mình thì năm 16 tuổi đi làm khoãn 1 năm số tiền lương thì phụ bà ngoại sau khi lãnh tiền thưởng tết xong mình đưa hết cho ngoại nhưng ngoại đưa mình lại 1 triệu để sài tết lúc đó polime mới ra nên cầmtiền thích lắm, cầm sắp tiền cứa đếm hoài và ngũ luôn. đó là số tiền lớn nhất mà lần đầu tiên mình có.
Năm lớp 7 (~ 1991) đi mua rồi bán kiếng xịn coi Nhật thực / Nguyệt thực gì đó không nhớ lời đc 2 cái kiếng ^^
mình nhớ là hồi năm 2003, lúc đó vừa học xong lớp 10, tranh thủ nghỉ hè mình vô cơ sở may chổ mẹ mình làm, ngồi cắt chỉ với phụ vặt linh tinh cuối tháng đc 750k , giờ nghĩ lại thấy vui vui. Bây giờ thì sung sướng quá đâm ra sanh tật, hix hixx.
Năm 2007 đi setup hệ thống mạng cho khách sạn 5tầng bên Phú Mỹ Hưng. Một mình làm 2 ngày, được ông anh trả 1 triệu. Lúc này là lúc đang học, tuy không phải là đồng tiền đầu tiên, nhưng là đồng tiền có ý nghĩa nhất với mình. Vì trước đó cũng đã đi làm. Lúc làm không được nản quá, mình đã nghỉ tới chuyện bỏ cuộc. Vì ông anh nhận chỉ có mình mình làm nên không thể trao đổi với ai. Bí không biết hỏi ai, khát thì uống nước ơ vòi rửa tay trong toelt (tại bên PMH chai nước 0.5l tới 10k). Cuối cùng đấu tranh tư tưởng. Bắt đúng chỗ sai nên mình hoàn thành trước thời hạn bàn giao 15 phút. Mừng đến rơi nước mắt, lúc đó mình có cảm giác như người chiến thắng. Vừa mới chinh phục được Everres. Có 1triệu trong tay, mua cho mẹ mình cái sfone (giờ mẹ vẫn còn xài), mua cho girl friend chiếc nhẫn (giờ gf vẫn còn đeo). Còn lại ăn tiêu hết. Giờ đi làm rồi, nghĩ lại vẫn thấy đồng tiền đó là ý nghĩa nhất. Và mình đã tiêu nó hợp lý nhất
Lớp 2: tự bán cá 500đ con lời được 10 mí ngàn cười tít mắt (đính chính năm nay em 23t, lớp 2 là xưa lắm ròi, tiền còn rất giá trị)