_Thứ 7 tuần trước mình chạy xe máy 1 mình đi trên đoạn đường Nguyễn Văn Linh(khúc xã Bình Hưng-huyện Bình Chánh) thì bị tai nạn giao thông làm mình bị ngất xỉu.Khoảng 15' sau mình tỉnh dậy thì 2 cái điện thoại di động và đôi dép Dr.Marten không cánh mà bay.Cũng may chiếc xe vẫn còn,không phải vì tụi nó không lấy mà vì lúc đó có nhiều người bu quanh mình nên không ai lấy được. _Thế mới thấy Giang Hồ hiểm ác,người bị tai nạn không cứu giúp mà còn nở lấy đồ quí giá của người ta.Mình không tiếc của,chỉ thấy buồn vì trên đời này còn nhiều người xấu quá. _Xin chia sẻ cùng ACE 5s...
bữa cũng gặp ông kia trôm dt của thằng cha kia té xe....nhưng bị bà đi trên xe bus la lên...heheh ông đó cay cú quá mà ko làm gì dc bà kia. kaka
của đi thay người bạn ơi. Của còn mà người mất, thì mới buồn. Nếu người đó lấy của đồ của, thì 1 là bạn nợ ngưới đó (có thể là kiếp này mới trả được), thứ 2 người đó đã nợ bạn, bạn sẽ lấy lại được thôi.
Hôm trước chú kia đi bão trượt bánh bị té. 2 chú kia chạy lên thọt ngay đôi DR 2007. Thế là ngày mai có 1 chầu nhậu
nghi án nè,hong biết có phải chơi chiêu không nữa,dù sao cũng phải cẩn thận khi lưu thông trên đường đó.thanks chủ topic 1 tiếng
chia buồn cùng chủ thớt....... nhưng mất DR.Marten là mất ít...........mất 2 cái DT mới nhìu..........còn mất mạng là mất hết.....