Xinh chào! tình hình là tối khoản 21 g ngày 14/05/2010 em có vào trạm xăng trên đường CMT 8 ( chỉ nhớ là từ hướng q 1 đi về nằm bên tay phải ,cây xăng rất lớn....qua cây xăng là khoản 500 met đến công viên lê thị riêng bên trái) các bac để ý cây xăng này...thường là 1 ng bơm tự bấm số..nhưng dạo này ko hiểu 1 thắng bơm , 1 thằng đứng ké bên bấm số...em đổ 40 k, nhìn thấy chảy 20 k nó nhảy lên 40 k....rất nhanh....nhìn vào bình xăng có 1 chút xíu...em quay lại hỏi, sao ít vậy anh...thắng bấm số nó bảo đúng rồi em...! quá ức kiểu gian này...anh em chú ý thằng bấm số kế bên...để sơ hở nó bấm 1 cái là xong!!! Ghét mấy cái kiểu gian lận này!!!
Kế bên nhà sách NVC phải hem ta, có đổ 1 lần vì tiện đường thui. Hay đổ ở trạm xăng trên đường Tô hiến thành, gần BigC bảo đảm an toàn.
Cống Bà Xếp :ah: Cách đây hơn 20 năm, ở ngay cây xăng đó từng xảy ra 1 vụ cháy ... không chết ai nhưng nó nổ lớn kinh khủng. @chủ thớt: cây xăng này cách CV Lê Thị Riêng tới gần 1km chứ ko phải 500m đâu. Nó nằm đối diện xéo hẻm 595 CMT8, hẻm 595 - 601 CMT8 nổi tiếng cả vùng đó mà :byebye:
ủa em đổ vài lần có sao đâu. sao bác ko làm dữ ra cho nó sợ, trút bình xăng ra kiểm rùi đòi bồi thường
>>> tại mình đi gấp nếu ko cũng muốn đoi co nó rồi! Để ý cái thằng đức ké bên bấm số...thằng đó lợi dụng anh em ko để ý ..nó bấm số liền...số nhảy nhanh lắm..tại mình thấy....nhìn vào bình xăng...ko giống mình đổ 40 k trước đây!có chút xíu ah!
Nên cẩn thận thôi (đứng nhìn chằm chằm vào cái trụ bơm ấy). bi giờ nhân viên bán xăng 1 ca làm kiếm 1 tới 2 chai là chuyện bìn thường.