Tìm kiếm bài viết theo id

Giúp em với , em gái ko nghe lời cha mẹ !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi superrrock, 9/5/10.

ID Topic : 1851928
Ngày đăng:
9/5/10 lúc 20:33
  1. superrrock Thành Viên Cấp 5

    Ba mẹ đưa nó đi úc , mỹ , đài loan , malaysia , sing .... và hè này tính đưa nó đi cả châu âu chơi mà cũng chả có tác dụng gì đâu , nó còn chụp hình post lên facebook khoe bạn bè nữa Giúp em với , em gái ko nghe lời cha mẹ !
     
  2. kanma Thành Viên Cấp 6

    bởi vậy mình rất sợ về sau sinh ra con gái
    thà sinh con trai nó chơi bời mà ko chịu thiệt
     
  3. hongduong87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ôi, may mắn cho nhà mình là thằng em trai mình khá là ngoan. chư gây scadal
     
  4. nguyenduy1603 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đây là cái mình định nói. Kiếm việc gì nó đam mê, đàn chẳng hạn, kêu nó rủ bạn về đàn hát. Mình mê guitar lắm, trc mấy ông anh cứ cuối tuần là nhóm họp đàn hát từ 9h sáng đến tận khuya mà chả thấy chán.
    ba mẹ cũng nên đi chơi với con cái cho vui. Ba mình ở nhà lâu lâu 2 bố con làm vài ly rùi đàn vui lắm. Gia đình là chỗ dựa vững tin nhất... CỐ lên e nó sắp thi rồi
     
  5. nola_link Style for you

    Giống e thằng bạn mình, hs giỏi 11 năm liền, lên 12 yêu đương, bỏ học. Bây h cái bụng chình ình, tự tử hụt mấy lần.
     
  6. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

    tụi teen bi giờ sao sao đó.
     
  7. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    hic chắc em tư vấn anh theo kiểu phát xít quá.
    Chắc lúc đầu nhà anh cũng có nói ngon ngọt dỗ bạn ấy (mà lớp 12 rồi ko nghĩ thông mà cần phải như vậy.??)
    Cắt hết mọi phương tiện liên lạc, tiền bạc.
    Bạn ấy sợ ai nhất trong nhà. Thì cả nhà cần họp lại lúc bạn ấy ko có nhà. Ra điều kiện phù hợp nhưng ko quá gắt, cứng rắn nhưng không cứng ngắc.

    Nếu như vậy vẫn không nghe thì mình nghĩ em của bạn đã có gì với thằng kia rồi. Nhờ người lớn tới nhà nó can thiệp vào là tốt nhất.
     
  8. qwertyu100 Thành Viên Cấp 3

    nói thiệt, với những người như thế này thì bây giờ dụ dỗ, dùng lời ngon ngọt ko có hiệu quả đâu.
    Gia đình phải cứng rắn lên nữa, nhưng trở ngại lớn nhất là nó có thể bỏ đi với thằng kia. Nếu nó ở trong nhà thì thử coi nó ở được bao lâu và ở như thế nào. Đói đầu gối phải bò mà. Nhưng làm như vậy cũng không thể làm nó thay đổi ngay được. Còn làm cách nào thì đây là vấn đề rất khó mà rất nhiều gia đình hiện nay đang mắc phải.
    Mình nghĩ bây giờ gia đình phải bắt buộc em bạn phải nghe lời dù có dùng vũ lực, theo kiểu vừa đánh vừa xoa, tránh xa tên kia là một điều rất khó vì càng cấm thì em bạn càng đến với thằng đó, nhưng với thằng kia thì ko, nếu cấm vài lần là nó kiếm con khác ah, mình dám chắc là nó chỉ yêu e bạn qua cách chơi với nhau, và cũng không ngoại lệ là chuyện khác nữa, nhưng nó bị cấm cản thì nó cũng bỏ qua kiếm con khác!!, nếu được thì đưa đón đến tận trường để giúp em bạn học xong phổ thông đã... nói chung để trở lại như ban đầu thì còn rất khó khăn nhưng không thể không được. Hãy nghe lời dạy của ông bà ngày xưa thì sẽ thấy đúng và tìm cách làm theo thôi, yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi; đừng tưởng chuyện roi vọt là chuyện bạo lực ngày xưa, nhờ nó mà ngày trước con người rất là ngoan và có ý thức, còn ngày nay do nuông chiều nhiều quá nên sinh tật...
    vài lời cùng bạn thôi..
     
