Tìm kiếm bài viết theo id

Manchester United fanclub

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lovemanu, 5/8/09.

ID Topic : 1112984
Ngày đăng:
5/8/09 lúc 14:02
  1. law89 Thành Viên Cấp 6

    Nói thật thì mình thích SilVa về BarCa hơn vì hiện nay BarCa đã có những tiền đạo dự bị hạng sang và lên chân mà La MaSia đào tạo ra (pedro và Bojan).Villa về sẽ chật chỗ vì chiếm suất làm những cầu thủ trẻ của Masia như Jeffren hay Bojan mài ghế dự bị mãi.Ibra thì không tính anh ta làm gì chỉ là 10 người chơi bóng nếu có anh ta.

    Chỉ cần lúc này là 1 tiền vệ cánh có thể cặp cùng Iniesta và Xavi tạo nên sự đa năng và đột biến cao cả 2 cánh(Silva thì quá hợp nếu Silva mà về nữa chẳng khác nào nguyên 1 tuyển Spain đáManchester United fanclubhManchester United fanclub - 1.Thậm chí còn hơn vì có 1 Dani Alves lên công về thủ(có người nói MaiCon toàn diện hơn nhưng nếu so ra thì Avels phù hợp BarCa hơn) và so về tuyển chắc hơn hẳn 1 Abeloa(Spain) phập phù.Hơn cả 1 tuyển Spain. :haha:.Đứa con lưu lạc F4 sẽ sớm 1 ngày về với NouCamp nhưng hiện nay có lẽ chưa phải lúc.Khi ấy cái đẹp quá hoàn mỹ!

    Nhưng cái gì cũng phải tương đối để người ta còn xem LaLiga nếu ông Mou không chạy sang Real!:haha:
     
  2. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    MAN U nhà bác sao danh sách tống tiễn vẫn chưa có tên Berbatov và tăng cường hàng nào xịn xịn vậy ta, kiểu này lực lượng sao đua nổi mấy cúp liền trong và ngoài nước
     
  3. MrSheva Thành Viên Vàng

    bác nói thế hơi tội anh Imbra ko nhưng mà thật là thế...chân gỗ vãi hà Manchester United fanclub - 2h:
     
  4. lovemanu MUFC MỘC TỒN (18)

    mạnh dùng sức, yếu dùng thế Manchester United fanclub
    đó là bãn lĩnh của 1 đội đã 18 lần lên ngôi số một nước Anh, 3 lần mạnh nhất Châu Âu. Không phải ai mún có là có ngay được đâu Manchester United fanclub - 1Manchester United fanclub - 2
    Roman không thể nuôi Che suốt đời được đâu ! Hãy tập sống bằng đồng tiền mình tạo ra đi, bao cấp qua lâu rồi Manchester United fanclub - 3Manchester United fanclub - 4Manchester United fanclub - 5
     
