Tìm kiếm bài viết theo id

ae giúp mình với,thu nhập 5 triệu 1 tháng ko đủ sống>,<

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tattoo, 10/5/10.

ID Topic : 1855237
Ngày đăng:
10/5/10 lúc 19:46
  1. Chuột Rain Thành Viên Cấp 5

    Vì không chi tiêu đúng mức. Người ta lương chừng 2,5tr vẫn có thể sống ổn mà.
     
  2. han tinh Thái Dương Store

    Đúng là 5TR thì có con khó mà sống đủ...Mình sống 1 mình,buỗi trưa bao cơm cho nv 1 buỗi chiều tự túc mà 1 tháng tính tiền xài,điện nước,internet này nọ cũng tầm 8TR.
    Mình nghĩ trong thời gian vợ bác chưa thễ đi làm phụ thêm thì chắc bác nên kiếm thêm 1 công việc bán thời gian quá...Chúc bác sớm vượt qua
     
  3. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    Hi bro,

    Đầu tiên là vợ bro có biết cách thu vén tiết kiệm, có tính toán chi li được ko? chứ ở xóm mình công nhân đi làm 1 tháng có 2 triệu mà vẫn nuôi baby được, ở nhà trọ ko sao cả

    2 vợ chồng bro giờ lên kế hoạch thu chi trong tháng rồi nhanh chóng ra ngoài ở đi, như vậy sẽ đỡ vất vả hơn đó vì đồng tiền của mình biết là xài thế nào

    Ngoài ra, cả 2 nên có 1 cuốn sổ thu chi, bất cứ tiêu tiền vào thứ gì cũng ghi ra, tiền thuê nhà, điện, nước, gạo đường mắm muối sữa, bột giặt cho đến gói thuốc. Sau 1 tháng xem xét lại sẽ tự biết mình tiêu pha thế nào mà liệu đường tằn tiện

    Sữa cho baby thì chọn sữa nội được rồi, vừa túi tiền và ko bị chém đẹp như sữa nội, nên dùng tã vải cho bé, đái ướt thì giặt thay, ko nên dùng tả giấy trời nóng hăm đít baby, nổi sải lở loét, bé sẽ khó chịu lắm. Với lại con nít xài tả giấy thường xuyên chân hay bị đi 2 hàng xấu tướng

    Bro lên mạng tìm ai thanh lý cũi gỗ hoặc mua cũi mới cũng được, loại nào có thể kéo lên kéo xuống thành giường để sau này tập cho bé ngủ riêng, cha mẹ thoải mái. Bé ở trong cũi cũng an toàn nữa, cha mẹ làm công việc nhà ko quá lo lắng bé phá này phá kia

    Ko nên mua xe đi cho bé, ko đảm bảo an toàn (bên Mỹ và Canada khuyến cáo), chân bé dễ bị vòng kiềng vì ngồi lâu trong xe

    Có baby phức tạp vậy đó, chịu khó thu vén sẽ được thôi. Chị hàng xóm mình hồi đó ở nhà nuôi 2 đứa con, chồng đi làm lương có 5mil/tháng cũng thu vén được.

    Cha mẹ tằn tiện thì sẽ nuôi con tốt thôi, hồi xưa ông bà đẻ liên tục mười mấy đứa ăn cháo ăn rau mà vẫn lớn được đâu có sao!
     
  4. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    dau_iu comment nhiều nhưng Táo thấy có đoạn này hợp lý nè. Có chị hàng xóm sinh em bé sữa nhiều, thế là cho bé bú mẹ thôi ít bú bình lắm. Mẹ đi làm sáng dậy vắt sữa cho con bú ban ngày, trưa ở sở làm vắt sữa bỏ bình để dành chiều về cho bú tiếp, cứ vậy đến khi bé hơn 1 tuổi. Mỗi tháng tiết kiệm gần 2 triệu tiền sữa. Bé khỏe mạnh nhờ sữa mẹ có nhiều khoáng chất.

    Tuy nhiên có 2 lưu ý là cho con bú thì mẹ ăn uống điều độ, có chừng mực, vừa có rau có đạm, ăn uống lung tung thì bé sẽ bị tiêu chảy/ bón / bệnh

    Ngoài ra có 1 số baby ko thích sữa mẹ, chỉ mê sữa bột, vậy mới oải đó. Khoảng 5 tháng là tập bé ăn cháo được rồi, nấu cháo có rau có thịt, thay đổi thực đơn thường xuyên bé sẽ thích thôi.