  9. LyCuCu Thành Viên Vàng

    kiếm đứa nào cua em của bạn đi !
    với điều kiện ngưòi đó đáng tin tưỏng, kua đựoc thì ngưòi đó chịu trách nhiệm động viên em nó học, tìm cách cho em ấy lánh xa bạn bè xấu!
    nói chung cha mẹ nói ko nghe , nhưng ngưòi yêu nói là nghe liền!
    tốt nhất giới thiệu cho tui nè kaka
     
  10. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    xin chat với mình, tốt hơn kêu em bạn chat với mình
    yahoo như nick 5s
     
  11. gau_nakata Thành Viên Cấp 3

    haizz.. 1 ngày rùi nó sẽ hiểu nhưng gì mình làm là đúng hay là sai
    bạn nên áp dụng biện pháp mạnh thui càng nuông chiều càng hư,
     
  12. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    đúng là mỗi năm khi hè đến có lớp gọi là"lớp tu Phật học dành cho thanh thiếu niên"ở chùa Hoằng Pháp đó bạn,bạn thử đến chùa hỏi thử xem sao,rồi đưa em bạn đến đó học 1 thời gian,cứ đề tình hình vậy hoài là em bạn sẽ hư ngay và có khi còn bị thằng đó làm chuyện..... là tiêu.
     
  13. superrrock Thành Viên Cấp 5

    thx a nhiều lắm em cũng nghĩ như vậy , tâm lý mà bị nhà bạn gái đến chạm mặt 1 lần và biết chỗ làm thì sẽ ko dám ra tay làm bậy đâu Giúp em với , em gái ko nghe lời cha mẹ !
     
  14. asus_3377 Thành Viên Bạch Kim

    cho theo tui đi tui dạy nghề cho là hết hư,biết đâu em bác nổi tiếng luôn thì sao ^_^
     
  15. Mr Lê Banned

    Hư hay không là do môi trường xung quanh thôi, nuông chiều quá thì sinh tật, nếu cứ như vậy hoài thì tương lai Việt Nam mình có thêm một người vô dụng...
     
  16. vtcd111 Thành Viên Bạch Kim

    có 2 pac hy sinh làm nhiệm vụ cao cả nè.^^
     
  17. alone_autism Thành Viên Cấp 2

    Mình thì nghĩ thế này. Đời ngươì còn dài. Được hay mất thì khó nói lắm. Em gái của bạn còn trẻ, chưa va chạm, chưa lăn lộn thì chưa trưởng thành trong suy nghĩ được.

    Có câu "buông là nắm", vậy thì lần này gđình bạn hãy buông 1 lần xem sao. Ở nhà mình cũng có thằng cháu, con bà chị. Năm nay cũng 12 trường Quốc tế. Cũng ham chơi, đua đòi, bạn bè, tụ tập. Má nó nói thì nó đóng cửa phòng cái rầm. Đến nỗi bà ngoại qua nhà, ngồi tâm sự rồi 2 bà cháu khóc luôn vậy mà nó cũng ko thay đổi được.

    Nhưng 1 vài lần, mình rủ nó đi uống cafe. Rút điếu thuốc mời nó. Ngồi hai cậu cháu tâm sự như hai thằng đàn ông. Không hỏi han gì việc học hành hay trường lớp gì cả. Từ đó nó mới thổ lộ nhiều hơn, gần gũi hơn. Mình nói, con muốn chơi gì thì chơi. Nhưng ma túy thì ko. Và phải nghĩ đến tương lai. Chỉ vậy thôi.
     
  18. khanha Thành Viên Cấp 3

    ko bao giờ thay đổi được cho tới khi vấp ngã thực sự
     
  19. ushineko Thành Viên Cấp 5

    mọi cái chung quy ra tiền ,,, có lần trong gia đình ,,, tui từng thấy cảnh Dì Dượng tui trị bà chị cả tin yếu lòng ,,, một cách rất đơn giản ,,, cắt đứt mọi nguồn tiền ,,, bà chị vật vã và thằng đó cũng ngán bả ,,, cộng nhiều nguồn giáo dục ,,, và bây giờ bả là 1 con buôn có số má ở chợ vải soái kình lâm khi làm lại từ đâu

    tui ko ũng hộ hoàn cảnh : la vài câu rồi xoa vài cái ,,, như vậy chả có tác dụng ,,, thà rằng 1 lần đau đi mạnh tay vào ,,, ko nhất thiết phải đánh ,,, mà ý tui đây là cứ nó ko nghe lời thì những gì với nó quan trọng nhất cắt đứt hết ,,,

    chúc bro quãn lí thành công em gái ,,, đừng để mấy con đực có cơ hội đụng vào em nó ,,,
     
  20. superrrock Thành Viên Cấp 5

    con trai vấp ngã còn có thể đc chứ con gái mà vấp ngã thì mất đời con gái rồi còn gì Giúp em với , em gái ko nghe lời cha mẹ !