Earth: Trái Đất Venus: Sao Kim Mars: Sao Hỏa Mercury: Sao Thủy Pluto: Sao Diêm Vương Đây là những hành tinh đá của Thái Dương Hệ (Pluto sau này đã bị giáng cấp, không còn được xem là 1 hành tinh nữa). :cold: Jupiter: Sao Mộc Saturn: Sao Thổ Uranus: Sao Thiên Vương Neptune: Sao Hải Vương Đây là những hành tinh khí của Thái Dương Hệ :sweet_kiss: Sun: Mặt Trời Và các hành tinh của Thái Dương Hệ Trái Đất so với Mặt Trời giống như một hạt cơm so với 1 quả bóng rổ... :cold: Sirius: Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, thuộc chòm sao Đại Khuyển, tên gọi khác của nó là sao Thiên Lang Pollux: Ngôi sao sáng nhất của chòm sao Song Tử Arcturus: nằm trong chòm sao Mục Phu, đứng thứ 4 trong những ngôi sao sáng nhất trên trời Rigel: ngôi sao sáng nhất của chòm sao Orion, một chòm sao rất đẹp... Aldebaran: thuộc chòm sao Taurus, Bò Rừng Betelgeuse: nó lớn hơn Mặt Trời 1000 lần Antares: người VN mình gọi nó là sao Thương, đó là ngôi sao màu đỏ, nhìn rất rõ ở tâm của chòm sao Bò Cạp :sweet_kiss: Hình như mấy hình này còn thiếu 1 tấm...
mình là hạt bụi so với mặt trời.(sợ còn chưa bằng hạt bụi nữa) trong các sao đó sao nào là sao Bắc Đẩu nhỉ?
trái đất bé xíu đã thấy lớn rui. so với vũ trụ ko là j cả. vũ trụ đúng là vô tận. vậy mà trái đất vẫn tồn tại nhỉ. chắc tại nó bé qua nên mấ hành tinh lớn ko nhìn thấy hoăc ko thèm chấp nên nó mới tồn tại đc.
Coi cái clip yutube xong thấy choáng ngôi sao cuối cùng to nhất . Máy bay nhanh nhất 900km/1h phải bay hết 1100 năm mới hết 1 vòng của nó không tưởng tượng nối
mặt trời bự chà bá so với trái đất nhưng chỉ là 1 ngôi sao mini trong vũ trụ,ôi,thiệt là đáng gờm ^.^
ngôi sao cuối ko phải là lớn nhất, mà chỉ là lớn nhất mà con người tìm ra được, mấy ngôi sao lùn trắng là sao đã chết mà còn bự vậy lúc còn sống chắc khiếp lắm!