Tìm kiếm bài viết theo id

Giúp em với , em gái ko nghe lời cha mẹ !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi superrrock, 9/5/10.

ID Topic : 1851928
Ngày đăng:
9/5/10 lúc 20:33
  1. lukeme Thành Viên Kim Cương

    phãi trãi qua 1 lần rồi mới biết cần đền gia đình
     
  2. ac_quy88 Thành Viên Cấp 3

    chắc em teen này đang chìm đắm trong tình iu nè.
    cho mình làm quen đi, mình quản em nó dùm cho.
    ký hợp đồng thám tử hen.
     
  3. kalenbecool Thành Viên Vàng

    Nếu biện pháp cứng k đc thì mềm mỏng. Kêu ba mẹ giả bộ đau bênh vì cô bé như vậy thì có thể làm cô bé suy nghĩ lại bản thân.
     
  4. lambk_fifapro Thành Viên Cấp 3

    đem qua ba mình rèn cho, ở 1 tháng ổng dạy dỗ rầy rà là vô khuôn ngay, còn mình sẽ làm chỗ dựa tình cảm Giúp em với , em gái ko nghe lời cha mẹ !

    nói chứ, chủ thớt nhờ thằng bạn thân nào giả vờ là ny nó, giành nó lại từ tay thằng kia, rồi cùng với thằng bạn uốn nắn lại.
     
  5. thanhthao5 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đi tu mà như vậy hả trời, Giúp em với , em gái ko nghe lời cha mẹ !
     
  6. heocon60 Thành Viên Cấp 4

    con gái toàn là cái thứ....mất nết (đừng chém e)
     
  7. zhuoheng ♥♥♥ FOREVER LOVE ♥♥♥

    Cái này dùng biện pháp mạnh đi bạn:
    1. Cắt bớt tiền chi tiêu của nó.
    2. Nếu mà bạn gặp thằng kia, cảnh cáo là sẽ kêu CA giải quyết vì cái tội quấy rối vị thành niên (mấy thằng đó nhát lắm, cảnh cáo vài lần là nó teo liền à).
    3. Tán nó mấy cái cho nó tỉnh, bây giờ khồng dùng biện pháp mạnh thì mốt có dùng đi nữa cũng như không.
    4. Cẩn thận với của cải có giá trị trong nhà. Ở độ tuổi này dễ bị nghe theo lời cám dỗ của mấy thằng con trai lắm.
     
  8. Ruồi Vô ngã, vô ưu.

    Đi dzzzô đó nghe giảng Phật pháp + kiếm mấy em ngoan ngoan Giúp em với , em gái ko nghe lời cha mẹ ! - 1 .

    Coi bộ tình hình căng thẳng lắm rồi vì tuổi này rất cứng đầu và hay phản ứng làm ngược lại. Ông nên kiếm người thân nào mà ẻm yêu thương nghe lời nhất ra mà từ từ khuyên bảo, còn không được nữa thì phải theo thường xuyên, đợi lúc rơi xuống đáy thì nhào ra dzớt lên, dùng tình cảm gia đình mà cảm hóa.

    Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
    Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu ...Giúp em với , em gái ko nghe lời cha mẹ ! - 2




     
  9. nguoicungkho189 Thành Viên Kim Cương

    lấy chồng cho em nó đi là yên chuyện (anh chàng quán bả đó)
     
  10. nguoicungkho189 Thành Viên Kim Cương

    lấy chồng cho em nó đi là yên chuyện (anh chàng quán bar đó)
     
  11. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    mình ko phải muốn lừa tình, mình chỉ muốn nói chuyện thôi :canny:
    lấy cái thằng đó về là banh nhà luôn Giúp em với , em gái ko nghe lời cha mẹ !
     
  12. duykhang26 Thành Viên Cấp 5

    quan trọng là thằng đó có chịu lấy hay ko thôi, sợ nó "xử" xong rồi phắng luôn thì mệt
     
  13. ty_yt4748 Thành Viên Vàng

    em nói thật..bro đừng buồn...chính vì quan niệm như cái câu trên của bro mà nó hư
    ko chửi thề: em nó có dám đứng trước mặt bro hay gia đình bro mà chửi thề ko?? đương nhiên là ko....
    ko ăn chơi: em nó đi ăn chơi...có kể cho bro và gia đình nge hết ko??? cũng đương nhiên là ko
    biết đánh piano: bộ biết đánh piano là ngoan hiền àh...như em cũng đánh piano nè....mà em đâu có ngoan hiền đâu
    đi nhà thờ hay tham gia các hoạt động của nhà thờ: thói wen thôi...
    em ko dám ý kiến để làm em nó tốt hơn..... nhưng em nghĩ có vài cách để em nó nge lời hơn thôi...mà bro thông cảm...e mỏi tay quá...có j gọi e: 0946303006...ae ra cafe nc cho dễ
    ps: con chị họ e cũng y chang vầy...có khi còn kinh hơn....e làm 1 lần là tới lun àh
     
  14. ::pipo:: Thành Viên Cấp 5

    nó còn ở nhà còn đỡ,em mình bỏ đi 3 ngày nay rồi,gọi fone thì ò í e nó không mở máy Giúp em với , em gái ko nghe lời cha mẹ !
     
  15. Ruồi Vô ngã, vô ưu.

    Tui ra ngồi nghe chung được không ? Nhà có 2 cô em ... cũng không đến nỗi nào nhưng bị cái hay bắt chước bạn bè lắm ...
     
  16. nguyenduy1603 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    :sweat:
     
  17. duykhang26 Thành Viên Cấp 5

    em cũng có 1 đứa em họ, năm nay lớp 11, lúc trước học cũng khá giỏi nhưng giờ đây ăn choi kinh dị lắm
    Nó tập tành ăn chơi theo mấy đứa kia và cũng bị nhiễm bệnh "les" từ đó luôn, đầu tóc thì để nam ko ra nam, nữ ko ra nữ, ba mẹ mới la 1 chút mà đã bỏ nàh đi 2 3 ngày mới về
    Giờ nó với mấy đứa kia mướn nhà ở ngã ba VT sông tự lập luôn, thôi thì cũng lỡ rồi, miễn sao nó ko dính vào tệ nạn là gia đình vui rồi
     
  18. Mr.Beo Thành Viên Cấp 3

    ác zậy pro,đánh nó rồi nó bỏ đi thì sao,đã lo sợ con hư rồi,nó mà bỏ đi thiệt lúc đó còn lo hơn nữa...Giúp em với , em gái ko nghe lời cha mẹ !
     
  19. TrùmXómNổ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nếu như bạn kể thì coi như XONG RỒI !

    Lớn rồi , h/p tùy vào em nó , nhưng nhấn mạnh là đừng làm khổ gia đình
     
  20. dinhducvo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    dùng vũ lực thôi bạn Giúp em với , em gái ko nghe lời cha mẹ ! có lần mình binh em gái mình xịt máu mũi máu răng vì cái tội bướng,có chút xíu mà hỗn láo,xưng với mình bằng thằng Giúp em với , em gái ko nghe lời cha mẹ ! - 1
    giờ mình ho 1 tiếng là răm rắp,đi chơi mà không thưa gữi là ốm đòn,quá 7 giờ ra đường mà không có lý do chính đáng thì xác định.
     

Tình hình diễn đàn

  1. balokity,
  2. HONEYZ,
  3. Thanhthientd
Tổng: 497 (Thành viên: 7, Khách: 483, Robots: 7)