Tìm kiếm bài viết theo id

ae giúp mình với,thu nhập 5 triệu 1 tháng ko đủ sống>,<

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tattoo, 10/5/10.

ID Topic : 1855237
Ngày đăng:
10/5/10 lúc 19:46
  1. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    nội tiền sữa cho con không 1 tuần cũng 500k rồi,5T/tháng xài hơi bị đuối thật.
     
  2. canh_cutSG Thành Viên Cấp 5

    ai bảo co vo sớm chi ...khổ chưa ...
     
  3. JojO [AB] Thành Viên Cấp 5

    ăn chơi lăn tăn cho phẻ, con cái chi sớm cho đau đầu hè
     
  4. phuloilaptop Thành Viên Kim Cương

    ae giúp mình với,thu nhập 5 triệu 1 tháng ko đủ sống>,< căng quá, chắc kiếm thêm gì làm quá. có ai có gì làm thêm cho tui làm với không ae giúp mình với,thu nhập 5 triệu 1 tháng ko đủ sống>,< - 1 buổi tối rảng chẳng biết làm gì, ai thuê tui hôk
     
  5. ?!? Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đi xe buýt đi làm,nhịn sáng nhịn cafe,cơm ăn ít lại,điện nước xài ít lại,ít đi chơi lại,đám cưới,ma chay thì hạn chế tối đa.ai thân thì đi,bạn bè bình thường thì thôi.tương lai con mình là trên hết.Mà nói thật chứ nếu bạn thực sự muốn tiết kiệm thì rất là dễ.
     
  6. toefl ibt Thành Viên Cấp 6

    chứ vợ bro đâu mà không đi làm, trời thời buổi này 2 vợ chồng cùng làm không biết có đủ ăn không nữa chứ huống chi một người làm. Không đủ ăn còn bật máy lạnh chi cho tốn tiền vậy, bật quạt thôi
     
  7. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    nghe bác kể như thế,hic hic ko dám lấy vợ luốn má ơi . 1 tháng làm chưa tới 3T,năm nay 27t hic hic . Chắc ế vợ chắc
     
  8. Cty MỹTín Thành Viên Cấp 1

    Hix mình và BX mình làm gốp nhà tháng 1 triệu tiền cơm
    Nghĩ lại Thương ông bà nhiều quá phải cố gắng sông vì người lớn nữa
     
  9. zenki Vua shop thú nhồi bông

    Mình bằng tuổi chủ topic 1 tháng làm khỏan 8-10 triệu, ăn cơm nhà, chưa nghĩ đến cưới vợ đẻ con lúc này, tính là sau 30. Phải làm để giành 1 khỏan tiền nho nhỏ trước đã. Mình nghĩ chủ topic nếu còn dư thời gian thì xin thêm việc gì đó làm cho nhẹ gánh.
     
  10. xuanlanvu Thành Viên Cấp 5

    Không ai mún nợ cả, nhưng giả sử con nó bịnh thì hok lẽ ngồi nhìn??? Thậm chí bạn đọc trên báo hay mục Trò chuyện 5giay đó rồi thấy, có tiền vào viện chưa chắc sống, nhưng không tiền thì đảm bảo đứng ngoài cửa là chết chắc lun.



    Bạn Keta1124, không bít bao nhiêu tuổi nhưng hỉu bít và cách nói chuyện rất thấu đáo. Rất vui vì được biết bạn.

    Thời ngày xưa khác và bây giờ khác. Các bạn cứ thử so sánh giá cả các hàng hoá thường dùng. Ví dụ như bình dầu ăn tôi nghe nói vài tháng trước 107k, cách đây khoảng 1 tháng 117k và hôm nay lên >130k. đó là chưa kể thời gian trước đó nó đã lên theo từng đợt tăng của thị trường. thêm nữa, đối với những gia đình nghèo, đông con mà vẫn sống dù bố đạp xích lô, ba bánh, sửa xe, mẹ bán bánh mì… như vậy thì con cái phải đi làm: bán hàng rong, móc rác… nhưng tất cả điều đó đều trở nên nguy hiểm với trẻ con ở thời nay. Cái mức sống ở Sài Gòn không thể so với ở nông thôn là điển hình như cái việc hái rau ở trên bạn keta1124 đã nói, cái món hái rau hay tương tự vậy sẽ không được tính là chi phí khi ở nông thôn, còn ở Sài gòn thì nó phải trả bằng tiền. Tại sao không bật quạt thay bằng máy lạnh, nhưng phải tính đến nếu bật quạt, cái hơi nóng làm con nít dễ bịnh, khi đó còn tốn hao nhiều hơn.

