nhà mình muốn xây nhà, nhưng muốn đi xem thầy để hỏi xem hợp tuổi ko hoặc nhiều vấn đề khác các bạn có biết hoặc đã xem qua thầy (ở hcm) nào đáng tin cậy thì giới thiệu cho mình với cảm ơn nhiều
đúng rồi, vào chùa pháp quang bên GV nhé bạn. mấy mợ tui cũng hay đi xem hướng đất. tui thì xin khíu cái vụ ni :burn_joss_stick:
Bạn muốn xem thì qua đây tôi giúp cho. Từ nhà tôi mà nhìn ra chung quanh hiện nay có 8 căn nhà đang xây (khu dân cư mới nên xây liên tục và rất nhiều), tôi chẳng thấy nhà nào xây mà không gặp vấn đề gì. Nhà bên trái tôi, cúng kiếng động thổ linh đình, vái lạy tứ phương... xe vào ép cọc bê tông xuống được 20m chết máy, chết cứng luôn, hai tuần sau vẫn không thể ép tiếp được, phải đổi Cty khác làm tiếp. Đổ bê tông tấm thứ 3 bị banh dàn cốt pha lấn ra ngoài đất người bên cạnh, đục gần chết. Cái mặt tiền làm gần xong thì nhìn chẳng giống ai nên đập một phát từ trên xuống dưới làm lại... Nhà bên phải cũng xem ngày, xem tháng, cúng kiếng đủ cả... xe ép cọc vào được đến cây thứ hai thì DIE. Cái xe cẩu cháy cái máy, phải thay hẳn cái máy khác, đi mượn xe cẩu khác ép suốt đêm cả tuần mới xong. Tuần trước đổ bêtong cột, tháo cốt pha thấy lòi hết cả 6 cây sắt cột, thế là đập bỏ cây cột hết một ngày... Quán cafê khai trương cúng heo quay đàng hoàng, đêm khai trương mấy thằng nhóc vào gây chuyện đập phá muôn banh cái quán luôn... Các bạn tin thế nào là quyền của mỗi người, nhưng trong chuyện xây nhà thì theo kinh nghiệm của tôi thì: tìm một nhà thầu có nghề và có trách nhiệm, tự bạn phải tìm hiểu nhiều để theo dõi công việc, không thể khoán hoàn toàn cho người ta. Cái nhà ở cả đời, vì vậy các bạn cố gắng đầu tư làm cho tốt nhất. Tôi mới làm nhà xong nên thông cảm với chủ top về mọi vấn đề lo lắng. Lời khuyên chân thành là nên "cúng" thợ chứ đừng cúng thầy. Thợ hồ rất phức tạp, nếu nó không thích mình thì khó có cái nhà ưng ý lắm. Bất cứ đưa nào từ phụ hồ đến thợ giỏi đều có thể phá mình được. Thằng điện, thắng nước, thằng hồ nó chơi nhau tùm lum hết... chủ nhà chịu hậu quả thôi.
i'm haidang88 hix hix, vì mình biết là quan trọng, thanks bạn "hoanguyen416" mình biết chuyện theo xát thợ thì đương nhiên rồi, nhưng nhiều người vẫn khuyên fai coi thầy cho đàng hoàng, vì mắc công ko hợp cái này cái kia ta nói thà lo xa còn hơn, mắc công đụng chuyện rồi hỏi tại sao .. haizz upup ... ai biết thầy nào tốt chỉ dùm mình nha!!
có thiệt là đi coi thầy là tốt hok vậy?sao gia đình em cả 2 bên nội ngoại chả thấy ai đi xem thầy bao h cả muh vẫn tốt đẹp nè?
đúng rồi đó,cứ 6,7 căn là thợ hồ "thí" 1 căn,hồi đó nghe bà cô nói vậy,nên phải ngọt với mấy ổng để đừng bị ếm.nên cúng thợ và thầy luôn.
kiếm mấy công ty xây dựng uy tín, vì tính chất công việc nên họ cũng có kiến thức về phong thủy để đưa ý kiến giúp bạn
Ở chùa Giác Lâm (Lạc Long Quân) có xem đó bạn, mình nhớ tên chùa là Giác Lâm không biết có đúng không nữa... Bạn vô đó hỏi thăm chỗ ông thầy xem ngày giờ tốt xấu người ta sẽ chỉ cho. Lấy số thứ tự ngồi chờ tới phiên mình nhé. Thầy làm việc suốt (trong giờ hành chánh, kể cả thứ 7, cn)
thấy phán: đất này không thể xây nhà. Chỉ làm nông nghiệp được thôi. Bạn tính sao? Theo mình thì bạn chỉ nên cúng kiếng như nhiều người vẫn thường làm ( cúng thần tài, thổ địa), xong còn lại thì giao cho thợ làm, bạn cũng phải theo sát. Nếu sợ thì tháng nào bạn cũng cúng là ok rồi.