có thể là ai đó rãnh rỗi tự quay phim rồi post lên youtube để tạo niềm vui thôi mà , cái này cá nhân mình hát ở nhà thì cũng đâu có gì ghê gớm . Ps : Các bác còn nhớ vụ em Lê Kiều Như ko , hát hò trên sân khấu thu hình phát sóng mà em nó giống như làm "trò hề" ấy , cái đó mới xấu hổ làng âm nhạc Việt...
Đọc hết 12 trang mà chưa thấy được 1 câu nói đúng. Đây là clip của 1 bro khuyết tật (khiếm thị) đang dợt để tham gia văn nghệ. Đúng là người thường nghe thì thấy rất tệ. Nhưng đúng hoàn cảnh thì bạn lại thấy bro đó rất đáng "động viên"... Hát hay không bằng hay hát.v.v... Nào đừng chê nữa nhá!
sai bét,nó ngồi nó nhìn máy tính ,đọc lời hát rõ ràng,nhìn vô mắt kính thấy màn hình máy tính mở đó,hehehe