    Tôi cũng có bít vài vợ chồng mỗi người lương khoảng 2tr/tháng mà vẫn sống được là vì đơn giản có nội ngoại “đỡ”: tiền nhà, tiền ăn, chăm sóc cháu… Hoặc công nhân đi trọ thì một thời gian chịu hok nổi phải bỏ của chạy lấy người, về quê mà sống. Dẫn đến hiện nay các khu công nghiệp, chế xuất thiếu công nhân ghê gớm. Thậm chí họ còn sẵn lòng trả tiền môi giới cho ai để có được công nhân về làm.

    Bạn Karamello ở các nước phát triển vừa như Malay hay Sing thì chi phí sữa và thức ăn chỉ chiếm từ 5-10% trong phần thu nhập TRUNG BÌNH, trong khi giá sữa Việt Nam được liệt vào hàng đắt nhất thế giới, thức ăn cũng chẳng rẻ gì, chưa kể là không sạch, trong khi lương lại còm với mức chuẩn chừng 2tr/tháng??? Vậy điều tất yếu là nó không đủ rồi.

    Vì vậy 5tr sẽ đủ cho 1 mình bạn nếu bạn tiêu hà tiện, thuê nhà, ăn uống, xe cộ, và đi học để bổ túc cho cơ hội tương lai, tất cả đều phải ở mức giá rẻ hay bình dân. Vậy mà nhìn xem cái gì đang diễn ra, giá tăng, học phí tăng… Ôi, cái đèn cù, cái vòng luẩn quẩn… Vậy mà trong khi đó vẫn có những kẻ phung phí bạc tỉ vào những cái vớ vẩn chỉ cần danh tiếng hão, và điều đáng nói đó không phải là tiền thật sự kiếm được xứng đáng.

    Chẳng bít nói gì hơn là động viên chủ topic cố gắng vượt qua khó khăn. Dù sao ở tuổi 23 của bạn, bạn đi làm với mức lương đó là giỏi lắm rồi. Hình như lúc trước bạn có đưa topic về xe ôm và bán máu thì phải. Nếu đúng vậy thì mức lương kia của bạn đã là sự tiến bộ vượt bậc. Và chúc mừng bạn đã có baby.
     
  11. Ron&Ryl Thành Viên Cấp 4

    Hic bà xã bạn sanh dc bao tháng rùi,sanh xong thì lo mà kiếm việc đi chớ, có bà nội trông cháu rùi sao ko kiếm thêm việc mà làm ở ko làm gì chời, mà nghĩ thanh niên bây giờ sao vội thế mới 23 tuổi mà đã có con rùi,sao ko để dành 1 khoản khá khá rùi hãy tính . Mình thì chả có ông bà nào canh thèng nhóc cho mà 2 vc ai cũng phải làm nè .
     
  12. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Đọc qua thấy tội Bro thật,
    Nhưng đọc kỹ lại, 1 tháng bro chi 2 triệu đóng tiền điện cho 3 cái máy lạnh phải không?

    Nếu vậy thì thật là Phá của!

    PS: Lương 5 triệu 1 tháng hoàn toàn có thể sinh con và ra ở riêng. ( Chồng 3 triệu, vợ 2 triệu) với điều kiện không có áp lực gia đình!
     
  13. naruto2008 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nản hết mún lấy vợ lun....ae giúp mình với,thu nhập 5 triệu 1 tháng ko đủ sống>,<... thôi không lấy vợ đâu...
    ... khổ ải vô biên.... ae giúp mình với,thu nhập 5 triệu 1 tháng ko đủ sống>,< - 1
    sướng một lúc, khổ một đời, sướng con cu mù con mắt
     
  14. trongluat83 Tửu Lượng Vô Biên

    sài gòn củi quế gạo châu , thiệt khô mà , vậy đấy , ai cũng cố chen bằng được vào sg để rồi....
     
