Hồi đó em dồn tiền mua em O2 XDA EXEC. Ko có tiền phải ăn sáng 1 tuần chỉ có 6k thôi đấy Mua 1 ổ bánh m2i sandwich 6k,, mỗi sáng ăn xíu rồi cuộc miệng lại ăn típ ngày này wa ngày kihác
cách 1 đầu tháng lấy 600k mua 1 con gà ta ( con nào đẻ được ) 150k 20kg gạo 180k 1 chai nước tương 5k 1 chai nước mắm 5k bột ngọt , muối , đường , dầu ăn ,tỏi , hành :50k 1 thùng mì 60k 1 bình nước suối 10k 1kg đậu xanh : không bik bi nhiêu , tạm cho 20k gas + xà bông + kem đánh răng : 50k tiến hành : sáng mì gói + 1 ly nước lọc , đầy đủ chất dinh dưỡng mà no bụng trưa ra lấy trứng con gà , chiên ,luộc hấp nướng j cũng được , ăn với cơm lời khuyên : nên đổi món mỗi ngày cho nó lạ miệng chiều ăn cơm chiên ,ngon bổ , rẻ, lâu lâu có thể đổi món mì xào ==> sáng ăn cơm nguọi nước tương , còn tối nào đói thì ăn mì ==> sáng mai nhịn , còn sang hơn thì tối ăn mì gói + hột gà ==> cả ngày mai nhịn or ăn cơm nước tương or nước mắm còn đậu xanh 2 ngày 1 lần , hốt 1 nắm bỏ vô bông gòn ẩm , làm giá cải thiện bữa ăn lưu ý tháng nào 31 ngày sẽ có 1 ngày nhịn ăn sáng do thùng mì chỉ có 30 gói:canny: cuối tháng nấu cháo con gà . còn không thì đẻ dành , tháng sau mua con gà trống cho nó có đôi có cặp ==> mình có trứng lộn ăn:haha: ==> mình sẽ thay đổi món trứng chiên thành những món như là trứng lộn luộc , gà sữa chiên nguyên con , gà sữa luộc nguyên con , gà sũa chưng cách thủy :dribble: nếu nhịn ăn trứng vài bữa ==> cho gà ấp trứng , ta có được 1 đàn gà con ==> đem lên 5s bán cải thiện kinh tế đậu xanh còn dư + đường dư : nấu chè đãi bạn bè ==> còn dư 50k , 10k mua vé số cầu may , 40k để dành cách 2 mua 1 thùng mì 60k 30 lít rượu (lại dành cho sv uống ) 450k:matrix: tiến hành sáng nhịn ăn sáng trưa : ăn hơi trễ tí , tầm 2h lấy gói mì ăn sông + uống hết 1l rượu ==> ngủ đến sáng mai , nếu khuya thức thì cũng ráng ngủ tiếp vì dậy không có cái ăn lâu lâu đổi món mì xài khô cho đổi món nha bạn:haha: còn 90k/30 ngày => ngày 3k đánh đề cầu may ( có lợi thế khi được lưu linh chỉ lối )
phân tích ưu và nhược điểm của 2 cách trên cách 1 : ưu : cung cấp cho bạn 1 ngày có đầy đủ 3 bữa ăn có thêm chất rau đủ dinh dưỡng . tăng cường canxi khi qua tháng t2 cũng như cung cấp thêm kinh tế ngoài ra bạn còn có thêm 1 con vật cưng ( con gà đó ) , và sẽ là 2 con khi sang tháng t2 , và sẽ là 1 bầy nếu bạn chịu khó nhược : tốn công chăm sóc và làm việc ( làm giá đó ) , phải chia sẽ thức ăn của mình ( con gà đó ) đạc biệt : số tiền dư không nhiều ==> mua vé số ít nên tỉ lệ trúng không cao ( có thể là không bao h đó:byebye: )bạn it được tiếp xúc với bia rượu mà " nam vô tửu thì như kì vô phong" cách 2 ưu : ngày nào cũng sẽ mang đến cho bạn sự kì vọng , hi vọng , khát vọng vào cuối buổi chiều (h xổ số đó ) , cơ hội đổi đời cao hơn c1 ngủ nhiều giúp tăng cường sức khỏe luyện tập cho bạn có tửu lượng tuyệt hảo , giúp cho hệ bài tiết phát triển , tránh hư thận nhược : cung cấp cho bạn ít chất dinh dưỡng ( chủ yếu bạn chỉ hấp thụ được lúa gạo theo thể lỏng ==> giúp ích cho hệ bài tiết ) càng ngày càng lên "đô" khiến cho 1l/ngày sẽ khong xi nhê j ==> không có khả năng đáp ứng cho bạn nữa
