Tìm kiếm bài viết theo id

những đứa con khốn nạn!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi smarty, 22/5/10.

ID Topic : 1895709
Ngày đăng:
22/5/10 lúc 22:33
  1. smarty Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    25/11/06
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    124
    Chỉ biết đưa vào đây.Trong gia đình có đứa như sau
    1.) 18t đã bị đuổi học .
    2.) không đi làm nhưng hay về đòi tiền.Nếu không đưa nó đánh người trong gia đình đập phá .Mẹ nó nó cũng đánh luôn .
    3.) Gia đình đã coi như không có nó .
    Câu hòi :
    Bây h dùng biện pháp nào với nó ?
    Nếu gia đình tôi xoá bỏ hô khẩu nó.Vậy nó vào nhà tôi giết nó tôi có bị đi tù không ?
    Trong số những người trên 5s có bao nhiều người như thằng này và có ai gập cảnh này chưa ?Rất chán nản
     
  2. zitkon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chưa có con chưa biết được..!!
     
  3. Silent Joker Why So Serious?

    Gia đình mình cũng từng như thế.
    Nhưng giờ đỡ hơn rồi.
    Chia sẻ với bro chứ biện pháp thì ko có.
     
  4. Tâm Nghi Thành Viên Cấp 4

    Có.
     
  5. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Gởi lên Củ Chi vào Trung tâm Giáo dục Thanh thiếu niên 2 những đứa con khốn nạn!
     
  6. thuy89 Thành Viên Cấp 6

    cái này nhờ polish thôi.
     
  7. Archimonde Thành Viên Cấp 4

    Mấy thằng này gặp hoài
     
  8. pegau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sai chính tả mà bày đặt chơi tiếng anh với tiếng em " police" zậy mới đúng nè
     
  9. keta1124 Thành Viên Cấp 4

    - Không thèm nói tới nữa. Nó muốn làm gì kệ nó. Nói gì cũng kệ luôn.
    - Làm HS cho nó đi cải tạo. (Cái này mình có thể giúp bro , nếu bro ở TP và bro muốn điều đó) Bản thân mình rất ghét loại này.

    - Ngay cả không cắt HK, giết người là tù thôi. Mà giết cha me, anh em trong nhà thì tù nặng lắm (mấy quan tòa rất ghét cái này)

    - Chắc là có. Mình đã từng gặp nhiều. Có thằng còn tệ hơn.
     
  10. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    "con dại, cái mang"!
    nhờ CSKV bắt nó đi lên trường giáo dục. Nó bị bắt 1 lần là sợ!
     
  11. ushineko Thành Viên Cấp 5

    18 tuỗi ,,, lên phường đăng kí nghĩa vụ quân sự cho nó phục vụ lâu dài ,,, vào quân trường bò còn mềm nhũng ,,, huống chi loại này
     
  12. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Cứ tưởng thể loại nghịch tử này chỉ có trên film ảnh ai dè ngoài đời cũng có.những đứa con khốn nạn!
    Chia buồn cùng bác.những đứa con khốn nạn! - 1
     
  13. Săn Bắt Gà Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lên báo công an
    tui đã thông báo với chính quyền mà chính quyền không chịu giải quyết thì sau này có chuyện gì tui không chịu trách nhiệm nhá


    kêu giang hồ xử nó đi
    con với cái
     
  14. dau_iu I love haters

    a đọc k kĩ... cả nhà đã k ai ngó tới rồi nhưng nó đánh đập từng ng`, wậy fá tùm lum ~''~
     
  15. nanhheo11 Thành Viên Cấp 1

    nó quậy,đánh người thì báo CA,cho CA đưa nó vào khám,hạng người này có nói gì đi nữa cũng bằng thừa thôi.
     
  16. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    đi cải tạo về nó làm đại bàng luôn anh Hà bá ơi những đứa con khốn nạn! - 1
     
  17. Ruồi Vô ngã, vô ưu.

    Hai zà, trẻ em như búp trên cành, nó thành ra như thế cũng phần nhiều là do cha mẹ, ông bà và gia đình không chịu chăm sóc, dạy dỗ, uốn nắn từ bé.
    Lên phường đăng ký cho nó vào quân sự theo bạn trên nói là cách hay nhất hiện giờ.
     
  18. keta1124 Thành Viên Cấp 4

    Cha sinh con, trời sinh tính ! Ruồi ơi những đứa con khốn nạn!
     
  19. GaGa1902 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kiu gian hồ xử nó đi. Đi nghĩa vụ nó cũng trốn, đi xong về nó báo thù thì khổ
     
  20. kate198 Thành Viên Cấp 5

    chia sẽ và thông cãm với chủ topic
    hoàn cãnh như vậy thì gd nên nhờ sự can thiệp của chính quyền
    đừng sung túng bao che . khi phga3i chiệu trách nhiệm về việc của mình thì người đó sẽ có cách suy nghĩ khác