thì tốt nhất ai hỏi fix thì mình nói fix rồi, ko bớt được, nếu nó cần mua thì giá cao 1 chút nó cũng ok
người ta bít mình bán 1 món đồ nào đó đã rất rẻ rồi nhưng nguòi ta vẫn cứ trả thêm nữa. Khách hàng là zậy dó bro
kiểu này có thấy qua rồi nè,bạn mà giảm xuống 290k ổng sẽ sms trả 90.cứ vậy đó,không biết ý đồ là gì nữa
kiểu này có thấy qua rồi nè,bạn mà giảm xuống 290k ổng sẽ sms trả 90.cứ vậy đó,không biết ý đồ là gì nữa
nói bất cứ cái gì trong topic (trả giá , hỏi về tình trạng món hàng , hỏi về địa chỉ , etc...) đều bị or được xem là UP (ko tin có thể hỏi thêm Smod Chrisng80 để được giải đáp thêm)
em đồng tình với bác chủ top nhưng ko đồng tình cách dùng từ teen này teen nọ, bác sửa lại chút thì hay
Đôi lúc cũng nên tập sống chung với những thứ ko đi đúng theo định hướng của mình Đã là thói quen thì rất khó bỏ
thật sự nhiều lúc muốn chửi thề vào mặt những người hỏi giá fix, hỏi cho có, thậm chí đồng ý mua nhưng không bao giờ qua (không hiểu mấy người đó dư tiền đt lắm hay sao) Ôi văn hóa mua bán kiểu chụp giựt
bác này quá cố chấp rồi. Buôn bán trên đây phải nhớ 1 câu. Thuận mua vừa bán. Còn Fix hay k là quyền của mình. Nên giữ vững lập trường . Và mình phải chấp nhận thực tế và phải cố hoà đồng trong văn hoá Fix mà bác nói. có như thế mình mới k bị tảy chay
chả muốn tranh luận nhiều với bác , đọc nhiều cm của bác rồi ... đèn nhà ai nấy sáng , e chả muốn khoe khoang ...chỉ mong bác cẩn thận kẻo sau này lại bị mấy đứa nhỏ dắt mũi thì khổ
thêm vụ hẹn ở chổ nào đó rồi không bao giờ đến,1 lần sợ tới già luôn,mấy người đó không sợ quả báo hay sao ah
Ô hô, trả giá là một chuyện, còn trả giá theo cách nào lại là chuyện khác. Bữa có con nhỏ qua nhà mình mua hàng, lúc nó gọi điện hẹn mua chẳng thấy nó trả giá tiếng nào, ai ngờ lúc mình dắt nó lên lầu thử hàng, nó đồng ý mua, xong mới mở miệng trả bằng còn 1/2 giá trị món hàng, rồi nó cứ ngồi đồng trong phòng mình trả hoài, mình sợ nó luôn đành bán rẻ cho lẹ đuổi nó về, mới gặp cái thứ con gái mặt chai như vậy.
nhìn mí cái hình tếu tếu Thời gian trước bán cũng bị chuyện này hoài,cứ trả giá wai`,có bác trả giá xong hẹn mình ra đâu đó,ra gặp lại trả giá nữa,chắc cứ nghĩ cái tâm lý ra gặp rồi chẳng lẽ phải way về,đành phải bán,nhưng muh nếu ít ít thì còn bán,nhìu thì thôi say goog bye lun.Còn bây giờ thì không dám ship hàng hay j nữa,ship đi rồi lại bị trả giá tùm lum nữa!
tại vì có 1 số bạn hiểu theo kiểu fix= bớt, nên họ hay hỏi như vậy, đại loại là có bớt hay ko thôi. Nói chung buôn bán mà,nên tinh ý 1 chút. Nếu mà chịu không nỗi thì nghĩ đi, khỏi làm nữa cho nổi mụn ), nghề buôn bán hay dịch vụ thì khách hàng là thượng đế, vậy thôi. Mình góp ý chân tình vậy
rất cá tính, dù sao cũng phải công nhận bro khác người Tôi biết khi post bài này sẽ có nhiều người không thích hoặc đụng chạm nhiều người nhưng tôi không quan tâm vì cái gì sai thì nói thẳng, cũng không quan tâm ai có cảm tình hay ghét mình, mạng là ảo và tôi không sống trong cái ảo đó