1. Mấy đứa dạng này phần lớn suy nghĩ rất nông cạn 2. Nó đòi tiền thì tuyệt đối đừng bao giờ đưa Nó làm liều , muốn kiếm mía thì nhờ CSKV cho nó mía 3. ... Mấy thằng như thế rất liều lĩnh , có việc gì bạn cứ gọi điện cho CSKV để giải quyết ( nhớ bồi dưỡng chút chút ) Cách tốt nhất hiện giờ là làm đơn gửi nó đi cải tạo như mấy bác kia đã nêu Cách này thoạt nhìn có vẻ hợp lý Nhưng có vấn đề phát sinh là nó sẽ chuyển sang quậy gia đình họ hàng , những người thân thiết với gia đình ... Con dại cái mang , cuối cùng cũng phải có trách nhiệm với hành vi của nó
Cần phải biết nguyên nhân từ đâu, thông thường nếu như các bậc cha mẹ không có sự tôn trọng tối thiểu với nhau hoặc với con cái thì đừng có mong là nó ăn nói tử tế với người trong nhà. Cần có một sự thay đổi, cha mẹ phải làm gương, không nên bỏ mặc nó, cần nhất là những lời tâm sự nhẹ nhàng của người cha với con trai hay mẹ với con gái. Làm cho nó hiểu, nó là một thứ gì đó rất quan trọng ( Nhưng không phải là tất cả ) đối với cha mẹ. Và tóm lại là nên đối xử bằng tình thương, bằng sự thông cảm, và chịu hiểu nó chứ không phải bằng uy quyền ....... Bố mẹ mình đã từng làm như vậy, không biết có thành công hay không chứ hồi xưa không ai dám nghĩ mình sẽ được đi học đại học như bây giờ, họ chỉ nói nếu mình không chết sớm vì đua xe thì cũng bị người ta chém chết. Nghĩ lại càng thấy thương ông bà già, đến giờ 26 tuổi đầu rồi còn phải xin tiền để đi học, chưa từng dùng tiền mình làm ra để mua được một món quà, dù là nhỏ .............................
Gọi điện cho nó đi 1 khoá đào tạo nhân phẩm đi.. Loại này thì dùng luật pháp thôi dù gì cũng qua 18 rồi
Thử cài xem , nếu 1 lần ko sợ thì vài lần cho bít tay . Ghét nhất mấy loại này , cầu trời cho thiên lôi ngó thấy !!
Thứ gánh nặng cho xã hội và nghiệp chướng của gia đình. Nói về tâm linh một chút thì nó là chủ nợ hoặc nạn nhận của gia đình hồi kiếp trước , nợ nần chưa giải xong nên kiếp này nó hiện thân làm con để phá hoại, nó sẽ chết sớm sau khi đã hoàn thành những keo phá hoại đáng kể. Kinh phật đã có rất nhiều sách ghi lại những trường hợp nghiệp chướng gia đình thế này. Tốt nhất là nhờ quyền lực xã hội can thiệp đi, nếu không sẽ hối hận.
Cái này còn mang tính chất hên xui nha, vì có thằng ý thức đc thì nó sẽ thay đổi, còn ko vào đó nó thù mình thêm, khi ra nó trả còn gấp 10 lần bây giờ thì có mà chết.
ko hẳn là đi tù 100% . trường hợp nó tấn công trước mình phòng vệ thì có thể đc miễn tội. nhưng phải xét thêm nhìu tình tiết VD: công tố viên vào 5s và thấy bài viết này của bạn sẽ cho rằng: bạn đã có âm mưu từ trước- 1 bằng chứng chống lại bạn. 1 lời khuyên xoá topic đi rồi mới tính đến chiện giết nó
có khi nào bạn nghĩ ai cũng quay lưng với nó nên nó như vậy ko? em mình cũng từng như vậy (nhưng ko dám đánh cha mẹ), khóc hết nước mắt, nhưng vẫn thương nó, nó chơi đã, bây giờ chán rồi, lại ngoan ngoãn như xưa. càng làm căng thì càng chẳng được gì, ông bà ta đã nói "mềm nắn rắn buông" và "mật ngọt chết ruồi" mà !! bạn hãy thử xem sao nhé!! chúc bạn may mắn !
biện pháp tốt nhất là báo CA địa fương tình hình of gd rồi xin đưa nó đi trường cải tạo nhân phẩm đi...CA sẽ giúp vì đó k những làm hại gd mà sau này nó sẽ trở thành 1tệ nạn of xã hội...