hồi đó mình làm nghiên cứu thị trường bên TNS, tháng đầu làm được 1 chai Đến khi thi hk xong, mình rảnh cỡ 3 tuần đi làm dữ dội, một lúc kham 3 dự án, kiếm được cỡ 4 chai mua điện thoại lun ^^
số tiền đầu đời cầm xài hả? tiền học phí 1 năm zời =)) 28 chai. xài phủ phê 2 tháng sau ông bà già mém từ lun )
hồi gần 18 tuổi, 800k làm pg 4 ngày nhưng mà hồi lớp 7 có tập kinh doanh, bán tranh mình vẽ, vẽ mướn, đi mua mấy món khác về bán lại... lần đó cũng lời đc vài trăm k =)) =)) =))
Hèr hèr cũng tốn calo ngồi chọn số lắm chớ bộ Bản thân : nhận đc 20k tiền fụ dì bán quán cơm :burn_joss_stick: lớp 10 :sure: Có lẽ là số tiền nhỏ nhất trong cả đống mấy huynh trên đây comment
Số tiền đầu tiên kiếm đc là 50k hồi lớp 3 đi đàn 1 bản cho người ta. Hồi đó cũng chẳng bik tiền là j nên bị mấy người lớn ăn bớt mất 1 mớ Mà mẹ thường chỉ cho mấy k ăn quà nên nghĩ 50k bự lắm, sung sướng mãi.
dạy ở đâu dc 3tr/tháng hay vậy. cách đây 2 năm.tui có dạy 7 cô bé lớp 11 (xinh tươi,ngoan hiền mơn mởn nhé).dạy tuần 3 buổi.buổi 1,5h.dc 2tr1 (mỗi em 300k)
lớp 5 cô kêu tui kèm nhỏ lớp phó.mà lúc đó còn nhỏ dại nên ko chịu. bây giờ nhìn lại.thấy em xinh tươi mơn mởn.tiếc quá
10.000d năm học lớp 2 : cho thuê truyện tranh 50.000d năm lớp 4 : phụ ngta bán chè ^^ .... 500k sau 1 tháng làm tiệm net ca tối gần đây nhất là 1tr/10 ngày phụ bán háng tết nói chung khi cầm tiền trong tay thì cho ngay vào tủ ^^..tiêu cái gì cũng thấy tiếc