    Bé khoảng 1 tuổi rưỡi thì cho uống sữa tươi được rồi, cô gái hà lan hay vinamilk gì đó, ngon bổ rẻ. Ko cần uống sữa bột vừa mắc mà dinh dưỡng cũng vậy thôi

    ừm, mình cũng nghĩ như vậy. thấy con người ta đầy đủ, mình sinh con để con thiếu thốn thiệt thòi quá

    bà chị mình mỗi tháng chi 8-9tr cho con gái của bả thấy mà thèm

    mình làm cộng tác với trường mầm non, nhiều người trên 30t mới sinh con đầu lòng, toàn đi xe hơi tới đón con ko à.

    nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó, bọn trẻ nhà giàu thì chỉ được ở với osin hoặc đi học từ lúc 12 tháng. ba mẹ suốt ngày bận rộn kiếm tiền
    Trẻ con nhà nghèo thì khác, ba đi làm, mẹ ở nhà chơi, con cũng được ở nhà tới 5 tuổi luôn. Vật chất đầy đủ mà thiếu thốn sự chăm sóc của cha mẹ thì càng thiệt thòi hơn :go:
     
  5. caothang91 Thành Viên Cấp 4

    kỉu này về quê ở cho nó an tâm pác làm tháng 3 triệu cũng có AB đi, công nhận mức sống trên Sài Gòn cao thật.
     
  6. chanceux Thành Viên Cấp 4

    đọc học hỏi thui, k có ý kiến, nào h cứ đưa hết cho mẹ, chả nhớ minh kím dc bi nhiu mà....
    Mà thui chac k đưa nữa....
     
  7. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Bác chủ topic khổ là do lấy vợ, sinh con sớm quá. Chứ 5 chai/tháng thì sống 1 mình phây phây rồi. Tình huống này chỉ có thể giải quyết khi nào vợ bác đi làm trở lại thì may ra!
     
  8. daibangmientay2003 Thành Viên Bạch Kim

    23 tuổi có baby thì hơi sớm, cuộc sống khó khăn thật đấy.

    Nhưng không phải là không có cách đâu. Bạn cùng vợ bàn bạc thêm xem thế nào.

    Vợ sau khi lấy lại sức khoẻ thì có thể làm gì ở nhà để kiếm thêm thu nhập cho gia đình không ? Vừa làm ở nhà vừa trông em bé lun.

    Vd: may, thêu, dịch thuật

    Còn bro thì chắc phải ráng cày thêm 1 job nữa.

    Mẹ bro thì giờ bro tính toán cho kỹ tiền cần xài trong 1 tháng, quy định lại 1 ngày bao nhiu tiền chợ này nọ thui, giảm xuống 1 tháng còn 2tr5 coi đc ko.
     
  9. samsungjapan Kinh Doanh Điện Thoại

    Bạn hã cố gắng vượt qua 1 vài tháng mới sanh con, sau đó gởi cho bà ngaọi hay bà nội, rồi 2 người cùng làm mới đủ chi tiên bạn ah... VỚi tình cảnh của bạn chưa phải khó khăn so với công nhân đi làm tháng 2tr dồng đâu
     
  10. bovo_cn Thành Viên Cấp 1

    Các bác than thế ah! Em cũng có con rồi nè! Thằng bé cũng được gần 11tháng roài. Nuôi mẹ nó từ khi có bầu vì mình không cho đi làm. Đến bây giờ thì cũng thấy qua hết. Tổng thu nhập công việc thường xuyên của em cũng được đc 5tr.
    Tiền nhà mất đi 1,3tr roài. Một tháng vợ phát cho 1,2tr vừa ăn sáng trưa cafe thuốc lá, xăng xe. Thiếu thì kiếm thêm ngoài thoai. May mà nhờ mọi người giúp đõ nên thỉnh thoảng có thêm chut tiền cafe.
    Số tiền còn lại là lo cho con và ăn uống gia đính.
    May mắn thay là thằng nhóc khỏe mạnh nên mình đõ lo. Nhưng lúc nào cũng phải phòng thân hơn 10 tr để dự trù. Thế mà đến nay chưa phải xài.
    THằng nhóc nhà em thì ăn bột do mẹ nấu và uông thêm sữa vinamilk thôi. Em không dám ham sữa ngoại. He he. Nhà nghèo mà.
    Mình thì không phải nuôi ba mẹ gì cả nên cũng đỡ khổ. Mà khổ là một mình lo 3 cái miệng ăn.
    Cầu trời cho con được may mắn! hi hi hi!
     
  11. keta1124 Thành Viên Cấp 4

    Bro này nói nghe hay thật. Làm thế nào để 2VC + 1 baby sống với 2,5tr / tháng hả bro ?
    Điều chúng ta đang quan tâm là chất lượng cuộc sống của cả gia đình, hay chí ít thì cũng phải quan tâm tới chất lượng cuộc sống của baby chứ.
    Nếu mà sống không quan tâm tới chất lượng thì 1tr/1 tháng sống cũng OK thôi.

    Chính vì thế, điều mà chủ topic lo lắng (mỗi tháng phải vay thêm 2tr) là chất lượng cuộc sống của gia đình mới vay thêm tiền để duy trì hay nâng cao nó tí xíu.

    Đó mới là vấn đề chính ở đây bro ơi. Chứ không phải là chi tiêu không đúng mức hay hợp lý.
     
