Tìm kiếm bài viết theo id

Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cuongnguyenduy289, 27/6/09.

ID Topic : 1019645
Ngày đăng:
27/6/09 lúc 22:03
  1. hoang_luan_910 Thành Viên Cấp 2

    Gửi Dak lak nơi giữ người con gai tôi yêu!

    Em không yêu anh sao chẳng nói sớm
    Để đêm ngày anh nhớ thương em
    Lúc ra đi không một lời từ biệt
    Để anh đau, anh biet phải lam sao
    Muốn theo em, em chẳng để anh theo
    Làm sao để anh bên em bây giờ
    Anh ước mong cho thời gian trở lại
    Không một phút anh lìa bước khỏi em.
     
  2. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Ngoài kia nắng ...đẹp đẹp làm sao
    Mà trong lòng ta... thế thế nào?Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
    Vời vợi trông theo hình bóng ấy
    Để nhận được gì... hỡi trời cao?Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 1
     
  3. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    Suối vàng có chắc đuợc bình yên?
    Có chắc ko lo, ko muộn phiền?
    Như vậy mình xin làm 1 vé
    Xuống đó xem sao, trả lời liền
     
  4. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Thôi thôi ..ông chớ có đi
    Suối vàng thì có thích thú gì
    Không trước thì sau rồi cũng xuống
    Bây giờ ở lại..trả nợ đi. hihiNhững bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
     
  5. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Hi, có khách mới đến thăm mà chủ nhà đi vắng, hoamais tui xin post tặng khách thơ bài này cho hợp tâm trạng nha!

    Mai sau

    Em ơi chiều đã muộn rồi
    Hoàng hôn xin tím một trời biệt nhau
    Chỉ là cát bụi mà đau
    Nói chi muôn triệu tinh cầu chơi vơi
    Ước mai sau nước mắt trời
    Lại buông hai giọt ra đời hai ta .

    Đinh Phạm Thái
     
  6. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Sống vui là được hỡi bạn hiền
    Vực thẳm, núi cao cũng chẳng phiền
    Thiện tâm, thành ý là phương tiện
    Hờn ghen, đau đớn... chẳng lụy phiền!
     
  7. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    xin thông báo với cả nhà
    Meo Meo chánh thức đau đầu
     
  8. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Này ổng fastman đang ở đâu
    Meo meo chính thức bị đau đầu
    Riếp cá, quả sung và rau má
    Đem về cho bé...thiệt thiệt mauNhững bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
     
  9. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    Nợ đời, nợ thơ sao trả hết
    Nợ hoài nợ mãi đến chết sao?
    Nợ chi mà nợ dzai dzữ rứa
    Thôi bảng "VỠ NỢ" treo cho rồi

    Nợ nhiều quá sao trả hết sis ơi, mà cũng chưa ham xuống duới đâu Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 1
    đau đầu vì chi cô nuơng hỡi?
    đau vì tình? hay vì tiền đô (tính ghi tiền đồ Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 2)
    nếu vì tình sao còn vương vấn?
    nếu vì tiền xin hãy gặp tôi (cho mựn lấy lãi thôi, chứ ko cho đâu Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 3)
     
  10. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    @:tsukiyo_hoshimi

    Ông này ,nãy trốn ở đâu?
    Mà vào post được vài câu vậy trời?
    Quẩn quanh, quanh quẩn mình tôi?
    Vậy thì ông đứng, ông ngồi chỗ nao?
     
  11. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Ðang đọc: 2 (2 thành viên và 0 khách) hoamais, multi-core

    Sao chẳng làm thơ...multi-core?
    Có cái điều chi...phải e dè
    Làm thơ sẽ thấy đời vui vẻ
    Ai đọc cũng cười..hehehe!Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
     
  12. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Hôm nay trời nắng chang chang
    Hỏi ông Hà Bá giờ đang làm gì?
    Hà Bá ngồi khóc ỉ i :too_sad:
    Nước sông cũng nóng, giờ đi đàng nào?
     
  13. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Thôi ông hãy chạy lên cao
    Box thơ không ở thì vào chùa tu:go:
    Dzô chùa ở với ông sư
    Bao giờ hết nóng lại vù xuống sôngNhững bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
     
  14. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Phòng em có máy lạnh không cho anh vào nghỉ trưa nhờ phát Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
     
  15. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Phòng em ông xã nghỉ trưa rồi
    Anh Hà Bá tìm.... chỗ khác thôi
    Đừng có lân la lại gần nữa
    Ông xã mà ghen... thì mất đời. Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 1
     
  16. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Đau đầu thì mặc đau đầu
    Viết thơ tình cái... hết đau tức thì
    Hổng tin hỏi hoamais đi Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) !
     
  17. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Tui nào có biết cái chi?
    Thơ tình muốn viết, nó cứ ỳ chẳng ra.Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 1
    Viết thơ hết đau đầu à
    Nhưng mà tui sợ...lại là đau tim.:go:
     
  18. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    hix hà, có ai tặng xitrum 1 đọan thơ nho nhỏ nào hem, tình cảm hay công việc hay cuộc sống, h hơi nhức đầu, cuộc sống cũng giản đơn, sao trong đầu bộn bề, ngổn ngang suy nghĩ, tình cảm, công việc, cuộc sống, chưa bên nào mình làm toàn vẹn, hài lòng cả. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", ngẫm lại thấy thật là đúng. Hiện thời đang hết sức phấn đấu để ko mắc phải sai lầm nà đáng tiếc nữa hết, chỉ mong mọi việc đều suôn sẻ vàvui vẻ, nhiều niềm vui bất ngờ sẽ đến với cả 2...đang mong chờ 1 phép màu cho tình yêu đến hồi viên mãn, đơm hoa, kết trái...bỗng dưng muốn lấy chồng Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )[/COLOR]
     
  19. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    @ cobexitrum

    Hôm nay bé ghé vào thăm
    Thôi ta post tặng bé dăm câu nè

     
  20. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Sao giống đi rút xăm, giải xăm quá vậy nè?
     

Tình hình diễn đàn

  1. tranphu0938,
  2. wifeboss
Tổng: 860 (Thành viên: 2, Khách: 830, Robots: 28)