Làm việc như mình là khỏi ăn sáng nè. Sáng ngủ dậy 9h là làm ly cafe rồi làm việc tới 2 hay 3h thì gọi dt kêu cơm tới ăn...ăn xong thì làm việc tiếp tới 10h tối thì lúc đó mệt rồi kiếm cái gì ăn đỡ cho xong rồi lại ngủ tiếp...cuôc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua từng ngày
ăn rau muống với cơm không ngán lắm., ít ra phải có chút nước tương hay chao mới ngon đc. mà nước tương thì tui khoái nước tương LeKima , mà dạo này tìm hoài hổng thấy ở đâu bán, bà con biết ở đâu bán loai này hem ? ăn nươc tương leKima với cơm chuối sứ là hết xẩy con bà bẩy đó. nước tương LeKima thanh lọc cơ thể ko lo bị nóng (do ăn chuối nhìu haha )
sáng 5k cafe+2k thuốc=7k uống cafe kèm trà đá tới trưa no khỏi ăn!! chiều 1 gói mì 2k là 9k!! tối dĩa cơm sv 10k còn 1k... thế cả ngày dư đc 1 k!!
Thấy có mấy cụ cứ "nhịn sáng","nhịn trưa" hay "mì-mì-mì-mì". Các cụ thử nhịn vài bữa coi chịu nổi ko:angry: Mình nghĩ ít tiền thì phải nấu cơm ăn rồi, chỉ có ăn cơm mới chống được cơn đói nhưng 20k một ngày thì cũng ko phải là cách lâu dài => kiếm việc làm thêm bán thời gian để cải thiện chứ, thành phố kiếm việc làm thêm ko khó lắm đâu có khi người ta bao ăn 1 bữa nữa đó:haha: Túm lại 20k/ngày nên là tạm thời thôi, chứ lâu dài ko được đâu (sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ,tinh thần...)
sáng ngủ dậy 2k cho mì tôm, u nước lọc ở nhà. trưa 10k đồ ăn (4k mua 2 trái trứng +3k mua bó rau xanh+1k hành về chiên trứng + 2k cho tìn gạo.^^) tối 2k mua thêm gói mì tôm, 1k mua giá , còn trái trứng hồi chiều đập zo. hehe thế là xong một ngày ^^
thiết kế bữa cơm giống mình nè.mấy món này ăn từ sáng tới chiều luôn đó toàn là trung bình 5k hok àh Sáng ăn:bánh mì or xôi mặn or bánh ướt or cháu huyết dầu cháu quẩy or nhịn sáng trung bình là 5k chiều:mua 1 bó cải 5k nấu canh ăn từ sáng tới chiều+5k cơm trắng ăn từ sáng tới chiều với đk tự nấu và sau đây là thực đơn trung bình 5k của mình: 2 quả trứng luộc ăn với nước mắm 5k or đậu hủ chiên xả 5k 1 miếng or mua 1 cá hộp 3 cô gái 10k ăn từ sáng tới tối luôn or hủ tiếu gõ 7k/tô or mua 1 rổ cá hấp cỡ 10k ăn từ sáng tới chiều mà còn dư nữa hehe or mua 2 cấy xúc xích bự ăn chung với cơm keke or mua 2 bánh mì không về 1 ổ chiên trứng ăn và 1 ổ chấm với canh ăn 5k bảo đảm no nê luôn......
ai bít chỉ bạn ấy đc nới bán cơm cho người nghèo đi.cái quán này mình có nghe nói nhưng hok nhớ nó ở đâu nữa tức ghê lun