar và bây giờ đang mê tít thằng đó , đi học thằng đó đón xong chở đi chơi 2 3 tiếng sau mới về nói dối là học thêm ở trường , em biết thằng đó là ng ko đàng hoàng , chỉ có lợi dụng ngon ngọt và em của em chết như điếu đổ , bây giờ mà cho ba mẹ đến nói chuyện với thằng đó là bảo đảm em của em sẽ bỏ nhà đi 1 2 ngày , mà đi theo thằng đó thì coi như xong Giúp em với , em gái ko nghe lời cha mẹ ! - 1( . Năm nay lớp 12 , em nó ko phải là học dốt nhưng do quá lười học nên học hành sa sút , em có đông viên thì cũng chịu thức đêm học bài nhưng do tâm lý nên thi thử tốt nghiệp ko đc , cha mẹ lại mắng ... Bây giờ cha mẹ nó cũng ko biết làm sao , để ở nhà thì đi theo thằng kia , mắng vốn thằng kia thì sợ nó nhốt mình trong phòng hay sơ ý là bỏ đi , tính cho qua úc ở với gia đình bên đó nhưng chỉ đc 6 tháng rồi cũng lại về ... Em và gia đình đã bó tay rồi , em ko biết là bây giờ phải làm sao nữa , anh chị có cách nào hay có nơi nào giáo dục lại đc ko ??? Trước đây em có đọc tin có đợt thanh niên hư hỏng đc vào chùa nào đó học giáo lý trở về trở nên ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ hơn . Mong cách bạn giúp đỡ mình , đừng spam nhé , nghiêm trọng lắm rồi Giúp em với , em gái ko nghe lời cha mẹ ! - 2
     
  2. little_duck Thành Viên Vàng

    ôi cấp 3.....!!! cứ lên cấp 3 là một ít lại tiu !!! chẳng hỉu vì sao, còn e thì theo tiêu chí " lớp 9 cực quá rùi , lớp 10,11 chơi 12 học thi " ai dè .....hz te tua tới h ....nản gì đâu !!! h bạn phải nói với bố mẹ can thiệp đi thì may ra !!! mà teen bây h ngăn nó iu đương k biết nó có nghĩ dại hay k....từ từ mà nói cho e nó nge !!!
     
  3. toefl ibt Thành Viên Cấp 6

    Thì mướn người chở nó đi học, đừng cho tiền nó xem nó làm gì......em bạn rảnh quá mới vậy mà, gia đình lo cho đầy đủ quá mới sinh ra hư đốn
     
  4. superrrock Thành Viên Cấp 5

    @ little_duck : ba mẹ đã nói ko biết bao nhiều lần , bao nhiêu năm , nhưng nó có nghe gì đâu , luôn làm theo ý nó , nó còn cọc cằn nói lại " biết rồi , nói mãi "
    @ toèl ibt : đúng là gia đình cho nó nhiều tiền thật và bây giờ mới biết sự sai lầm , hi vọng là hiệu quả , bây giờ 1 tuần cho no 200k , ko biết nhiều ko :| . Và nó là 1 đứa đua đòi ,quần áo, điện thoại , nhưng vẫn chưa phải là 1 đứa ăn chơi trác tán , hút chích này nọ , vì gia đình đạo chúa có gia giáo , hay đi nhà thờ !
     
  5. duykhang26 Thành Viên Cấp 5

    hè này, chùa Hoằng Pháp ở hóc môn có mở đợt giảng dạy giáo lý đó, hè này mình cũng tính đi nè.
    Dù sao cũng phải ngăn chặn nó chứ, để tính hình như vậy kẻo thằng kia dắt vào nhà nghỉ à, nhờ bác nào đó trên 5s cưa dùm em bro đi, rồi khuyên dạy em nó cho đàng hoàng, còn ko thì mướn giang hồ xử đẹp thằng kia
     
  6. superrrock Thành Viên Cấp 5

    Bạn cho mình xin yh để trao đổi đc ko ??? cảm ơn bạn nhiều
     
  7. Nongdan_axz Thành Viên Cấp 3

    Xinh hok, xinh th`i giao cho tui Giúp em với , em gái ko nghe lời cha mẹ !. Dam bao ^^
     
  8. nguyenduy1603 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Táng vài cái rùi cho đi đâu thì đi =.=. Khi thấy sai lầm mới thấy gia đình chính là nơi tốt nhất....