  5. blue_blue Thành Viên Kim Cương

    Kệ chú ơi Manchester United fanclub
    ai bao cấp đc cứ bao cấp, ai tự kiếm sống cứ kiếm, ai nợ phải tiết kiệm mà trả Manchester United fanclub - 1
    Có quan trọng gì chuyện ấy,
    Báo chí nhà mình nhiều khi làm các fan dù trung lập cũng ko tỉnh táo, cái bọn bồi bút này tai hại thật.
    Này nhé, khi MU vô địch dĩ nhien fan MU tung hê, arse hay chel vđịch thì ko thể cấm họ tự sướng...
    Thế nhưng nhiều anh chẳng là fan đội nào cũng cứ tung hê cho đội ấy cứ như là... đúng rồi, thí dụ barca, xưa nay vẫn mạnh và đá đẹp, nhưng có đáng để gọi là trên đỉnh thế giới hay cơn lốc cuốn trôi tất cả ko? Xem lại tất cả các bài viết về barca trước khi bị loại C1 mùa này thì thấy đúng là barca... vô đối Manchester United fanclub - 2 đến khi bị loại những thằng viết thuê câm ngay Manchester United fanclub - 3 hoặc lấy bút danh khác viết bài... chửi barca cũng nên.
    Rồi thì inter, đá hay từ nào giờ ai chả biết, nhưng trước khi có vụ lùm xùm dàn xếp thì inter ở đâu? năm ngoái khi bị loại có nhà báo nào khen nữa ko?
    Bayern cũng thế, bao năm nay cụm từ tinh thần đức ko đc dùng, năm nay bọn viết thuê lại đào lên phun lung tung khắp các báo Manchester United fanclub - 4
    Là vì cái khỉ gì huh? Là vì chúng nó ko có bài thì ko có mì gói nước lạnh chứ đừng nói có cơm, nên biết thì viết, ko biết cũng viết, viết ko đc thì xào, xào ko đc thì luộc... Từ ngày có báo mạng lượng bài viết càng cần nhiều theo đó chất lượng đương nhiên giảm sút và thông tin càng loạn xạ Manchester United fanclub - 5
    Ấy là nói cái bọn viết, còn cái bọn xem và đọc như anh em mình thì sao? Đọc cứ đọc, xem cứ xem, đội mình thắng thì phải quăng bom cho sướng, đội mình nghỉ thắng 1 mùa thì ngồi coi người ta quăng... có bực, có ấm ức... nhưng đó cũng là 1 nét đáng yêu của những tay hâm mộ cái món này Manchester United fanclub - 6 Cái thứ gọi là trái bóng tròn nhưng đôi khi no cũng... méo mó Manchester United fanclub - 7
    Và có thế mới làm anh em ta mất ăn mất ngủ, điên loạn, thất vọng, phấn khích, ủ rũ, hả hê, cay cú....
    Cuối cùng ko biết nãy giờ mình... viết con khỉ gì nữa Manchester United fanclub - 8
     
  6. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    mình thấy bác phản bác không đúng chỗ cũng không đúng lúc.Đó là nghề kiếm cơm của người ta - tụi nước ngoài cũng thế.Giờ họ không viết thế thì chết đói cả lũ à ? kẻ thắng là được tất - ai muốn tung hô ra sao là quyền của họ.Người ngoài miễn bàn - chấm hết !
     
  7. blue_blue Thành Viên Kim Cương

    Chú đọc ko kỹ rồi,
    anh viết theo bài chú Thi là a đang nói với cái ý bài trên của chú Thi, chứ phản bác gì mà ko đúng chỗ hay ko đúng lúc Manchester United fanclub đó là 1 nhé
    thứ 2 nói là nghề thì có quyền làm bậy àh? hay cái bậy ấy là 1 phần của nghề Manchester United fanclub - 1 cái này mới lạ àh nha... liên hệ sang các nghề khác còn nhức đầu ác àh Manchester United fanclub - 2 chú lôi cả nước ngoài vào làm gì Manchester United fanclub - 3
    Thứ 3 anh có viết rõ ràng người ta có quyền, và đó là 1 phần đáng yêu của cái món này Manchester United fanclub - 4 chú đọc bằng mấy con mắt mà chơi cái câu chốt vừa đậm đà vừa tinh tướng vừa trật đường ray thế chú Manchester United fanclub - 5
    Tranh luận vui thôi, có cái là đọc cho kỹ xem anh nói gì rồi hãy trả lời, anh chả cay cú giận hờn ác ý gì cả mà còn thích khi thấy các chú có luận điểm khác để mà cãi cho nó... hết mùa hè này nữa kìa Manchester United fanclub - 6
     
  8. smurf2512tycan MUFC MỘC TỒN (13)

    Manchester United fanclubManchester United fanclub - 1Manchester United fanclub - 2 Manchester United fanclub - 3Manchester United fanclub - 4Manchester United fanclub - 5 mù bóng 2009-2010 đã đi qua h ae ta lại cóa chuyện để bàn òi (đó là về báo chí) Manchester United fanclub - 6Manchester United fanclub - 7Manchester United fanclub - 8. Đề jữ cho topic MờU trong tình trạng trên tinh thần tranh luận mà ko....... E đã mời đội băng Đầu Trọc từ Nga qua làm Admin,ae cứ tha hồ tranh luận nhéManchester United fanclub - 9
     
  9. blue_blue Thành Viên Kim Cương

    Sáng mai anh ra sân sớm chờ các chú đấy, ngủ nướng ít thôi nhé... hehehe...
     
