7g kém 2 phút là đ/c Wildhorse đeo mắt kiếng với cái mặt chằm quặm tới nơi. 7g7p là thấy xuất hiện cô nương AmiMia "vui tung tăng hớn hở"... 7g8p có thêm "nàng thơ" cuongnguyenduy289, cầm theo một xấp thơ tình dày cộp... Sau đó một chút là "em gái mi nhon" yuna1817 cười toe toét, rồi mrfunny máu nóng 101 độ C xông vô... Nói chung mình thấy có nhiều bạn "cười dui dẻ" lắm, thiệt tình cũng nghi là member 5s, mà tại hông có chủ xị Sâu-xì-tin, nên cũng hông làm sao nhận biết được bà con cô bác anh chị em chú thím cậu mợ thầy bu... gì ráo! Lần sau đề nghị bà con cô bác anh chị em chú thím cậu mợ thầy bu member 5s nhà mình cứ thấy thằng cha Wildhorse có cái mặt khó ưa, thì cứ nhào dô "bụp" liền, đừng để thằng chả nhăn nhó goài :ah:, mệt lắm! Hừm hừm... hông biết là tại Sâu-xì-tin bỏ trốn qua Sing bán máu hay là tại đ/c Wildhorse cà chớn mở hàng , mà sao hồi sáng này bán máu "ế quá là xệ" luôn đi thôi ... Híhíhí, hẹn ngày báo thù mới được, nghe bà con cô bác anh chị em chú thím cậu mợ thầy bu member 5s nhà mình ơi !!!!!!!!
Sâu làm j bị thú ý bắt đâu, chỉ bị nhà nông bắt thoai , cũng may bò qua Sing, chứ mà bò qua Thái là lên xiên nướng roài , sáng ni có thấy 1 bé tròn tròn, mặc bộ đồ thể dục, quần đỏ, áo thun trắng gân đỏ hem? con bé em muh trum tính dắt đi đó, muh trum bỏ xác nơi sa trường (nhà em ấy) rồi, nên mới để em ấy đi 1 mình, tội lỗi, có lỗi vô cùng lun
Mình có mặt từ lúc 6g30, bảo vệ không cho vào, thế là ngồi trước cổng đợi. 6g50 bảo vệ kêu mình vào là lúc đó cũng có vài người, nhưng không biết ai là mem của 5s. Hẹn lần sau vậy
hehe điểm danh quân số rùi ta bữa đó dậy lúc 9g, con ghệ nhỏ nó gọi cháy máy mà ngủ quên ko nghe đc luôn, hix xách xe ra gặp ông hàng xóm, 2 chú cháu dông lên 1 mạch gặp cũng nghi nghi mem 5s, hi hi bữa đó tui xà lỏn màu cháo lòng, đeo kiếng đầu đinh nè hi hi
bữa hôm đó bán máu về. Giờ tay bầm tím hết trơn. Chị y tá rút máu đau quá trùi. hic hic.. mà hôm đó ế độ thiệt vì hổng biết ai là mem 5s hết. buồn.... bắt chủ xị đi xiên cho hết buồn dzậy....
Mãi hôm nay mới vào được 5s. Hôm trước vào ngày thứ 7, cứ đinh ninh chiều CN mới phải bay wa Sing. Đùng 1 cái bà chị đặt vé wa Siing gấp. Thế là.. chẳng làm ăn gì được Sáng CN bà con gọi quá trời. Điện thoại roaming réo liên hồi hix hix... Chân thành cáo lỗi bà con. Hôm nào mời bà con cafe xem như chuộc lỗi nha!
Ai biểu hông chịu "liếc mắt đưa... tiền" với mấy ẻm làm chi, lại còn nút lỗ tai với cái earphone nghe nhạc rap nữa. Vừa bán máu mà vừa giật ầm ầm , bầm tay là còn đỡ, bầm mình có bữa đó nghe cô nương !! ...Nợ máu phải trả bằng MÁU!!! Gợi ý: Đi nhậu tiết canh đi Sâu, lỗi phải gì Tà Máu giáo cũng bỏ qua cho Sâu hết à!
Em thề với anh đi 4 ngày ở Singapore mà tiền điện thoại lên gần 1tr4. Roamin quốc tế á. Chán thật. Hên là công ty trả, không thôi là méo mỏ luôn
bữa đó chị và bạn chị tới " huyết ma đỉnh" lúc 8h kém 15, ko thấy mem 5s nào, alo bé sâu quá trời mà ko thấy bắt máy...sau nt thì bé sâu nói đang ở sing...hic...tuần sau làm lại nè...sẵn off luôn...
Đến giờ này chưa có rp + pic, nhanh nhanh còn share cho ae chứ , hay lại lây bệnh ... NO THANKS NO REPORT/PIC/SHARE Hợ hợ, nghi ràu mà, bik thế bữa đó alo em, cù cưa đưa đẩy tán tỉnh tò te ve vãn, kể chuyện cô tích cho iem nhẩy ^^ :snicker:.