  15. bicipipi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Share cho bác chút kinh nghiệm nè.
    Tưởng gì ghê ghơm lắm. Hoá ra thì là chuyện cơm áo gạo tiền.

    Lúc trước mình còn bi đát hơn bác nhiều, đồng tiền giáo viên ít ỏi không đủ nuôi mình lấy đâu ra nuôi vợ con. Lại đang theo học lớp cao học công nghệ thông tin + vợ sanh mổ + Baby mới sanh to 4,7 kg....+ khi một tháng bé uống sữa (nói ra bác khiếp thêm..., nhưng cứ ráng lo tiền mua sữa cho bé uống theo sức khoẻ của bé thì bé cực kỳ mau lớn, khoẻ mạnh)... Lúc đó, mình còn muốn bỏ học luôn....

    Nhưng ráng chịu rồi từ từ cái gì cũng qua thôi bác ơi. Trong cái khó đôi khi nó ló ra nhiều cái khôn. Và trong hoàn cảnh đó ta mới biết được ai là người bạn thân của mình.

    Bác cứ mạnh tay mượn tiền của bạn bè nào mà bác biết là thân nhất của bác (hay trong gia đình). Cứ lo cho vợ và con thật chu toàn, đừng để thiếu thốn tội nghiệp lắm. . .

    Chịu như vậy tầm cho đến khi bé hơn 6 tháng tuổi, bác hãy nói thật với bà xã mình. Là vừa rồi em sanh nớ mình thiếu thốn mượn chỗ đó chỗ kia.... Giờ hai vợ chồng phải tính chuyện gì làm?...

    Mỗi người mỗi mỗi, và còn tuỳ thuộc vào quyết định của vợ chồng mà có mỗi công việc khác nhau. Nhưng như mình đã nói, trong cái khó nó sẽ ló ra cái khôn.

    Về khoản tiền nợ, hai vợ chồng cứ từ từ làm mà trả, mình mượn của bạn bè thân (hay gia đình) mà lo công việc đúng chỗ thì không ai nở đòi bác trả gấp đâu.

    Cứ từ từ, làm đủ sống đã, sau đó bé lớn lớn hơn một chút thì gửi nhà trẻ, hai vợ chồng làm có dư rồi thì lo trả nợ....

    Chúc bác sớm khắc phục được khó khăn trước mắt nhé.
     
  16. trungkien1108 Thành Viên Cấp 4

    Bro có con sớm quá nhỉ...e cỏn chưa có ng` yêu....thôi cố lên đi bro...kiếm cái gì cày thêm vào ban đêm ae giúp mình với,thu nhập 5 triệu 1 tháng ko đủ sống>,<
    p/s: vợ bro không phụ bro đc khoảng nào ah? ae giúp mình với,thu nhập 5 triệu 1 tháng ko đủ sống>,< - 1
     
  17. khunglong.kon Thành Viên Cấp 6

    hix nghe bác kê e ơn wa kieu này chac phải cày thui moi co tien cuoi zo co con nưa
     
  18. lam the long Thành Viên Cấp 2

    hixhixx, h thời buổi này khó sắn quá, em một mình, đi học 1 tháng 5 triệu củng không đủ nửa, thôi bồ ráng đi, cố gắn vượt qua
     
  19. vinamaru Thành Viên Kim Cương

    Xem đi xem lại mấy lượt mà ứa nước mắt
     
  20. Cty MỹTín Thành Viên Cấp 1

    ở nước ngoài: có tiền + có nhà + có xe ---> mới có vợ
    ở nước mình: ko tiền + ko nhà + vợ sớm,con đông ---> nghèo
    mới ó 23tuổi mà có vợ con sớm quá hix than ai nữa đây trời
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. chinhchu2258,
  3. tantrien,
  4. trucoanh2021,
  5. congty24h88,
  6. Ngocmai858
Tổng: 411 (Thành viên: 10, Khách: 386, Robots: 15)