  10. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    đi nhậu cả ngày dzìa là lùm xùm >.<!
    Barca mạnh hay yếu thì kệ nó, vẫn khoái xem nó và Real đá bên La Liga, chứ chả yêu ^^!
    còn Chelsea,Arsenal hay Liverpool mạnh hay yếu cũng kệ nó, vẫn ko ưa khi đá Premier League Manchester United fanclub( trừ CL nha ^^!)
    tối nay xem CK đỡ bùn, chả cỗ vũ ai vì tới h này vẫn chưa bet thằng nào ( bet thằng nào cỡi dzũ thằng đó Manchester United fanclub - 1)
     
  11. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    Dạ thưa bác,em đọc kỹ lắm rồi đấy ạ ! Em có vài điều chia sẻ tiếp - Mình có quyền bán tán về những bài họ viết,xào nấu v..v thì họ cũng có quyền được làm như thế thôi,vì lượng thông tin phải được cập nhật liên tục mỗi ngày mà ý tưởng là điều không thể sản sinh ra liên tục như vậy nên việc xào nấu gây chán cho độc giả là lẽ đương nhiên.Em thì em chỉ thắc mắc không biết bác có viết được như người ta không thôi ? Còn cái câu cuối em kết,bác cũng chẵng phải khẳng định như thế còn gì,kẻ thắng là kẻ được tất cả, fan thì được dịp "quăng bomb" tung trời (như bác nói), HLV được vinh danh, các trang báo tràn ngập những bài viết - còn đội thua "có lẽ" chẳng mấy ai nhớ tới. Em là em còn nhớ rõ cái ngày 27/5/2005 - sau ngày AC Milan và Liverpool làm nên trận chung kết kinh điển, chẳng ai và cũng chẳng một bài viết nào đề cao việc AC Milan ghi 3 bàn thắng chỉ trong hiệp 1 với một vua đấu Cúp Liverpool như thế mà khắp nơi chỉ thấy đề cao bản lĩnh của những chàng trai thành phổ Cảng hoa lệ.

    Còn việc cay cú thì em cũng nào có cay cú với bác,bật mí với bác cũng như anh em fanclub CLB 5giay rằng em cũng có trên 5 năm kinh nghiệm ... viết báo.Với lượng kiến thức em hiểu biết,ít nhiều gì thì em cũng có thể tự tin rằng, những bài em viết đều là từ cái óc mà ra chứ chẳng xào nấu của ai Manchester United fanclub - 1 Bác qua topic C1 của em thì sẽ hiểu em đam mê bóng đá như thế nào. Sau tối nay, tên topic ấy sẽ dược đổi tên thành World Cup 2010 - Nơi cảm xúc dâng tràn và xin Mod stick lên đầu box.Em là em "nhăm nhe" lâu lắm rồi Manchester United fanclub - 2
     
  12. lovemanu MUFC MỘC TỒN (18)

    oh, bro từng là nhà báo à Manchester United fanclub - 2
    nói chung cũng do báo làm chúng ta bội thực và dẫn đến ngộ độc mà thôi. Ngay như thông tin bên bờ đại dương chưa ra mà bên này chúng ta đã hê lên cứ như là xong rùi. PV chúng ta khả năng nghĩ tốt hơn là khả năng đọc, thế mới gọi là báo đời đóa mà Manchester United fanclub - 3
    còn chuyện bạn nói khi ta chưa viết báo thì chúng ta không nên bình luận về báo. Vậy bạn là nhà báo, bạn viết ra không ai mua về đọc thì lấy cái gì bỏ vô bụng. VD: người không biết đi xe máy thì không có tiền mua xe máy hay sao ?
    Bây giờ là năm 2010, nếu bro nói vào những năm 1980s thì đúng là chúng ta chỉ biết đọc và cứ nghe báo nói thôi !
     
  13. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    thôi nào >.<, muốn đàm đạo sao ko pm mời nhau cốc bia đĩa thịt cày mà đàm đạo Manchester United fanclub
     
  14. smurf2512tycan MUFC MỘC TỒN (13)

    "Em thì em chỉ thắc mắc không biết bác có viết được như người ta không thôi ?"Manchester United fanclub.............
     