  12. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    10tr/tháng ko đủ nuôi con, bác này này đúng là bất tài vì ko biết cách nuôi con rồi! không phải kiếm tiền nhiều thì có thể phát biểu như 1 thằng ngu được!
     
  13. keta1124 Thành Viên Cấp 4

    Bro này nói nặng lời thế. Anh em trao đổi với nhau thôi mà, có gì quá đáng đâu bro.
     
  14. Sleepy Child Thành Viên Cấp 6

    Nhà mình 2 người mà 1 thang xài co 3t
     
  15. Voica Thành Viên Cấp 2



    Thì nói mẹ bạn cho ở nhờ, ăn uống bạn tự túc (nếu cần nhờ bên ngoại nấu đồ ăn, cơm thì mua ngoài hoặc ké ăn bà nội nấu), tiền điện+nước thì chia trên đầu ng lớn, bạn chỉ 2 phần cho 2vc thôi, và cho thêm 500k cho ba mẹ bạn tiêu vặt mỗi tháng! Tốt nhất nên ở nhà bà ngoại để vợ bạn đỡ stress, chứ ở nhà bạn mà xuốt ngày nghe chuyện mắm muối này cũng bệnh, stress quá tắt sữa luôn còn mệt hơn.

    Bà nội ca kiểu gì thì ca nhưng tiền bạn chỉ có nhiêu đó thì cứ chai mặt ra thôi (bạn là con chứ phải ng ngoài đâu mà ngại hả bạn), đuổi cũng ko đi, chừng nào con cứng cáp rồi tính sau! 5t ra ngoài thuê thì cũng đc, tốt nhất thuê chổ có mặt bằng để vợ bạn buôn bán nho nhỏ luôn, bán tạp hóa hay nước giải khát cũng đc, khách quen thì để họ tự phục vụ cũng ko ai nói gì đâu!
     
  16. Chuột Rain Thành Viên Cấp 5

    Thế những gia đình làm lụm cực khổ nuôi con với đồng lương 2,5tr mà phải nuôi cả 8 đứa con, nhưng đứa nào cũng vào đại học thì sao hả bro? Báo chí vẫn nói nhiều mà. Chất lượng ở đây kko phải là chuyện phủ phê cần gì có nấy, mà hãy đào tạo cho con mình có cái đầu. Bạn sợ con bạn kko bằng thiên hạ về vật chất nhưng ko thấy bạn bàn đến việc giáo dục con cái nên người.
    Cái này là góp ý thôi. Con bạn thì bạn định đoạt.
     
  17. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    quê rẻ


    khoe à

    nghe theo 2 em này
    Mình đọc rất nhiều tài liệu kh + Chính qcáo sữa phải thòng rất nhanh câu tốt hơn sữa MẸ là tốt 1 cho trẻ ( vì có kháng bệnh tự nhiên ,hợp CƠ ĐỊA ,đủ dưỡng chất cân = ,0 thiếu này thừa kia ) -> tk dc 2 tr /th
    3 tr/th đóng cho mẹ ăn 2 vc là vừa đủ ai kêu nhiều là 0 biết gì
    Anh xài tk 2,7 tr -> 3 ng 7tr ,em 5 tr nên mượn 2 tr là đúng rồi -> 0 tk thêm dc đâu ngoài khoảng SỮA thay = sữa mẹ
     
  18. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    các nhà kh vĩ đại + TỶ PHÚ GIÀU 1 TG ROCKFELLER + chủ tịch nước +Bác Hồ + nhũng .........toàn nuôi = sữa mẹ .Đừng nghe mấy qc sữa hoặc nghe cho kỹ câu SỮA MẸ là tốt 1 cho trẻ .Để dành tiền đó đi BV xịn 1 hay đi 2 bs cho chắc
     
  19. Sharp Aquos Thành Viên Cấp 4

    em sinh viên 1 tháng 2t5 không tính tiền trọ vì ở nhà của mình mà còn không đủ tiền xài
     
  20. keta1124 Thành Viên Cấp 4

    Bro ơi, đất nước với hơn 80 triệu người, mới có một bà mẹ vậy thôi. Vã lại, 8 người con, nhưng thực tế bà mẹ ấy chỉ tần tảo nuôi 1 - 2 đứa đầu thôi, còn lại là anh lớn, phụ nuôi em kế, em kế phụ nuôi em kế tiếp...

    Còn ở SG này, bro muốn cho con mình có "cái" nền GD tốt , bro phải có thu nhập khá kìa. Chứ 2,5tr / 1 tháng, con của Bro không thể có nhà trẻ tốt nữa chứ đừng nói là nền GD tốt.

    Có thực mới giựt được đạo. Ở quê bro có thể hái rao ăn miễn phí, nhưng SG bro phải mua cơ. Mà con bro đói meo thì nó học thế nào cho bằng chị bằng em.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234,
  2. KHO XƯỞNG ĐIỀN THỊNH
Tổng: 1,021 (Thành viên: 2, Khách: 1,016, Robots: 3)