bệnh viện là nơi nhiều âm khí lắm,mấy người yếu bóng sẽ dể thấy hơn mấy người nặng vía.với lại hạp mới thấy đc.hic'...sợ quá,mình cũng nặng vía lắm nên chưa bao giờ thấy.nhưng cảm giác tim đập mạnh và rợn tóc gáy khi đi qua nghĩa đia ban đêm rồi...
Mình đã nuôi bệnh ba mình ở bv115 gần 1 tháng vừa qua, mới xuất viện hôm 29/04b này. Nghe câu chuyện chủ topic kể thì ....hơi khộng hợp lí lắm vì các tên gọi và đường đi trong bệnh viện. Có lẽ chủ topic là người nghe kể lại. Có điều chuyện ma trong bệnh viện 115 thì chắc mình k muốn nhắc đến nữa, chỉ khẳng định là có. bạn nào cứ thử vào đó đi, bữa nào mình rảnh mìh post kể bạn nghe.
câu này giống giống câu :"hồi trước còn sống tui cũng sợ ma lắm " mà kinh nhất là ngước mặt lên mà ko thấy mắt mũi đâu hết =.=
oi ghe wa ...ne neu minh la nguoi truc do ma nhinh thay nhung chuyen do thi chac sang ra mihn hcuyen vien cho nguoi than lien ah ....
cũng từng 1 lần đêm tối chạy vô 115 mà hỏi phòng cô y tá chỉ lung tung mình cũng chạy lung tung, lúc đó chừng 11h mấy vắng lắm mà hên "k thấy" gì. lúc đó trong đầu chỉ nghĩ đến ba mình nên k có tâm lý gì khác.
Ko bít có thật ko nhưng dù sao cũng hay ... có ai là đạo diễn làm film đi ... em thích coi những đoạn film ngắn nội dung giống vậy ^.^