  15. smurf2512tycan MUFC MỘC TỒN (13)

    có ae nào ở tân phú ko, tối nay và rạng sáng mai bên q.Tân Phú sẽ cúp điện. Có thể sáng mai e sẽ ra sân xớm và trên tinh thần là ae mình sẽ quoành tráng xớm xớm tí đc ko? khoảng 2h chìu đi
     
  16. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    nhớ anh em quá,hi vọng sớm sớm gặp lại anh Thành, anh Thi, Khôi cận thị ( 2 người lun ^^) v..v....và bà xã mayman nữa, vợ chồng gì mà cả năm gặp mặt 1 lần =.=! ( ko ngoại tình mới lạ Manchester United fanclub)
     
  17. Đình_Khôi Thành Viên Cấp 3

    em cũng nhớ mọi người ùi Manchester United fanclub, thi cử lu bu quá, Manchester United fanclub - 1, sáng mai cứ thế mà tiến hành ha Manchester United fanclub - 2.
     
  18. Đình_Khôi Thành Viên Cấp 3

    mẹ ơi, DM là gì hả mẹ?
    - đi mà hỏi bố mày ý.
    bố ơi, DM là gì hả bố
    Diego Milito con ạ! Manchester United fanclub
     
  19. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    vâng ! mấy bác cứ chém em, em thì em vẫn một niềm đam mê thôi. Có đam mê thì mới có tranh luận. Ai kết câu này của em thì cứ việc giơ ta Manchester United fanclub
    Inter Milan - Champions of Europe 2010

    Manchester United fanclub - 1

    Khi đẳng cấp lên tiếng

    Một đêm tràn đầy cảm xúc - một đêm dành cho các tifosi Interista. Inter Milan đã vô địch với một đội hình mang đậm nét Nam Mỹ và không có một người Ý nào. Đây có thể là lý do để những người không thích Inter vịn vào để phản bác nhưng như vậy chẳng khác nào phủ nhận công sức của toàn bộ tập thể trong cả một mùa bóng ? Sau trận đấu, BLV đã nói đến Bayern Munich như những kẻ thua cuộc vĩ đại, nhưng với quan điểm của người viết, họ chỉ vĩ đại ở cái cách mà người Đức thể hiện bản lĩnh của mình : vẫn miệt mài đan bóng, chạy và tạt v...v nhưng chừng ấy là không đủ để Bayern được người ta gọi họ là kẻ thua cuộc vĩ đại vì Bayern Munich đã vấp phải một lối đá quá khoa học của Inter Milan. Hầu hết những đường chuyền hay tạt vào của hàng tiền về Bayern đều lần lượt bị Samuel và Lucio đánh đầu giải vây cũng như ở phía hành lang 2 bên cánh cũng đều bị Maicon, Zanetti và Chivu (tuy có hơi mờ nhạt trong trận này khi anh nhiều lần để Robben qua mặt) cản phá. Maicon cũng không quá khó khăn trong việc "bắt chết" Hamit Altitop và Sebastian Schweinsteiger, điều này dẫn đến việc Thomas Muller và Ivica Olic "đói bóng" và chạy như mình không biết chạy về đâu kéo theo việc Robben phải độc diễn bên hàng lang phải. Thỉnh thoảng lại còn thấy Phillip Lahm bỏ vị trí dâng cao để hỗ trợ cho đồng đội nhưng mỗi đợt lên bóng của anh đều không hiệu quả. Bayern tấn công vô vọng và phải nhờ đến những cú dốc bóng và sút như trái phá đặc trưng của Robben mới có thể làm xuyên thủng được hàng hậu vệ của Inter nhưng cũng không thể qua được một Julio Cesar quá xuất sắc ngày hôm nay. Còn Diego Miltio, với chỉ hai cú sút trong trận đấu và cả hai đều thành bàn, anh cho thấy anh đã hoàn toàn lột xác dưới màu áo Inter. Nếu như bàn thắng đầu tiên là một "kiệt tác" với sự phối hợp quá hoàn hảo giữa bộ 3 Julio Cesar - Wesley Sneijder và chính anh thì ở bàn thắng thứ hai, từ đường chuyền của Samuel Eto'o, anh băng xuống như một mũi tên, bình tĩnh đối diện và ngoặt bóng điệu nghệ để loại bỏ Van Buyten và sau đó là một cú cứa lòng vào góc chết để hạ gục thủ môn Joerg Butt.

