Có những cái may mắn đã thành... khoảnh khắc! Như chiều hôm qua vừa mất cái usb chứa những dữ liệu quan trọng, tưởng là die rồi, không ngờ sáng hôm nay thằng bạn trả lại cái thẻ nhớ! Mà tính em thì hay giúp bạn, làm giùm nó một bài triết luôn, lưu đúng cái thư mục document trên usb, khi copy qua thẻ nhớ cho nó mượn vì lười nên kéo toàn bộ thư mục rồi thả qua thẻ nhớ! Giờ nó trả lại thẻ nhớ mới xem kĩ, mừng như cha chết sống lại! Ha ha Vậy, có ai gặp may mắn như thế chưa?
_ko biết cái này có gọi là may mắn ko _đến Bangkok đúng 7h30, còn 30' nữa là giới nghiêm, taxi ko đứa nào chịu chạy, hên quá cũng về đến nơi trước giờ giới nghiêm. đường vắng tanh ko 1 chiếc xe chay.