ông bác em từ cả thằng con vậy mà nó vẫn còn về quậy dc nữa mà. giờ nó toàn đi mượn xe + tiền của họ hàng, ai nhẹ dạ cả tin đưa nó là coi như xong.
nhờ ai đó cho nó đi cải tạo 1 thời jan, ah 18t đủ tuổi đi nghĩa vụ kà, cho ẻm lên đường đi (nếu đủ sức thì tẩn cho nó 1 trận thui chứ giết là đi tù á)
âm thầm lặng lẽ bán nhà,nghỉ việc,tìm nơi ở mới,tìm công việc mới rồi chuyển đi luôn,sang nơi khác làm lại từ đầu đừng cho nó biết mình ở đâu,thấy cách nào hợp lý không.
cái quan trọng là giờ ai dám bắt nó đi cải tạo. bố mẹ nó, nó còn xúc huống chi người ngoài. đụng vào ăn đấm...zzzz
Mấy thằng này chỉ giỏi ăn hiếp người trong nhà thôi,cho giang hồ đến quýnh nó là nó sợ liền,giang hồ gốc cũng ghét loại này lắm
có 1 đứa con,đi nhậu về hay đánh người mẹ. 1 người là cháu của người bị đánh,đến hỏi thuốc gì để cho người con trai đó uống để nó ngủ đừng đánh mẹ nó????? các bác thấy trường hợp này thế nào?
nếu cắt hộ khẩu thì nó không còn là người trong gia đình, nếu vô cớ vào nhà đập phá đánh người bác có thể tự vệ và đánh trả..nếu xảy ra án mạng thì hình như bác không phải đi tù vì tự vệ chính đáng...theo e biết thì như vậy Nhưng làm vậy có kì quá không bro ??
haizz...hùi đó ba mình cũng vậy, ăn uống nhậu nhẹt về là bạo hành gia đình, đập vỡ hàng hóa của ngta bắt vợ đền, đập tan nát cửa nhà mấy lần, đánh đập vợ con tàn nhẫn, mẹ chết cũng ko nhỏ 1 giọt nước mắt, thế mà con bồ nhí bị xe cán dẹp lép thì tìm về mộ nó bù lu bù loa, lúc lên cơn đánh đập phá thì hàng xóm có mời CAKV xuống mấy lần cũng như ko, đi về rồi càng hung hăng hơn, đã mấy lần vác dao rượt chém vợ con, hàng xóm dọa gọi 113 xuống bắt thì bảo là "đố tụi mày kêu, cứ bắt tao, tao về tao giết chết mẹ con nó." Xong phim ...cả 1 chuỗi thời gian tuổi thơ đau khổ và ám ảnh cho đến tận h, chán hơn cái j nữa ấy chứ , bây h thì phải nói là đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng vẫn nản lắm