    Đọc bài này vào ngày của mẹ thấy thật đáng tiếc cho 1 cô con gái....
     
  9. shenlong Thành Viên Cấp 4

    Mướn em wa chở đi học nè bro :sexy_girl: Còn cái "tu tập" bro nói thì trên chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn, hè mới có, lên đó ở 1 tháng, an chay, tụng kinh, nói chung nếu ở đủ 1 tháng rồi về bảo đảm ko thay đổi nhìu cũng thay đổi ít, ít ra tính tình sẽ điềm đạm hơn, biết nghĩ tới người khác nhìu hơn.
    Mà em bro 12 rồi, ko còn nhỏ nữa, càng ép lại càng muốn chống lại. Tốt nhất kiếm ai mà em nó có tình cảm nhìu nhất (anh, chị, em, ông, bà, cô, dì, chú, bác jì đó Giúp em với , em gái ko nghe lời cha mẹ !) phân tích, khuyên nhủ cho em nó hiểu, chứ tuổi này ko dùng biện pháp mạnh được đâu :sad:
     
  10. superrrock Thành Viên Cấp 5

    Nó vẫn chưa đến mức phải đuổi đi , vì nó bị bạn bè xấu ảnh hưởng và 1 phần lỗi cũng do gia đình , chứ bt nó ngoan lắm , ko chửi thề , ko ăn chơi , đi nhà thờ đều đều , biết đàn piano , tham gia các hoạt động của nhà thờ đây đủ . Giúp em với , em gái ko nghe lời cha mẹ ! buồn thật
     
  11. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có lẽ đời em gái như xong rùi, vấn đề làm sao em nó tự nhận thức thôi, cái này khó quá!
    Hãy cho em gái quen 1 ai đó trung gian để hiểu được tâm lý mới có phương pháp được!
     
  12. salesdothanhly Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kiếm 1 em cave cua thằng kia sau đó dẫn nó tới trước mắt con em bạn mà chỉ tận mặt cho thấy...
     
  13. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    ôi cấp 3,cái tuổi mới lớn đó càng nói căng thì em bạn càng làm tới thôi, chuyện này thì nên nói ngon ngọt với nó, từ từ giải thích cho em bạn nghe thôi, chứ làm căng coi chừng nó bỏ nhà đi theo thằng đó là chết thật đó
     
  14. <3 ur sign =]
    Nói chung ở tuổi của em bạn lớn không lớn, nhỏ không nhỏ - mấy đứa độ tuổi này nó bướng bỉnh lắm, lại hay bồng bột, từng trải qua rồi nên mình biết, hồi mới vào lớp 10 quậy như ranh, nghỉ học đi chat chit, lại gặp ngay mấy đứa quậy trong lớp, sau đó đc mẹ khuyên răn nên từ từ thay đổi tâm tính, cũng nhờ mẹ khuyên nhủ nhiều điều nên mới đc như giờ, bạn nên nói ba mẹ nói chuyện với em gái bạn như những người bạn với nhau, đừng la nó, làm vậy nó càng lì thêm, rồi cuối tuần cả nhà đi chơi hay đi đâu ăn uống chung để tạo sự thân mật giữa các thành viên trong gia đình thay vì để em bạn đi chơi với thằng kia. Mình tin là nếu nói chuyện vui vẻ nhẹ nhàng em bạn sẽ thay đổi dần dần tính cách đó, còn nếu không được nữa thì...đem nó đến đây mẹ mình trị giúp cho =)), đảm bảo bướng cỡ nào cũng trị được haha.
     
  15. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Lớp học giáo lý thì có ở Chùa Hoằng Pháp đó bro.
    http://chuahoangphap.com.vn

    Em nó 18 thì cho tự lập. Nó sẽ quyết định cuộc đời nó thui. Chúc bro may mắn.
     
