Tìm kiếm bài viết theo id

Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phanphungnam, 25/3/10.

ID Topic : 1709999
Ngày đăng:
25/3/10 lúc 13:30
  1. vlkt2812 Thành Viên Cấp 5

    hic, cười ra nước mắt Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay mình công nhận là bro giấu GD thì không nên nhưng có thể thông cảm.Còn chuyện bác sĩ như vậy thì phải hỏi bệnh nhân rõ chứ nếu ai cũng biết mình bệnh gì thì không cần bác sĩ. Lúc đó bạn bị vậy choáng rồi đau tỉnh táo nữa mà mấy bro kia trách là không báo bác sĩ bị ngộ độc. Mình thì trước cũng bị một lần nhưng nhẹ nằm quằn quại ở nhà là hết. Bác sĩ ở VN mình sợ lắm người bình thường vào khám thì kêu viêm khớp.... tùm lum uống thuốc quá trời uống xong khám bác sĩ khác thì mọi chuyện lại khác,cứ thế quay vòng....Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay - 1
     
  2. chautinhtri1988 Thành Viên Kim Cương

    ăn gì cũng vậy thôi à,hên xui,cứ ăn những gì mình thích hehe ^_^
     
  3. dongho1010 Thành Viên Cấp 1

    bệnh thế còn biếy mấy con y tá chê nhỏ:snicker: dù sao cũng chúc mừng bác hạ cánh an toànVừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay - 1
     
  4. ViremY Thành Viên Bạch Kim

    1m52 .... nặng 60k :-O
     
  5. xuantien123 Thành Viên Cấp 3

    bro dùng từ "tèo" làm em mắc cười wá =))
    Bro post lên lun cái địa chỉ bán cút đi, để ae bít đường mà ngừa.
    Em cũng thích ăn cút mà em nghe bro nói em sợ wá. Tại mama em k phải làm bs, sợ ăn xong rùi tèo lun thì khổ Vừa thoát về từ cõi chết, ôi Y với Đức ngày nay)
     
  6. Hang_em Thành Viên Cấp 2

    Tụi bác sĩ học 7,8 năm, bỏ công cho nhiều vào rồi cũng chả được gì, đó là sự thật, đã vậy bác sĩ ngày nay rất chảnh... !!!!
     

Tình hình diễn đàn

  1. mingnguyet104,
  2. vatlieuxaydungnhanh,
  3. dogonoithatdomanh,
  4. sonhuynh1988tg,
  5. loc9000
Tổng: 424 (Thành viên: 10, Khách: 397, Robots: 17)