bản thân mình ko biết iu thì chẳng bao h iu dc ai ... ko bao h có câu : " Anh iu em hơn cả bản thân " trong thời đại này Sis nói nhỏ thui , mod nghe giờ :snicker:
tư vấn sau hôn nhân làm cách nào giữ chồng........làm cách nào cho chồng đừng lăng nhăng..........làm cách nào chìu chuộng nâng niu chồng
Xin nhờ các cao thủ tư vấn dùm em: Em và bg biết nhau thì đã 2 năm rồi, nhưng mới quen cách đây 2 tháng thôi, tuy là 2 tháng nhưng cũng rất là gần gũi, gần gũi lắm, nhưng khoảng t/g gần đây bg của e có hơi lạnh lùng, ko còn như xưa nữa, e rất bực bội, khó chịu, hỏi ra thì mới biết là bạn e sắp đi xuất ngoại với chị, nên ko muốn cả 2 lún sâu vào, kẻo sau này khó mà gỡ ra!!! ( sẽ khổ cho cả 2), nhưng e đòi chia tay thì cô ấy cũng ko muốn (bởi vì cô ấy nói là chưa biết có đi hay ko, khi nào chị về mới có câu tl chính xác), nhưng e thấy quen nhau mà cứ như ko quen thì e chịu ko đc, qua nhà bạn gái em chơi, thì 2 đứa ngồi kế bên mà cứ như là cách nhau 1/2 vòng TĐ, ko ai nói gì với ai, bình thường thì rất vui vẻ!!! Nhìu lúc cũng muốn dứt khoát cho xong, nhưng cũng thương quá, nên ko đành!!! Tính e thì ít nói lắm, cũng chưa có kinh nghiệm nhìu trong chuyện này, nên e rất là bối rối, không biết làm gì bây giờ!!! Em năm nay 19, bg e thì 18, tuy 18 nhưng cô ấy thì có thể nói là lão luyện, ra đời trước e!!! Ah...còn chuyện mà bg e có người khác thì ko có đâu, e có thể chắc chắn chuyện này! MONG CÁC BẬC TIỀN BỐI GIÚP EM !!!
Xuất ngoại thì thua rồi, mai mốt cô ta sẽ có 1 anh khác ở hải ngoại che chở cho mà xem. Tình yêu 2 người ở xa rất rất khó, trừ khi chú đi cùng cô ta. Chỉ còn cách xí chỗ trái tim trước rồi bành trướng tc sau, có dc hay ko hên xui.
Chú cho mình hỏi:nếu mình đi xìpo thì gái nó thích mình hok...tư vấn cho hay nha..để anh về mượn nợ quớt 1 chiếc chạy chơi.:snicker:
thấy xipo đề pa tụt quần chưa:go: cho nên cứ mua xipo đi chở gái theo bảo đảm ko ôm là rớt mà ôm rồi là sẽ dính
Thanks pác, Dzậy bây h e phải làm sao đây??? Đàn ông thì phải có bản lĩnh (ko nên níu kéo làm gì, tùy cô ấy chọn) Nhưng thương quá đi, dứt ra cũng ko đành!!! Biết sao bây h ???
Đi xuất ngoại khó lường, suy nghĩ lạc quan chút. Chỉ cần chú tạo cho cô ta 1 cảm giác tin tưởng vào 1 tương lai, 1 gia đình hạnh phúc thì cô ta sẽ là của chú. Biết sao dc khi chú chỉ mới 19t, cứ đi học đi làm rồi từ từ nghiệm ra nhé.
spam thì nói nhỏ thôi , mod thấy là cả đám ra đảo spam vs khỉ luôn giờ nè lúc đó lại phải dẫn mod đi nhậu nữa hix hix.. đang nghèo