  16. nguyenduy1603 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Em cũng đạo TC. Nếu đúng bị bạn bè ảnh hưởng thì nên làm theo cách này, kiếm cái gì mà em ấy thích rồi cùng san sẻ cho vui, như thế mới quên những cái dụ dỗ bên ngoài.
    Xin kể 1 câu chuyện của 1 người bạn:
    Năm ấy là năm cấp 2, bạn e là 1 thằng trùm trường, nổi tiếng khu LQ, Q.12, ngày nào hầu như cũng đánh nhau. Cha mẹ hết cách, thầy cô nó còn đánh, buồn buồn thì nó cạo đầu rồi vào lớp ngồi gác chân lên bàn, nhìn vu vơ...
    Em là thằng bạn cùng xóm rất thân với nó, thấy nó quậy quá cũng bó tay (dù em cũng ko kém nó, nhưng đc cái biết ai là ai). Em hay rủ nó đi thụt bi-a, đá banh... chủ yếu để nó khỏi giao du với đám côn đồ... Đc 1 thời gian thì đám kia thấy nó ít đi chơi nên vào xóm em xin đá banh chung, và xóm em chia đội đá rất vui, hầu như chiều nào cũng đá, học xong thì bỏ cả bi-a đi đá banh, thắng thì bao đội kia ca trà đá nên vui lắm... Tụi nó cũng bớt tụ tập đánh nhau, đi học cũng đều hơn... Rồi 1 ngày thứ 7 cuối tuần ảm đảm... Em nhớ rất rõ là gần 7h e đi lễ tối, đi ngang qua nhà rủ nó cùng đi, em và nó cùng gặp 1 đứa bạn cũng thân, tụi em bắt tay cười nói vui vẻ trong khoảnh khắc tối ấy... Sáng hôm sau nghe tin thằng bạn đi bão bị xe tải tông chết... Em và nó cùng chạy wa xem khi xe đưa về nhà... Nó nhìn thấy rồi đi thẳng về nhà. 2 ngày sau triệu tập gần 80 anh em qua nhà viếng thằng bạn rồi giải tán băng nhóm, lần đầu tiên e thấy nó khóc, nó nói nó thương má nó lắm, mà trc giờ nó sợ yếu duối thì tụi kia nó khinh... Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất em thấy tâm sự của 1 thắng đàn ông thật sự... Sau này nó học rất tốt và đậu ĐH, cả nhà nó ai cũng mừng, lúc biết tin mình đậu nó như thằng điên la hét om sòm, em thấy mà cũng vui lây cho nó....

    Đây là câu chuyện em rất ít kể với ai, những ai ở LQ Q.12 chắc biết về vụ này.
     
  17. superrrock Thành Viên Cấp 5

    @nguyenduy1603 : ý anh nói là phải kiếm 1 tấm gương cho nó thấy thì nó mới tỉnh ngộ ???
     
  18. thachanhtim.com I Love GOOGLE

    mình nghĩ gia đình nên đưa nó đi du lịch chơi vài ngày cho thoải mái đầu óc đi đã. Chứ giờ nó đang ghét cha mẹ mà đưa vô chùa chắc nó đốt luôn chùa quá...

    Còn việc học thì bạn nên tìm 1 đứa, nên là con trai, đến cùng học với nó hằng tối. Cùng học với bạn khác giới mau lên level lắm.
     
  19. Super_vip Thành Viên Bạch Kim

    khoá tu mùa hè là của trẻ em mà bác...
     
  20. b4by_l0ve Thành Viên Cấp 6

    nói thật chứ thanh niên tuổi đó. 10 đứa làm sai đi hỏi cả 10 đều bảo mình làm đúng.chả bao giờ nhận ra cái ngu của mình đâu.trừ khi có gì đó tác động vào thì may ra em bạn nó nhận ra và tự thay đổi chứ càng ép nó càng ko nghe lời thôi.Mà con gái khó một cái hư thân thì đến lúc nhận ra đã quá muộn.
    mình có coi tivi, nó nói có 1 số trại hè giống như là đi quân sự vậy đó nhưng nhẹ hơn.nó sẽ dạy bạn cách sống tự lập và cách sống có nhiều phụ huynh gửi con gái mình đi lắm .lúc đi về ai cũng nói con mình trưởng thành và tự lập hẳn ra.nếu bạn và gia đình thấy cách đó đc thì gọi lên tổng đài nhờ tư vấn.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234,
  2. KHO XƯỞNG ĐIỀN THỊNH
Tổng: 1,043 (Thành viên: 2, Khách: 1,037, Robots: 4)