Tìm kiếm bài viết theo id

cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi antiloving, 13/5/10.

ID Topic : 1863044
Ngày đăng:
13/5/10 lúc 01:17
  1. Cá Basa Thành Viên Bạch Kim


    He he, vậy cậu đó may mắn rồi. Tui có thằng bạn, mỗi lần hút thuốc, con gf của nó thấy là nhào vô "hút nữa đi anh, làm 1 điếu nữa nha anh" pó tay cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !! - 2
     
  2. nguyenduy1603 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !! - 1cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !! - 2cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !! - 3, khi vã quá thì nên tự sướng bác ạ. Thân cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !! - 4
     
  3. Ruồi Vô ngã, vô ưu.

    cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !! - 2 ... Không biết nói đùa hay nói giỡn nữa ...
     
  4. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    em cai từ 2004 đến giờ , lúc 2005 dzô DH Công Nghiệp tụi bạn hút như sấm , nó mời quá trời nhưng cố kìm lại được nên ko tái nghiện cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !!
     
  5. cineboy Thành Viên Cấp 4

    Ko bỏ được, 1 ngày trung bình 1 gói, nhưng hút khoảng 1/2 - 2/3 điếu là bỏ, có khi đang suy nghĩ, rít 1 hơi rồi quăng.
     
  6. Luân Thiếu Gia Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mấy bác hút lâu rồi khó bỏ cũng phải, lúc cấp 2 mình có hút thử rồi ghiền lun, hizzz, dù sao cũng bỏ đc đến h vì thời gian đầu cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !! (h mình là sinh viên năm nhất òi)
     
  7. khanhvl Thành Viên Cấp 5

    lịch sử bỏ thuốc của mình : Bỏ thuốc thai nhai singum cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !! vậy là bỏ thuốc dc 3 tháng cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !! - 1. Qua tháng thứ 4 thì nghiền cả singum cả thuốc cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !! - 2. tự hứa với lòng mình ko bao h dám bỏ thuốc nữa !!!!
     
  8. vodnguyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nhiều người bị cái của nợ này vật quá ta ?!!
    Tui hút từ 16 tuổi, hút đc 16 năm thì bỏ, đến nay đc gần 2 năm.
    Thực ra bỏ điếu thuốc thì dễ, nhưng bỏ cái thói quen (hay thói xấu) hút thuốc thì cực khó. Nói thật thì giờ tôi nhìn thuốc lá vẫn thèm, nhưng đã nói bỏ là phải bỏ cho đàng hoàng, một hơi cũng không hút. Xung quanh giờ bạn bè mà nó hút là tôi đuổi đi chỗ khác hoặc tự mình đứng lên đi chỗ khác.
    Tất cả là tùy bản thân có kiên quyết & có mục đích rõ ràng khi bỏ không thôi.
     
  9. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    chỉ có ý chí thôi, phải tự bản thân muốn bỏ mới được, cảm giác thèm sẽ xuất hiện nhưng phải cố quên nó đi, kiếm việc gì đó làm, chơi thể thao ...
     
  10. Luân Thiếu Gia Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói thật mấy bác, e còn bỏ đc chứ ông già e bỏ ko đc, cứ rời thuốc là nó tăng huyết áp ngay, đến bác sĩ còn khuyên ông già hút lại mà cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !!
     
  11. *TyPhuKhongTien* Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !! hehehe
    Ai kiu hút làm chi cho giờ ghiền
     
  12. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Lúc sống 1 mình hút thuốc được gần 4 năm, 1 ngày có khi 1 gói.
    Cao điểm thử 7 chủ nhật có khi 1 gói rưỡi.
    Trong suốt thời gian 4 năm hút thuốc, đi chơi với bồ chưa bao giờ thấy cầm 1 điếu thuốc.
    Cưới về cũng hút...lén,
    Từ khi đẻ con đến giờ, + đi làm không có chỗ hút bỏ dần dần
    Giờ cũng cai rồi nhưng kg phải là cai hẳn, ngồi 1 mình quán cà phê vẫn đốt, nhưng đắng nghét, hút 1 điếu rồi bỏ. 1-2 tháng mới đốt 1 điếu, Ai mà bỏ hẳn phải gọi là thần đồng.
     
  13. thachanhtim.com I Love GOOGLE

    Cố lên bạn ơi. Kinh nghiệm của mình là khi thèm thuốc thì nghĩ về ai đó, thời khắc nào đó, ở nơi nào đó.... là đỡ thôi
     
  14. 55P5-5555 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tiền mua thuốc còn hơn tiền mình xài cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !!
     
  15. thangmo Thành Viên Cấp 6

    Cái này làm đau bao tử đó bác ợ
     
  16. Chuột Rain Thành Viên Cấp 5

    Có loại kẹo dành cho người cai thuốc đó. Bạn ra mấy tiệm thuốc Tây mua. Ko ngọt lắm, nên ko sợ tiểu đường.
     
  17. samsungjapan Kinh Doanh Điện Thoại

    mình chơi với 10 thằng bạn thì hết 8 thằng ko biết hút rồi, thừ hút 1 điếu thấy cũng đâu ngon lành gì đâu, chán phèo
     
  18. hongduong87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đính chính lại cho AE đỡ hiểu lầm.
    Tình huống này là thằng bạn trai đó bỏ nhỏ này từ đó đến giờ chứ không phải bỏ thuốc cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !! - 2
     
  19. m.mytin Thành Viên Cấp 1

    Đọc mới biết
    Mình cũng bỏ đuợc một năm rồi , Bữa đi chơi bar gặp girl xinh nó mời thôi nể em nó châm điếu 3 sô . Hút lại công nhận phê thiệt nhưng hút xong điếu bỏ tới giờ có sao đâu nè.
    Mình nghĩ phải cố gắng phải đâu tranh với bản thân mình
     
  20. shenlong Thành Viên Cấp 4

    :sexy_girl:

    Em chơi vs nhóm bạn cũng chục thằng, có duy nhất 1 thằng hút thuốc, mỗi lần đi chơi chung nó rút điếu thuốc ra là bị đuổi như đuổi tà, riết đi chơi chung nó ko dám hút luôn cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !! - 1 (tụi em ĐH năm 2 hết rồi, chơi với nhau từ cấp 3 chứ ko phải nhỏ đâu)
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234,
  2. KHO XƯỞNG ĐIỀN THỊNH
Tổng: 1,007 (Thành viên: 2, Khách: 1,002, Robots: 3)