    Lại nói đến Inter Milan, dưới thời HLV Mourinho họ đã cho thế giới thấy ở thời điểm này, muốn đánh bại họ dường như là một nhiệm vụ bất khả thi. Họ đã thể hiện một lối đá quá khoa học, biết nhu biết cương, sơ đồ vị trí hoán đổi linh hoạt để hỗ trợ bọc lót cho nhau qua tốt hay nói khác hơn là công thủ toàn diện. Đêm nay là một đêm lịch sử, lịch sử với cú ăn ba vĩ đại của Inter Milan - họ đã bổ sung vào phòng truyền thống của mình thêm một chức vô địch UEFA Champions League sau đằng đẵng 45 năm dài chờ đợi, với Mourinho và hơn hết là của cả một nền bóng đá Ý. Những dư âm, cảm xúc tồn đọng sau trận đấu chắc còn nhiều điều để nói, nhưng với bản thân người viết, thì chỉ muốn chia sẻ rằng : "Inter Milan đã vô địch một cách quá thuyết phục và vô cùng xứng đáng" và có lẽ Louis Van Gaal cũn thừa nhận như thế khi đã nói : "Chúng tôi thua vì chưa đủ mạnh".

    Jose Mourinho - Một huyền thoại.

    Với tin nhận được ở cuộc phỏng vấn ngắn sau trận của Đài Truyền Hình Ý, Jose Mourinho đã tuyên bố ông sẽ ra đi để tìm kiếm những thử thách và động lực mới. Nơi đến của ông, ông cũng đã hé lộ cho người hâm mộ biết đó là Real Madrid. Ông hãy đi, hãy đi ... để trở thành một nhân vật huyền thoại của lịch sử thế giới nói chung và bóng đá nói riêng với tư cách là Huấn luyện viên đầu tiên giành ba chức vô địch Champions League cùng 3 CLB khác nhau : Porto, Inter Milan và có thể là Real Madrid ? - không biết chừng, nhưng chắc chắn nơi đâu có ông : "những Chelsikier, những Interista, những người hâm mộ dải ngân hà - Galaticos 2.0 của Florentino Perez, những người đề cao triết lý bóng đá khoa học, vân vân những yếu tố con người ấy chắc sẽ còn ủng hộ ông dài dài trên con đường trở thành huyền thoại" - một Huấn luyện viên đầy tài năng nhưng cũng "lắm mồm".

    Lời kết : Theo chu kì 6 năm gần đây (từ 2005 - 2010), những đội vô địch UEFA Champions League lần lượt là các đội bóng Anh, Tây Ban Nha và Ý. Liverpool (2005), Barcelona (2006), AC Milan (2007), Manchester United (2008), Barcelona (2009), Inter Milan (2010). Và lần cuối cùng một đội bóng Anh có mặt trong trận chung kết cũng cách đây đúng 5 năm, và năm trước đó là năm mà Speacial One lên ngôi cùng Porto - 2004. Vì vậy, có thể biết đâu năm sau sẽ là năm của một đội bóng Anh ? Những người hâm mộ bóng đá Anh nói riêng và bóng đá Châu Âu nói chung sẽ cùng chờ đợi những diễn biến hấp dẫn ở UEFA Champions League mùa bóng năm sau, nhưng trước mắt, chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi 2 tuần trước khi bước vào một mùa hè World Cup đầy sôi động.

    SnoopyKen - 5:45AM 23/05/2010
    http://5giay.vn/showthread.php?t=1214849
     
  20. blue_blue Thành Viên Kim Cương

    Cảm ơn chú Thi trả lời hộ anh nên anh đỡ nói nhiều Manchester United fanclub
    mà anh cũng ko định nói nhiều...
    có 2 câu này thấy tách ra thì hơi khiên cưỡng nhưng xếp gần nhau thấy nó có cái lí của nó nên xếp cho vui
     

Tình hình diễn đàn

  1. phamhong1610
Tổng: 328 (Thành viên: 1, Khách: 322, Robots: 5)